Va chạm với xe khách, chồng ôm xác vợ khóc thảm thiết

Tại hiện trường, anh Tuấn ôm vợ vào lòng kêu khóc thảm thiết, bên cạnh là chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ tung ra nhiều mảnh.

Tại hiện trường, anh Tuấn ôm vợ vào lòng kêu khóc thảm thiết, bên cạnh là chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ tung ra nhiều mảnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 18/6, tài xế Lâm Quốc Khánh (ngụ Bến Tre) điều khiển xe khách 28 chỗ BS 65B - 010.64 lưu thông theo hướng từ Rạch Sỏi về trung tâm TP.Rạch Giá.

Khi đến ngã tư đường 3/2 giao với đường Phan Huy Chú, P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá (Kiên Giang) thì va chạm xe máy BS 68HN - 2823 do anh Danh Tuấn (32 tuổi, ngụ TT. Minh Lương, H. Châu Thành, Kiên Giang) chở vợ là chị Thị Sáu (30 tuổi). Sau cú va chạm, chị Sáu ngã xuống đường, bị xe khách cán trúng đầu tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Hiện trường xảy ra tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Người dân tại hiện trường chứng kiến cho biết vào thời gian trên, nhiều người nghe tiếng va chạm lớn. Khi chạy ra thì thấy xe máy một nơi, anh Tuấn nằm bất tỉnh, còn chị Sáu nằm dưới đường, đầu bị biến dạng, riêng xe khách dừng cách đó khoảng 10m. Tại hiện trường, anh Tuấn ôm vợ vào lòng kêu khóc thảm thiết, cạnh bên là mũ bảo hiểm của chị Sáu bị vỡ tung ra nhiều mảnh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Đồng thời, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Kiều Trang (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/va-cham-voi-xe-khach-chong-om-xac-vo-khoc-tham-thiet-a280284.html