V.League 2019: Sanna Khánh Hòa BVN vẫn tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng

Chiều 19/10, trong khuôn khổ vòng 25 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 - 2019, trên sân nhà, đội bóng Sanna Khánh Hòa BVN đã có một trận đấu đầy tiếc nuối khi có rất nhiều cơ hội để đưa bóng vào khung thành của đội khách nhưng lại không có bàn thắng nào được ghi. Với kết quả hòa chung cuộc 0 - 0, Sanna Khánh Hòa BVN vẫn tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng.

Có được 33 điểm sau 24 vòng đấu và tạm xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, Sài Gòn FC an toàn trước cuộc đua trụ hạng năm nay. Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa BVN lại chật vật với cơ hội trụ hạng khi chỉ có 25 điểm và xếp chót bảng, chỉ sau Thanh Hóa.

Nếu thất bại trong trận đấu quan trọng vòng 25 này và Thanh Hóa giành chiến thắng trên sân nhà trước Viettel, đội bóng của huấn luyện viên Võ Đình Tân sẽ chính thức xuống hạng. Do đó, đội bóng Sanna Khánh Hòa phải nỗ lực hết sức để níu giữ tấm vé chơi V.League mùa giải sau.

Điều này chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho đội khách Sài Gòn FC. Đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công hiện chỉ cách vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trên lý thuyết, họ vẫn còn khả năng giành huy chương đồng tại mùa giải năm nay. Tuy nhiên, với quyết tâm của đội chủ nhà, Sài Gòn FC sẽ khó có một kết quả khả quan sau trận đấu này.

Dù đã mở cửa tự do các khán đài B, C, D để phục vụ khán giả đến xem, cổ vũ, riêng khán đài A sẽ bán vé bình thường, tuy nhiên lượng khán giả đến cổ vũ vẫn chưa thể kín sân. Thời tiết những ngày này ở Khánh Hòa liên tục có mưa vừa đến mưa to, rất may trước giờ bóng lăn thời tiết ổn, không mưa. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai đội bóng cùng thi đấu có hiệu quả cao nhất.

Với tinh thần thi đấu trụ hạng của Sanna Khánh Hòa BVN cao hơn bao giờ hết, thể hiện rõ ràng khi toàn đội bóng liên tục dồn bóng vào khung thành của thủ môn Phạm Văn Phong. Hiệp 1 của trận đấu là chuỗi những pha tấn công “ăn miếng, trả miếng” của cả hai bên.

Không có quá nhiều tình huống nguy hiểm cho cả hai khung thành, ngay những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, dù ở trong tình huống đá phạt có lợi cho mình, Sanna Khánh Hòa BVN vẫn không thể có bàn thắng nào được ghi.

Hiệp 1 kết thúc, tuy không có bàn thắng nào được ghi nhưng các cầu thủ đội bóng Sanna Khánh Hòa BVN khá thoải mái tinh thần trước thông tin tạm thời đội bóng Thanh Hóa đã để thua Viettel 1 – 0. Từ đó, đội cuối bảng và áp chót bảng đều có điểm bằng nhau, đem lại cơ hội trụ hạng cho Sanna Khánh Hòa BVN rất cao.

Hiệp 2 trở lại, vẫn là các cầu thủ Sanna Khánh Hòa BVN “khát điểm” dồn lên tấn công, nhằm lấy trọn vẹn 3 điểm. Kết quả là vẫn không có bàn thắng nào được ghi, mặc dầu các học trò của huấn luyện viên Võ Đình Tân cố gắng hết sức để tấn công.

Những phút cuối cùng của hiệp 2, thời tiết đổ mưa lớn và cơ hội ghi bàn của Sanna Khánh Hòa BVN cũng đến liên tục, tuy nhiên không có sự may mắn nào cả, vẫn không có bàn thắng nào cho cả đội nhà lẫn đội làm khách.

Không có chiến thắng nào, điểm được chia đều cho cả hai đội bóng. Cùng khung giờ thi đấu, Thanh Hóa thi đấu với Viettel và đã để thua và có cùng 25 điểm với Sanna Khánh Hòa.

Tuy cùng điểm với Thanh Hóa, nhưng đội bóng này lại thua tỉ số đối đầu Thanh Hóa nên vẫn đứng chót bảng xếp hạng. Việc Sanna Khánh Hòa BVN có rớt hạng trong mùa giải này vẫn phải chờ đến trận đấu cuối cùng làm khách trên sân của Hoàng Anh Gia Lai.

