V.League 2019: Phố Núi vẫn chưa 'lên đèn'!

HAGL nhận thất bại đậm 0-3 trong chuyến làm khách tới sân Cửa Ông của đối thủ được cho là kỵ rơ Than Quảng Ninh ở lượt 15 Wake-up 247 V-League 2019. Trận thua này khiến Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tụt xuống thứ 2 từ đáy bảng (chỉ xếp trên đội Khánh Hòa).

Đội bóng Phố Núi tỏ ra mờ nhạt trước Than Quảng Ninh

Đội bóng Phố Núi tỏ ra mờ nhạt trước Than Quảng Ninh

Hàng phòng ngự chơi như mơ ngủ khiến HAGL để thủng lưới hai bàn sớm buộc HLV người Hàn Quốc Lee Tea-hoon phải tung Xuân Trường vào sân. Có Xuân Trường - Tuấn Anh, HAGL vẫn thảm bại. Có vẻ như từ đầu mùa, HAGL mua về trung vệ Hoàng Lâm của Long An, trung vệ Kim Jin Bong (Hàn Quốc) cùng thủ môn Wieger Sietsma từ Hà Lan cũng không đủ cho đấu trường V-League.

Trong trận đấu với Than Quảng Ninh, đội bóng phố Núi thể hiện lối chơi nghèo nàn khi yếu trong tấn công và quá kém trong phòng ngự. Đây là trận thứ 8 liên tiếp không thắng của HAGL. Ở lượt trận trước đó, HAGL cũng phải rời sân với hai bàn tay trắng sau khi để thua ngược 1-2 trước đội cuối bảng Quảng Nam ngay trên sân nhà Pleiku tại vòng 14 Wake-up 247 V-League 2019.

Cuối mùa giải trước, HAGL chia tay 2 ngôi sao lớn là Công Phượng và Xuân Trường. Đây là 2 trụ cột của HAGL các mùa giải vừa qua ở V-League. Tại V-League 2018, Công Phượng từng ghi 12 bàn cho HAGL, thành tích ở tốp đầu của giải đấu. Bây giờ chỉ có Công Phượng ra đi, còn Xuân Trường trở lại mà HAGL vẫ thua thảm.

Đối với nhiều người, vấn đề của HAGL không chỉ xuất phát từ sự vắng mặt của Công Phượng. Kể từ khi được “đôn” lên V-League 2015 tới nay, lứa 1 Học viện HAGL chưa từng tạo được thành tích tốt, cho dù những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… được đánh giá cao về chuyên môn.

Ngày mới đưa lứa Công Phượng chào sân V-League, HAGL muốn đi theo con đường riêng của mình bằng lối chơi ban bật đẹp mắt nhưng thất bại. Họ buộc phải điều chỉnh lối chơi khiến lối đá phối hợp giàu bản sắc trước đây ngày một mai một trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của V-League song cũng không thành công.

Hôm qua, có lẽ chưa lúc nào người hâm mộ bóng đá phố Núi phải nhìn các cầu thủ loay hoay trước đối thủ kỵ rơ Than Quảng Ninh mà lại không khỏi cảm thấy âu lo, khi đội bóng con cưng của họ vốn đã thiếu vì Công Phượng đi “xuất khẩu lao động” giờ càng thêm yếu trước sự khủng hoảng lối chơi.

Về mục đích, HAGL cũng không còn khát khao thành tích ở V-League vì ngay sau phát ngôn làm dậy sóng làng bóng đá Việt của bầu Đức “5 thằng ốm đánh 1 thằng mập lâu cũng chết”, hình như ông bầu HAGL chỉ chú trọng xuất khẩu cầu thủ khiến giải đấu chuyên nghiệp cao nhất của bóng đá Việt Nam, càng mất đi ít nhiều giá trị.

HAGL là đội bóng đi đầu về khía cạnh khai thác hình ảnh và thương hiệu. HAGL vẫn là đội bóng có sự thu hút hấp dẫn bậc nhất V-League và có những ngôi sao xuất ngoại khiến tất cả V-League phải dòm ngó. Tiếc rằng, thành tích ở V-League lại tỷ lệ nghịch với hiệu ứng truyền thông đó.

HLV Lee Tae-hoon hiện tại của HAGL từng nói, đội bóng của ông cần thay đổi về mặt chiến thuật lẫn tư duy để có sự cân bằng giữa khâu tấn công và phòng ngự. Thực tế, đã có những dấu hiệu tích cực khi HAGL gặt hái được những kết quả đầu tiên dưới triều đại ông thầy người Hàn. Nhưng càng về sau HAGL càng đuối và càng đi xuống một cách có hệ thống. Liệu người ta có chờ mong ông có những liệu pháp gì cho HAGL?

Việc thua đội cuối bảng rồi giờ tụt xuống vị trí thứ 13 đã khiến HAGL bắt đầu quay lại với ám ảnh lo trụ hạng. Có lẽ đã tới lúc lãnh đạo đội bóng phố núi cần có những quyết định có tính chất đột phá cho khả năng cạnh tranh của HAGL ở V-League.

Tường Vũ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/vleague-2019-pho-nui-van-chua-len-den-1440399.tpo