V.League 2023: Khó lường cuộc đua vô địch

Với sự tiếp tục đồng hành của nhà tài trợ chính Sâm Ngọc Linh Kon Tum, đặc biệt bản quyền truyền hình được FPT mua đến 2,5 triệu USD, hơn 60 tỷ đồng/mùa (trả bằng tiền mặt), mức thưởng các danh hiệu của V.League 2023 sẽ cao nhất trong lịch sử.

CLB Công an Hà Nội, “tay chơi” mới ở V.League 2023

CLB Công an Hà Nội, “tay chơi” mới ở V.League 2023

Sau nhiều năm chỉ 3 tỷ đồng, nhà vô địch sẽ nhận số tiền thưởng 5 tỷ đồng, đội á quân 2,5 tỷ đồng và 1,25 tỷ đồng cho đội hạng ba (Giải hạng Nhất cũng tăng thành 2 tỷ đồng, 1 tỷ đồng và 500 triệu đồng). Đội nào sẽ giành được khoản thưởng kỷ lục cùng chiếc Cúp trong mùa giải đặc biệt này?

Danh sách tốp 8 mùa trước (xem box) được coi phản ánh chính xác thực lực, vị trí của các đội. Nhưng với sự đầu tư mới, di biến động về lực lượng cầu thủ…, bảng xếp hạng này không còn là căn cứ cho cuộc đua ở nhóm đầu năm nay. Như Hải Phòng là đương kim á quân nhưng không còn “vua phá lưới” vô đối Rimario cùng tiền vệ không phổi Moses (cùng đến B.Bình Dương), sau thất bại ở trận tranh Siêu cúp, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận mục tiêu chỉ là trụ hạng. Đương kim hạng 3 Bình Định sau một mùa giải vung tiền vô tội vạ bắt đầu siết lại hầu bao. 9 cầu thủ rời Quy Nhơn, trong đó có tiền vệ giữ vai trò rất quan trọng trong lối chơi là Hendrio và rất ngạc nhiên là cả người con còn sót lại của bóng đá đất võ: hậu vệ Hồ Tấn Tài. Tương tự, SLNA sau một mùa cùng nhà tài trợ mới khá nổi đình nổi đám, nay buộc phải để 2 biểu tượng mới của bóng đá xứ Nghệ ra đi: tiền vệ Phan Văn Đức và trung vệ Hoàng Văn Khánh.

Dù về hạng 6 nhưng V.League 2022 được coi là thất bại với HAGL, mùa này họ còn khó khăn hơn. Kết thúc hợp đồng đào tạo, cả dàn “cầu thủ quốc dân” khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG “tan đàn xé nghé”. Công Phượng sang Nhật, Văn Toàn qua Hàn; Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Thanh… cùng Bắc tiến. Trong tay HLV Kiatisak giờ chỉ còn mỗi 2 cánh chim đầu đàn Tuấn Anh và Minh Vương. Vào tốp 8 nổi không? Câu hỏi cũng đặt ra cho Thanh Hóa với tân HLV người Bungari Velizar Popop, từng là HLV U.23 Myanmar và sự tăng cường đáng kể nhất chỉ là chân sút Bruno Cunha từng chơi cho Viettel và Hà Nội.

Trong khi đó, 2 ứng cử viên mới, sẵn sàng thay chân trong nhóm 8 đội vào giai đoạn 2 đá “chung kết xuôi” năm nay là Công an Hà Nội (CAHN) và Thép xanh Nam Định. Sau tròn 20 năm giải thể và chuyển giao mới xuất hiện trở lại V.League, đội bóng của ngành Công an làm mới hoàn toàn về lực lượng so với đội hình thăng hạng. Là tân binh nhưng dàn cầu thủ CAHN không non nớt chút nào, trái lại toàn “thứ dữ”, “bom tấn”, dày dạn chinh chiến: Đoàn Văn Hậu, Huỳnh Tấn Sinh, (Hà Nội); Hồ Tấn Tài, Xuân Nam, Hữu Quý (Bình Định); Huỳnh Tấn Tài (Sài Gòn); Sầm Ngọc Đức, Bùi Tiến Dũng, Trọng Long (TP.HCM); Bùi Tiến Dụng (Hải Phòng); Vũ Văn Thanh (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Tô Văn Vũ (B.Bình Dương); Lê Văn Đô (Phố Hiến)… Dấu hỏi nếu có là năng lực cầm quân của HLV người Brasil Paulo Foiani.

Nam Định lại là câu chuyện “nàng lọ lem gặp hoàng tử”. Chưa biết có bền vững hay không nhưng mùa này đội bóng nhà nghèo năm nào cũng phải vất vả trụ hạng đã thực sự thoát xác. Trong tay HLV Vũ Hồng Việt giờ đây là dàn sao: Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc (Viettel); Hồng Duy¸ Hữu Tuấn (HAGL); Hoàng Thịnh (TP.HCM); Thanh Hào (Bình Định), Hoàng Văn Khánh (SLNA); Đức Huy (Hà Nội); Trọng Đại (Hà Tĩnh) và 3 ngoại binh chất lượng: Pedro Paulo (Viettel), Hendrio (Bình Định), Gerard Fonullet (Inter, Andorra).

ĐKVĐ Hà Nội với tân HLV người Montenegro Bandovic (từng đưa CLB Olympiakos của Hy Lạp vào vòng 1/8 UEFA Champions League và giúp Buriram đoạt 2 chức vô địch Thai League liên tiếp) vẫn là ứng cử viên số 1, nhưng cuộc đua vô địch V.League 2023 sẽ rất khó lường. Sau Viettel, với thêm “tay chơi” mới CAHN, người ta sẽ chứng kiến tới 2 cặp “derby thủ đô”.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202302/vleague-2023-kho-luong-cuoc-dua-vo-dich-3155432/