V.League, 'ngựa ô' đã trở lại

Đó là một trong những biểu ngữ trên khán đài sân Quy Nhơn phải sau 12 năm mới lại chật cứng 15 ngàn khán giả, cùng với 'Bình Định, V.League đang chờ', 'Cảm ơn HLV Đức Thắng'!

Trước Phố Hiến dù không còn mục tiêu vẫn chơi sòng phẳng, đội chủ nhà đất võ đã làm được điều tối thiểu cần thiết là chiến thắng 1-0 để tự quyết chức vô địch hạng Nhất mà không thèm bận tâm tới kết quả của Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT). HLV Nguyễn Đức Thắng quỳ xuống sân dang cao 2 tay, các học trò thì nhảy cẫng ăn mừng. Cả Quy Nhơn mở đêm hội. Sau đúng 1 con giáp chờ đợi, có lúc đã là vô vọng khi rơi xuống cả hạng Nhì, với sự đầu tư hàng chục tỷ đồng của Tập đoàn Hưng Thịnh cho đội bóng quê hương và dàn quân tướng tứ xứ quy tụ, bóng đá Bình Định trở lại sân chơi cao nhất quốc gia, nơi họ từng làm nên tên tuổi “ngựa ô”.

Trong khi đó, tại BRVT các cầu thủ chủ nhà đổ quỵ xuống sân, bật khóc tấm tức. Tiếc lắm, nhưng thầy trò HLV Trần Minh Chiến phải tự trách mình “cầm vàng mà để vàng rơi”. Từng có lúc bỏ Bình Định đến 4 điểm nhưng 3 trận cuối BRVT đều không biết thắng, nhất là thảm bại 0-4 trước đối thủ trực tiếp ngay trên sân nhà. Ngay điều kiện cần tối thiểu cuối cùng là thắng Khánh Hòa họ cũng không làm được, dù sớm có bàn dẫn trước. Nhưng á quân cũng là vị trí đáng tự hào với đội bóng tân binh mới năm đầu tiên lên hạng Nhất, mùa sau làm lại cẩn trọng hơn.

Không thể không khen ngợi tấm HCĐ của Khánh Hòa. Trong cảnh thập bề khó khăn, phải “bán máu để sống” và gần như không còn hy vọng nhưng thầy trò HLV Võ Đình Tân vẫn không buông bỏ, bám đuổi cho đến giây phút cuối cùng. Khánh Hòa xứng đáng là nhà “vô địch quốc dân”.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202011/vleague-ngua-o-da-tro-lai-3028757/