V.League: Không còn đội nào bất bại

Vòng 4 V.League đem tới nhiều báo hiệu bước ngoặt. SHB.Đà Nẵng chấm dứt chuỗi bất bại khi gục ngã trước tân binh Bình Định trên sân Quy Nhơn sôi sục sau 12 năm V.League trở lại. Như vậy chỉ mới sau 4 vòng đấu, tất cả 14 CLB đều đã nếm mùi thất bại.

SHB.Đà Nẵng thất thủ tại Quy Nhơn, tất cả 14 CLB V.League 2021 đều đã nếm mùi thất bại sau 4 vòng đấu

SHB.Đà Nẵng thất thủ tại Quy Nhơn, tất cả 14 CLB V.League 2021 đều đã nếm mùi thất bại sau 4 vòng đấu

Tuy nhiên, do 4/5 đội 6 điểm phía sau đều mất điểm nên với hiệu số tốt nhất (3/1), đội bóng sông Hàn vẫn giữ được ngôi đầu. Những tưởng sau trận thua 0-2 truớc CLB Hà Nội ngay trên sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng thiếu vắng Fagan sẽ khó đứng vững trên sân Gò Đậu (Bình Dương), nhưng đoàn quân của HLV Phạm Anh Tuấn lại bất ngờ có chiến thắng bởi sự tỏa sáng của Lynch trong chiếc băng đội trưởng. Đội bóng đất Cảng trở lại vị trí dẫn đầu đoàn đua cùng SHB.Đà Nẵng.

Tuy nhiên, cục diện là rất mong manh khi 2 nhà ĐKVĐ và á quân có sự trở lại mạnh mẽ. CLB Viettel ngược dòng đánh bại CLB Nam Định 2-1 ngay tại “chảo lửa” Thiên Trường mà bàn thắng quyết định của Trọng Hoàng là một tuyệt tác phối hợp. Trong khi đó, CLB Hà Nội cũng có chiến thắng trước CLB Thanh Hóa trong trận đấu mà đội bóng xứ Thanh thi đấu ngang ngửa, nhưng “cáo già” Petrovic phải thừa nhận CLB Thanh Hóa chưa phải là đối thủ của đội bóng thủ đô. Dù đội cầm đèn đỏ sau 2 vòng đầu tiên mới vươn lên thứ 9 trên bảng xếp hạng, tuy nhiên CLB Hà Nội hiện chỉ còn cách ngôi đầu bảng 1 trận thắng. 2 HLV Trương Việt Hoàng và Chu Đình Nghiêm còn vui mừng hơn khi 2 chân sút ngoại binh Bruno Cunha và Pedro đã bắt nhịp trong màu áo mới khi tiếp tục “nổ súng”, thậm chí Bruno của CLB Hà Nội còn lập cú đúp.

Ở cuối bảng, HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thành công với mục tiêu bằng mọi giá phải có điểm đầu tiên để cải vận khi nhường thế trận, yêu cầu các tiền đạo hãy đá như… hậu vệ, khiến dàn công của HAGL bất lực. Tuy nhiên, nếu tính từ giai đoạn 2 mùa giải trước, đội bóng núi Hồng trải qua 10 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng (8 thua, 2 hòa) và với chỉ 1 điểm, hiện tượng tân binh mùa trước tiếp tục chôn chân ở đáy bảng. Nhà cầm quân được mệnh danh “Mourinho Việt Nam” đã xuống giọng: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có về áp chót đi play-off cũng là được.

Như vậy sau 4 vòng đấu, không còn đội nào toàn thắng cũng chẳng đội nào toàn thua khi SLNA xóa dớp 4 năm để có chiến thắng đầu tay trên sân nhà trước Than QN trong trận đấu sớm nhất với pha “thông nòng” của tiền đạo tân binh Bruno Henrique đến từ chính đội bóng láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sau 1/3 giai đoạn 1, cục diện đường đua V.League 2021 cho thấy cực kỳ khó lường. Sau SHB.Đà Nẵng và Hải Phòng 9 điểm là 3 CLB cùng 7 điểm: Viettel, HAGL, Bình Định. Và cạnh tranh vị trí tốp 6 để vào giai đoạn tranh chức vô địch có tới 4 đội so kè với cùng 6 điểm: Than QN, Sài Gòn, TP.HCM, Hà Nội và B.Bình Dương. Chỉ sau 1 vòng đấu là trật tự hoàn toàn có thể thay đổi. Ở đáy bảng, nếu không chặn gấp đà tụt dốc 1,5 suất xuống hạng đã sớm gọi tên Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Lịch đấu vòng 5

Hôm nay (23-3), 17 giờ: SHB.Đà Nẵng - SLNA (VTV6);
18 giờ: Nam Định - Bình Định (TTTV); 19 giờ 15: TP.HCM - Hà Nội (BĐTV).

Thứ tư ngày 24-3, 17 giờ: B.Bình Duong - Sài Gòn (BĐTV); 18 giờ: Than QN - Thanh Hóa (TTTT), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hải Phòng (TTTV); 19 giờ 15: Viettel - HAGL (VTV6).

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202103/vleague-khong-con-doi-nao-bat-bai-3048726/