Va chạm với ô tô 7 chỗ, xe tải lao vào nhà dân khiến 3 người tử vong

Vừa qua, trên địa bàn huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h20 ngày 24/10, tài xế Nguyễn Văn Linh (30 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) lái ôtô tải biển kiểm soát 51C - 64046 lưu thông trên tỉnh lộ 623B, đoạn qua huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Khi đến địa phận thôn An Hội Nam 1 thuộc xã Nghĩa Kỳ, phương tiện này bất ngờ nổ lốp, đâm vào ô tô 7 chỗ ngồi biển kiểm soát 76A - 06573 do ông Phạm Văn Đoàn (43 tuổi, ngụ xã Ba Thành, huyện Ba Tơ) chạy ngược chiều.

Sau cú va chạm, ôtô của Linh tiếp tục tiếp tục lao vào 4 nhà dân bên đường rồi mới dừng lại. Tại hiện trường, tài xế ô tô 7 chỗ ngồi mắc kẹt trong ca-bin, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung đưa người bị nạn ra khỏi chiếc xe bẹp rúm.

Chiếc xe tải gây tai nạn.

Chiếc xe tải gây tai nạn.

Vụ tai nạn liên hoàn làm 2 người tử vong tại chỗ. Trong số 4 người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, 1 nạn nhân đã tử vong do chấn thương quá nặng. Như vậy, vụ tai nạn khiến 3 người chết, 3 người bị thương.

Danh tính ban đầu các nạn nhân thương vong gồm ông Đinh Văn Thắng (42 tuổi), một người dân địa phương (chưa rõ danh tính) và tài xế ô tô 7 chỗ tử vong. Ba người khác bị thương gồm Bùi Thị Kim Liên, Bùi Thị Lý, Lê Thị Thi (cùng ở xã Nghĩa Kỳ).

Được biết, sau 2 đêm lẩn trốn, đến sáng ngày 25/10, tài xế Linh đã ra cơ quan công an đầu thú.

Bà Bùi Thị Kim Liên (trú xóm 1, thôn An Hội Nam, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), nạn nhân thoát chết trong vụ tai nạn trên kể lại, căn nhà nơi bà Liên thuê làm tiệm thuốc là một trong bốn nhà dân bị ô tô tải lao vào trong vụ tai nạn, vào thời điểm xảy ra tai nạn bà đang ở trong tiệm thì nghe tiếng ầm rất to ở bên ngoài. Bà đang định bước ra xem có chuyện gì thì chiếc xe tải lao tới với tốc độ rất nhanh, đâm thẳng vào tiệm. Bà không kịp chạy, chỉ kịp nằm xuống theo quán tính. "Chiếc xe tông đổ tường nhà, tôi may mắn có tủ kính che lại nên bây giờ mới ngồi đây. Dù vậy, tôi vẫn bị gạch đá đè lên phần bụng. Tưởng mình đã chết lúc đó rồi", bà Liên kể.

Sau đó bà Liên được hàng xóm cùng cơ quan chức năng đưa ra khỏi đống đổ nát, chuyển tới bệnh viện. Bà chỉ bị thương nhẹ nên bác sĩ cho thuốc rồi về.

Bích Liên (T/H)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/va-cham-voi-o-to-7-cho-xe-tai-lao-vao-nha-dan-khien-3-nguoi-tu-vong-54027.html