V.League nóng bỏng!

Dịch COVID-19 được kiểm soát, giải vô địch quốc gia V.League trở lại trong sự háo hức của người yêu bóng đá, khi chứng kiến những cuộc chạm trán tưng bừng và không kém phần khắc nghiệt.

HAGL (trái) lại gục ngã trên sân của Hà Nội. Ảnh: ANH HUY

HAGL (trái) lại gục ngã trên sân của Hà Nội. Ảnh: ANH HUY

V.League mới chỉ mới qua 3 vòng, Thanh Hóa thẳng tay sa thải HLV người Ý Fabio Lopez sau khi thua Hải Phòng 0-1 ngay trên sân nhà. Thực chất trận thua này chỉ là giọt nước làm tràn chiếc ly kiên nhẫn của các nhà làm bóng đá Thanh Hóa, vì vừa bị loại khỏi Cúp quốc gia cùng hai trận khởi đầu V.League trước dịch bệnh cũng toàn thua.

Sự khắc nghiệt của làng bóng quốc nội mùa này tăng cao hơn, bởi sự thay đổi thể thức thi đấu, sau giai đoạn một sẽ phân thành hai nhóm đua vô địch và trụ hạng. Cho nên các đội bóng bắt buộc phải tăng tốc ngay từ đầu để tránh rủi ro khi chia nhóm.

Trong cuộc đua này, những CLB “đại gia” có danh tiếng và không thiếu tiền vẫn ngấm ngầm hoặc công khai đối chọi nhau. Vòng 3 V.League lại một lần nữa khiến bầu Đức của HAGL tiếc nuối vì tiếp tục là bại tướng trước bầu Hiển với dàn quân Hà Nội đương kim vô địch thiện chiến. Suốt 8 mùa bóng qua, đội bóng phố núi thua đội chủ sân Hàng Đẫy chỉ với một kịch bản là thiếu chỗ dựa dày dạn kinh nghiệm cho dàn cầu thủ và ngoại binh chất lượng - bởi cả hai đều có lực lượng tuyển thủ quốc gia như nhau.

Cuộc đua V.League năm nay ngắn hơn thường lệ bởi phải rút gọn để giúp đội tuyển quốc gia có thời gian thi đấu ở các giải quốc tế vào cuối năm và điều đó cũng khiến những sai lầm phải trả giá đắt. Dự báo sau 13 lượt đấu ở giai đoạn một, nhóm giữa sẽ chen chúc nhau và có khi chỉ hơn kém nhau một trận thắng. Một số đội bị cho là “yếu bóng vía” như Thanh Hóa, Nam Định, SHB Đà Nẵng hay tân binh Hà Tĩnh phải rất nỗ lực để không rơi vào thế: trận nào cũng căng sức chơi như chung kết.

V.League năm nay có lẽ chỉ xuất hiện khoảng lặng ở giai đoạn hai, khi các đội không đủ sức vô địch hoặc thừa điểm trụ hạng sẽ nảy sinh ra bất cập, như nhường nhịn hoặc cho điểm nhau theo kiểu tình nghĩa, nhưng vẫn khó gọi là móc ngoặc.

Cũng vì tính chất khốc liệt của V.League trong tình thế phải rút ngắn sau thời gian đóng băng do COVID-19, các cầu thủ bỗng dưng chơi quyết liệt hơn mức cần thiết. Tuyển thủ Hải Huy của Than Quảng Ninh bị gãy xương ống quyển, còn trung vệ Hoàng Lâm của Hà Tĩnh bị in sâu dấu giày đinh suýt chạm xương.

V.League sẽ còn nhiều quyết liệt và bất ngờ khó lường.

SONG HUY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/v-league-nong-bong--a122182.html