V-League trong tay một ông bầu

Không phải vô cớ bầu Hiển lại thưởng cho Cần Thơ 3 tỉ đồng nếu trụ hạng V-League 2018 thành công và còn hứa chắc chắn sẽ biến họ thành một thế lực bóng đá… mùa sau.

Cần Thơ đang nằm chót bảng, kém đội xếp trên Nam Định 3 điểm và giải chỉ còn ba vòng đấu nữa nhưng ai cũng thấy cơ hội trụ hạng của họ rất cao. Nó còn bảo đảm từ lời hứa của ông bầu Đỗ Quang Hiển sẽ giúp bóng đá Cần Thơ mạnh mẽ hơn ở mùa bóng sau.

Trước mắt, bầu Hiển sẽ thưởng cho Cần Thơ 3 tỉ đồng, trên danh nghĩa là giúp đỡ CLB như trả lễ cho địa phương nhờ công việc kinh doanh thuận lợi trên địa bàn. Bầu Hiển có quyền làm những gì luật không cấm.

Cách đây bảy năm, lãnh đạo đội Hải Phòng từng treo thưởng 10 tỉ đồng ở bốn lượt đấu cuối nếu CLB này trụ hạng. Ai cũng thích nhà tài trợ muốn động viên tinh thần cầu thủ của mình bằng tiền cả. Còn bầu Hiển dù chẳng dính dáng gì đến đội Cần Thơ vẫn khoái thưởng theo thói quen của một người hâm mộ thôi mà.

Ai cũng biết bầu Hiển là ông chủ chính thức của CLB Hà Nội nhưng ông cũng yêu mến nhiều đội bóng khác. Như những lần ông chung vui, trao thưởng tiền tỉ cho SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Sài Gòn hay hỗ trợ Than Quảng Ninh để làng bóng V-League ngày càng phát triển.

Cần Thơ nằm ở đáy bảng nhưng có thể sẽ đứng dậy và đi tiếp ở V-League. Ảnh: HUY PHẠM

Cần Thơ nằm ở đáy bảng nhưng có thể sẽ đứng dậy và đi tiếp ở V-League. Ảnh: HUY PHẠM

Nhớ năm ngoái, Hà Nội của ông rất rộng cửa vô địch phải đá trên sân Quảng Ninh rất kịch tính với màn rượt đuổi tỉ số 4-4 như phim hành động. Lạ ở chỗ bầu Hiển không đến Cẩm Phả xem đội bóng của mình thi đấu mà ngồi ở Quảng Nam thưởng thức bóng đá qua tivi. Trận đấy chủ nhà Quảng Nam oanh liệt thắng TP.HCM 3-1 để lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang V-League trong sự tán tụng thầy trò Hoàng Văn Phúc tài thật, tài đến thế là cùng!

Tương tự, bầu Hiển năm 2013 trận cuối V-League lặn lội đến sân Ninh Bình xem đội khách SHB Đà Nẵng ngược dòng đánh bại chủ nhà 4-3 và “bất ngờ” lên ngôi vô địch. Cả đội SHB Đà Nẵng công kênh ông bầu như người hùng. Trong khi đó ở sân Thống Nhất, đội bóng Hà Nội (T&T) của ông rất khổ sở cầm chân Sài Gòn XT không bàn thắng để ngăn đối thủ lớn này chạm tay vào cúp.

Giờ thì Hà Nội của ông vô địch rồi ông lại “chăm lo” đến đội bóng đang ngấp nghé ở cửa rớt hạng dù họ còn trận áp cuối đá với Hà Nội của ông.

Làng bóng V-League đá kiểu gì cũng không qua nổi tay bầu Hiển.

Cần Thơ sẽ qua được khe cửa hẹp?

Về lý thuyết, Cần Thơ dễ xuống hạng nhất khi thua đội hạng 13 là Nam Định 3 điểm. Tuy nhiên, các chuyên gia lại đang tính cửa thoát cho đội bóng này sau khi có “tài trợ”.

Ở vòng 25, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo gặp đội vô địch Hà Nội và nếu thắng có thể họ sẽ không phải chơi trận chung kết ngược mà “nhường” cho Nam Định hoặc Sài Gòn.

Trong trường hợp Cần Thơ phải đá play off với đội thứ nhì giải hạng Nhất là Hà Nội B của bầu Hiển thì kết quả đã rõ trước khi bóng lăn.

Cuối cùng, Cần Thơ chẳng may rớt hạng vẫn còn một lối đi chính thống của… Hà Nội B nếu lên hạng V-League theo luật chỉ cần trong 21 ngày bán suất chơi là không vi phạm quy chế hai đội bóng chơi cùng hạng. Nó tương tự cách đây ba năm, đội bóng Hà Nội cũng là sân sau của bầu Hiển lên hạng rồi chuyển về sân Thống Nhất lấy tên Sài Gòn để tồn tại đến ngày nay.

Làng bóng quốc nội vui và lạ với cách tính trên bàn nhiều hơn trên sân cùng quyền lực của một ông chủ.

CÔNG TUẤN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/vleague-trong-tay-mot-ong-bau-793372.html