V-League 2021: Ấn tượng ngày 'trở về'

Sau chiến thắng tại vòng 3 V-League 2021 của đương kim vô địch Viettel và Á quân của giải đấu là Câu lạc bộ Hà Nội, có thể nói họ đã trở về là chính mình, sự trở về ấn tượng sau chuỗi trận toàn thua từ đầu mùa giải.

Tại V-League, cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đã quá quen với việc trị vì của Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) qua nhiều mùa giải, trên thực tế, một đội bóng được đào tạo bài bản, đầu tư công phu và sở hữu nhiều ngôi sao của tuyển quốc gia như Câu lạc bộ Hà Nội, chuyện vô địch không có gì là lạ. Thậm chí, nếu Hà Nội FC không vô địch còn được coi là một thất bại.

Ảnh: Cao Tiến

Ảnh: Cao Tiến

Tuy nhiên, mùa giải 2021, với sự khởi đầu khá đặc biệt khi sở hữu 2 trận toàn thua, đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm đã gặp vấn đề rất lớn về mặt tâm lý trước khi bước vào vòng 3 gặp Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Đây cũng là trận đấu khó khăn với Văn Quyết và các đồng đội, khi mà Hải Phòng FC đang có được lợi thế 6 điểm sau 2 vòng đấu, tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng.

Chưa hết, lợi thế còn ở chỗ họ được thi đấu trên sân nhà, với dàn cổ động viên chịu chơi như Hải Phòng thì sức ép tâm lý cho đội khách là không hề nhỏ.Trên thực tế, cơ hội vô địch của Hà Nội FC vẫn còn, thế nhưng nếu khởi đầu với 3 trận toàn thua thì đó sẽ là một bất lợi cực lớn cho đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm trong chặng còn lại của cuộc đua về đích. Thế nên, thắng hoặc ít nhất là hòa trước Hải Phòng ở lượt trận thứ 3 là điều bắt buộc đối với thầy trò ông Chu Đình Nghiêm.

Á quân đã vậy, nhà đương kim vô địch của giải đấu là Viettel cũng chưa biết đến chiến thắng sau 2 vòng đấu, đội bóng áo lính chỉ hơn một trận hòa so với Hà Nội FC. Hơn ai hết, Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng nhìn thấy trách nhiệm của chính mình ở băng ghế huấn luyện. Có thể nói, việc không giành chiến thắng trong trận đấu gặp Becamex Bình Dương ở vòng 3 cũng sẽ khiến nhà vô địch chao đảo trên hành trình còn lại của giải đấu. Đó cũng chính là áp lực cho thầy trò ông Trương Việt Hoàng, không có nhiều khác biệt so với Hà Nội FC.

Quay trở lại với Hà Nội FC, dù có sự đầu tư khá kỹ về nhân sự, đưa về sân Hàng Đẫy bộ đôi sát thủ hàng đầu V-League là Geovane và Bruno, nhưng do quãng thời gian tập luyện với đội quá gấp nên 2 trận đầu tiên, bộ đôi này chưa phát huy được hiệu quả. Quãng nghỉ vừa qua, Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã uốn nắn nhiều cho các tân binh và đến thời điểm này, về cơ bản, lối chơi phối hợp nhỏ quen thuộc đã được vận hành tốt.

Bằng chứng là chiến thắng 2-0 trên sân khách Hải Phòng, dù không có được sự phục vụ của Quang Hải do gặp chấn thương. Hai bàn thắng của Hùng Dũng và Văn Đại giúp Hà Nội FC đánh bại Hải Phòng, qua đó có được những điểm số đầu tiên ở V-League 2021. Tuy vậy, cục diện trận đấu đã có thể rẽ sang chiều hướng khác nếu thủ môn Tấn Trường không cản phá được cú đá penalty của Jermie Lynch giữa hiệp 1.

Sau trận đấu, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: "Trước trận này thì Hà Nội FC chỉ đặt mục tiêu có điểm thôi vì vẫn chưa có được điểm nào. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước và sau Tết thì tập trung rất sớm. Ngày hôm nay toàn đội đã tập trung và nhờ tới thêm chút may mắn để giành chiến thắng. Tôi rất vui về kết quả ngày hôm nay. Thực tế trước trận chúng tôi cũng chưa biết thế nào cả. Đây là một trận đấu cả hai đội mong chờ vì lâu rồi chưa thi đấu. Ngoài ra, không chỉ bóng lăn mà trên khán đài cũng chào đón cổ động viên. Thực sự thì đây là niềm hạnh phúc của không chỉ các cầu thủ mà còn cả khán giả”. B

ên cạnh đó, Hùng Dũng cho rằng bộ đôi ngoại binh Geovane và Bruno cần thêm thời gian để hòa nhập với lối chơi chung của Hà Nội FC.

Chỉ một ngày sau đó, Viettel cũng có chiến thắng giòn giã 3-1 trên sân Hàng Đẫy trước đội khách Becamex Bình Dương. Với những bàn thắng của Quế Ngọc Hải cùng 2 ngoại binh Pedo cùng Caique, đương kim vô địch Viettel đã có chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước Bình Dương.

Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết: “Sự trở lại của Quế Ngọc Hải đem đến sự chắc chắn cho Viettel, thiếu cậu ấy hàng phòng ngự không có sự chỉ huy. Ngày hôm nay Hải đã ghi bàn rất quan trọng cho đội bóng. Các cầu thủ thực hiện tốt đấu pháp đề ra. Chúng tôi đã tận dụng quãng thời gian nghỉ dịch để nhìn ra mặt chưa được để khắc phục, tập luyện và cải thiện. Tôi nghĩ đây là chiến thắng xứng đáng của các cầu thủ Viettel. Pedro đang rất khát khao chứng tỏ mình, cậu ấy chưa đạt thể trạng 100%.

Còn tân binh Jaha (số 11) mới sang và đây là trận đấu đầu tiên của cậu ấy. Tôi thấy Jaha làm tốt nhiệm vụ đánh chặn vì đội bóng cần người thu hồi tốt. Trong thời gian nghỉ không có giao hữu để đánh giá phong độ các cầu thủ. Chỉ tập với nhau nên rất khó có nhịp thi đấu, khó có thể tránh được sai sót. Nhưng khi nhìn ra được sai sót để sửa thì rất tốt. Quãng nghỉ Covid các đội bóng đều phải chuẩn bị lại. Viettel có nhiều vị trí chấn thương, đây là thời gian để các bạn hồi phục và để tôi nhìn lại 2 trận đấu để sửa. Quan trọng là những đội bóng biết tận dụng để làm gì. Những gì làm được cần phát huy, còn những gì chưa được thì sửa. Tôi nghĩ quãng nghỉ dịch các đội bóng đều như nhau.”

Có thể nói, hành trình đến ngôi vô địch của Hà Nội FC là con đường tìm lại chính mình. Chính vì thế, một chiến thắng, rất có thể là khởi đầu của một chuỗi trận thắng liên tiếp của thầy trò ông Chu Đình Nghiêm chính là “sự trở về” sau chuỗi ngày dài gián đoạn vì dịch Covid-19. Chiến thắng đầu tiên trước Becamex Bình Dương cũng có ý nghĩa tương tự với Câu lạc bộ Viettel. Đây là hành trang để thầy trò ông Trương Việt Hoàng tự tin bước vào vòng 4 V-League 2021./.

Cao Tiến

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/v-league-2021-an-tuong-ngay-tro-ve-120260.html