Sai lầm tệ hại của hàng phòng ngự khiến đội Thanh Hóa phải nhận 3 bàn thua và chấp nhận thất bại trước đội khách Viettel với tỷ số 1- 3. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Sai lầm tệ hại của hàng phòng ngự khiến đội Thanh Hóa phải nhận 3 bàn thua và chấp nhận thất bại trước đội khách Viettel với tỷ số 1- 3. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

* Ba bàn thua đều xuất phát từ những sai lầm tệ hại của hàng phòng ngự, khiến câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa phải nhận trái đắng trước đội khách Viettel với tỷ số 3-1 tại vòng 25 giải V.League 2019 vào ngày 19/10. Với kết quả này Viettel chính thức trụ hạng, đồng thời hai đội chót bảng V.League 2019 là Thanh Hóa và Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam sẽ phải tranh suất đá play-off.

Ngay sau tiến còi khai cuộc của trọng tài người Malaisia, đội chủ nhà Thanh Hóa thể hiện sự quyết tâm ngay từ những phút đầu bằng lối chơi tấn công chủ động. Sức ép cũng đã được tạo ra cùng với một số tình huống dứt điểm trong khoảng 5 phút đầu tiên. Cách nhập cuộc của đội bóng xứ Thanh có thể xem là khá khởi sắc song lại gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, kín kẽ của Viettel.

Tuy nhiên ngay phút thứ 7 của trận đấu, đội chủ nhà đã bị một gáo nước lạnh khi tận dụng sai lầm của hàng thủ, Trọng Hoàng đã có pha chuyền bóng để Hoàng Đức sút chéo góc đẹp mắt, mở tỷ số trận đấu 1-0 cho đội khách.

Sau bàn thua, đội chủ nhà vẫn chơi rất quyết tâm, dồn toàn đội hình lên tấn công và đến phút 16, Thanh Hóa được hưởng quả phạt đền do Rimario bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy vậy, Gramoz đã sút quá hiền khiến thủ thành Ngô Xuân Sơn dễ dàng bắt gọn bóng. Sau tình huống này, các cầu thủ chủ nhà chơi khá căng cứng về tâm lý, vì vậy hầu như không tạo ra được tình huống dứt điểm nào đáng kể trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1.

Thế trận trong hiệp 2 diễn ra khá giống với hiệp đấu đầu tiên. Thanh Hóa vẫn chơi nỗ lực nhưng lại không đem lại hiệu quả về chuyên môn. Viettel duy trì lối chơi chắc chắn trong phòng thủ, nguy hiểm trong tấn công. Phút 52, Bruno tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Thanh Hóa dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Khoảng cách bị dẫn trước 2 bàn càng làm cho các cầu thủ Thanh Hóa chơi nôn nóng hơn. Đội chủ nhà còn chịu tổn thất lớn khi Thế Dương nhận thẻ vàng thứ 2, bị truất quyền thi đấu ở phút 67. Thanh Hóa chỉ còn chơi với 10 người trên sân. Khó khăn càng thêm chồng chất với đội chủ nhà. Quá thất vọng, nhiều cổ động viên đã rời khỏi sân dù trận đấu còn hơn 20 phút nữa mới kết thúc.

Hơn người, lại dẫn trước với khoảng cách 2 bàn đã giúp Viettel duy trì một thế trận an toàn và dễ dàng hơn rất nhiều. Trong khi đó, Thanh Hóa lại còn mắc sai lầm trong khâu phòng thủ. Một trong những sai lầm ở phút 76 đã giúp Bruno dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0 cho Viettel, đồng thời dập tắt mọi hy vọng có điểm của đội chủ nhà.

Nỗ lực của Thanh Hóa chỉ đem về bàn thắng danh dự ở phút 87 do công của Văn Hội. Tỷ số 1-3 nghiêng về Viettel là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với 3 điểm có được, Viettel đã chắc chắn trụ hạng, còn Thanh Hóa vẫn chỉ có 25 điểm và buộc phải tranh suất xuống hạng trực tiếp với Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam.

Phan Sáu - Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/vleague-2019-sanna-khanh-hoa-bvn-van-tiep-tuc-dung-cuoi-bang-xep-hang-20191019203658242.htm