Va chạm với xe tải khiến hai anh em sinh đôi thương vong: Gặp nạn sau khi tổ chức sinh nhật

Dù bạn bè đã ra sức ngăn cản nhưng cặp anh em sinh đôi vẫn quyết định đi chung trên một chiếc xe máy tiễn các bạn về sau buổi tiệc sinh nhật.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải với xe máy chở hai người ở khu vực ngã tư Phù Đổng (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), hiện một nạn nhân đã tử vong, người song sinh còn lại đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Danh tính hai người gặp nạn trên xe máy là anh em sinh đôi Nguyễn Quốc Toản và Nguyễn Thành Thái (cùng sinh năm 2001, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm).

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Gái (62 tuổi, hàng xóm với gia đình nạn nhân) cho biết, đến hôm nay, bà và mọi người vẫn không dám tin việc hai anh em sinh đôi Toản và Thái gặp tai nạn nghiêm trọng.

Rất đông giáo viên và bạn bè trong trường THPT đến chia buồn với gia đình Nguyễn Quốc Toản. Ảnh: PV

Theo lời của bà Gái, bố mẹ của Toản và Thái đã li hôn cách đây 6 năm, hai anh em sinh đôi sống cùng bố và bà nội đã 78 tuổi. Ngoài Toản và Thái còn có một người anh trai cả hiện đã đi làm.

“Gia đình Toản và Thái có hoàn cảnh tương đối khó khăn, thuộc diện nghèo của tổ dân phố. Hiện hai anh em vẫn còn đang đi học tại một trường THPT gần nhà. Tối 19/8, hai anh em tổ chức sinh nhật, mời bạn bè đi ăn ở một quán ăn trên địa bàn thị trấn Yên Viên.

Kết thúc buổi tiệc, dù bạn bè can ngăn nhưng hai anh em vẫn quyết định cùng đi trên một xe máy để tiễn các bạn về. Trên đường trở về nhà đến khu vực ngã tư Phù Đổng thì xảy ra tai nạn khiến Toản tử vong, còn Thái thì phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch”, bà Gái đau xót kể lại.

Người thân đau đớn trước sự việc.

Chiều 20/8, trong căn nhà nghi ngút khói hương của gia đình Toản lúc nào cũng đông đúc người đến thăm hỏi, chia buồn. Rất đông thầy cô cùng bạn bè trong trường học đến chia buồn cùng gia đình trước khi linh cữu của Nguyễn Quốc Toản được di chuyển đến Đài hóa thân hoàn vũ – Nghĩa trang Văn Điển.

Căn nhà đơn sơ nơi anh em Toản - Thái ở cùng bố và bà nội.

Bà Nguyễn Thị Nhung (78 tuổi, bà ngoại của Toản và Thái) không giấu nổi nỗi niềm xót xa khi nghĩ về sự ra đi đột xuất của người cháu ngoại. Với bộ dạng tiều tụy, hai mắt đỏ au, bà Nhung liên tục gọi tên cháu. Theo lời bà, cả Toản và Thái đều là người con ngoan, người cháu hiếu thảo trong gia đình. Mặc dù sự việc xảy ra vào lúc 23h đêm 19/8 nhưng tới sáng 20/8 bà mới nhận được tin dữ.

Bà Nguyễn Thị Nhung (bà ngoại của hai anh em song sinh) không tin vào sự thật đau lòng.

"Đến bây giờ tôi vẫn không dám nhìn vào di ảnh của cháu Toản, chỉ nghĩ đến thôi là nước mắt lại trực trào. Sự việc thương tâm xảy ra sao chóng vánh quá, chỉ mong sao cháu Thái qua cơn hoạn nạn…”, cậu ruột của Toản ngồi bên cạnh nức nở.

Chiếc xe máy bị thiêu rụi sau cú va chạm mạnh với ô tô tải.

Chiều 20/8, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Trần Đức Đông, Trưởng Công an xã Phù Đổng cho hay: “Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, cháu Nguyễn Thành Thái bị đa chấn thương sọ não, hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch”.

Nhật Tân - Ngọc Tuấn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/va-cham-voi-xe-tai-khien-hai-anh-em-sinh-doi-thuong-vong-gap-nan-sau-khi-to-chuc-sinh-nhat-20180820173613753.htm