Vạ lây hay tự hại ?

VH- Vừa rồi ở nước Đức, có chuyện bức tượng đồng mạ vàng đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa được dựng lên chưa được mấy ngày đã bị hạ xuống, bởi dư luận xã hội.

Bức tượng được dựng ở thành phố Wiesbadenvaf, là một phần trong một hoạt động văn hóa nghệ thuật lớn. Bức tượng này hiện diện trên phương diện nghệ thuật là điêu khắc và trưng bày. Về văn hóa và chính trị, thì được coi là sự hiện diện của tượng lãnh đạo và đại diện cho Thổ Nhĩ Kỳ, hàm ý gắn kết và giao thoa văn hóa giữa các nước trên châu lục.

Từ giác độ văn hóa, thì chuyện này rất bình thường. Đối với nước Đức, sự hiện diện của tượng lãnh đạo các nước khác cũng không phải mới và hiếm. Nhưng từ giác độ chính trị thì chuyện này lại không được bình thường. Mối quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ hiện không được êm thấm. Chính phủ và dư luận xã hội ở Đức phê trách mạnh mẽ chính sách của ông Erdogan về dân chủ, nhân quyền và tự do báo chí. Tình trạng hiện tại tế nhị và nhạy cảm cả về đối nội lẫn đối ngoại ở nước Đức đến mức sự hiện hữu của bức tượng ông Erdogan, cho dù chỉ nhất thời và trong khuôn khổ một hoạt động văn hóa, khó có thể được chấp nhận và lại càng không thể được hoan nghênh. Bức tượng bị hạ xuống ngay là việc không có gì là khó hiểu bởi lô gic và không thể tránh khỏi.

Đọng lại là câu hỏi, phải chăng văn hóa đã bị vạ lây bởi khúc mắc trong quan hệ chính trị giữa hai quốc gia này với nhau, hay phía tổ chức sự kiện văn hóa đã cố tình có việc làm này để khuấy động mạnh hơn nữa sự chú ý của dư luận tới thực trạng quan hệ hiện tại giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, tức là văn hóa làm chính trị. Câu hỏi này cũng còn có thể được đặt theo cách khác là văn hóa bị vạ lây bởi chính trị hay tự hại bởi làm chính trị. Câu trả lời được chấp nhận chung thật khó có.

HÀ AN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/va-lay-hay-tu-hai