V. League 2019 hấp dẫn nhờ… cuộc đua trụ hạng

Khi TP.HCM tỏ ra tụt hơi trong cuộc đua chức vô địch V. League 2019 với Hà Nội thì cuộc đua trụ hạng lại tỏ ra hấp dẫn. Có tới 5 đội bóng đang đứng trước nguy cơ rớt hạng hoặc phải đá play-off tranh suất ở lại giải đấu cao nhất Việt Nam.

Các cầu thủ S.Khánh Hòa đang có nguy cơ rớt hạng. Ảnh KHFC.

Các cầu thủ S.Khánh Hòa đang có nguy cơ rớt hạng. Ảnh KHFC.

Giá như không có cuộc đua trụ hạng thì V.League 2019 chẳng khác gì một phiên chờ chiều cuối thu. Ở nhóm đầu bảng xếp hạng, TP.HCM chỉ còn biết tự trách mình khi không phân phối đủ sức cho cuộc đua đường trường. Than Quảng Ninh vẫn trong quá trình xây dựng lực lượng, hình thành lối chơi. SLNA thì chưa đủ nguồn lực lẫn tham vọng sẵn sàng cho cuộc chính phục ngôi vương.

Việc hàng loạt đội bóng Sài Gòn, Hải Phòng, HAGL đuối sức trong giai đoạn lượt về, cùng Thanh Hóa "tự bắn vào chân mình" khiến cho S.Khánh Hòa không còn cảm thấy cô đơn trong cuộc đua trụ hạng.

Nhóm nguy cơ cao

Về lý thuyết có tới 7 đội bóng vẫn có thể nguy cơ rớt hạng hoặc phải đá play-off , nhưng chỉ có 5 đội nằm thuộc diện “nguy cơ cao” là Hải Phòng, Sài Gòn, Thanh Hóa, HAGL, S.Khánh Hòa. Khoảng cách giữa Hải Phòng đứng thứ 10 tới S.Khánh Hòa đứng thứ 14 là 6 điểm, tương đương 2 trận thắng.

Liệu dàn sao đội tuyển có giúp HAGL thoát đá play-off? Ảnh HAGL.

Thực ra ngoài 5 đội kể trên, vẫn có thể xảy ra trường hợp bất ngờ kiểu như Quảng Nam, sau lượt đi tưởng như là khó thoát nhóm đèn đỏ.

Nhưng với 3 trận thắng liên tiếp thày trò HLV Vũ Hồng Việt đã thoát ngoạn mục, tạo niềm tin cho S.Khánh Hòa và các đội bóng khác.

Điểm chung của 5 đội bóng ấy là có hàng phòng ngự khá tệ, họ đã để thua từ 8-11 trận. Đội thủng lưới ít nhất là Hải Phòng với 33 bàn, đội thủng lưới nhiều nhất là Thanh Hóa với 42 bàn, trong đó đội “những đứa con của bầu Đệ” sau 6 trận (5 trận thua, 1 trận hòa) đã để thủng lưới 21 bàn đáng báo động nhất.

Trận thua 1-4 trước đội khách SLNA của thầy trò HLV Võ Đình Tân đã bộc lộ ra năng lực thực tế của S.Khánh Hòa. Đồng thời nó cho thấy HAGL không cô đơn trong cuộc đua trụ hạng, họ luôn gặp may mắn hay nói như nói như HLV Lee Tae-hoon “các cầu thủ HAGL có tố chất trụ hạng”.

Trong quá khứ, có nhiều “ca khó” hơn nhưng “những đứa con nhà bầu Đức” vẫn biết cách vượt qua khó khăn. Thực lực thì hàng công của đội bóng phố Núi cũng được đánh giá cao nhất trong 5 đội bóng được điểm danh.

Hải Phòng và Sài Gòn là 2 đội đang có 26 điểm, chia nhau vị trí thứ 10 và 11. Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của HLV Trương Việt Hoàng người ta có cảm giác đây là mùa bóng cuối cùng của cựu tuyển thủ quốc gia này với đội bóng đất Cảng. Nhìn Hải Phòng thi đấu mùa giải này, người ta thấy nội bộ đội bóng đang có quá nhiều vấn đề phải làm.

Trước khi muốn “đập đi, xây lại” thì bầu Hùng cần phải trụ hạng thành công. Việc có 3 ngoại binh hàng công Mpande, Fagan, Lynch, cùng với cầu thủ nhập tịch Hoàng Vissai và Việt kiều Adriano Schmidt thì mục tiêu 5 điểm trong 5 trận đấu tới không phải quá khó.

Phần lớn các đội V.League đang có xu hướng “chấp Tây” và cầu thủ khá mỏi mệt khi mùa giải đi vào giai đoạn cuối thì lực lượng Hải Phòng như thế sẽ bảo đảm cho HLV Trương Việt Hoàng “có bột” để “gột nên hồ”.

HLV trẻ Thành Công đang có mùa giải đáng quên khi chạy chầm dần giai đoạn lượt về V.League 2019. Ông bầu Dương Nghiệp Khôi đã giúp cho đoàn quân của đội chủ sân Thống Nhất không bị chìm sâu vào cuối bảng xếp hạng. Nhiều năm làm trưởng ban tổ chức giải của ông đã giúp Sài Gòn không bị trọng tài thổi ép. Chưa kể, trận thắng “ngoài ý muốn” 2-1 trên sân Lạch Tray như là điềm may mắn cho Sài Gòn.

Nghẹn ngào bóng đá xứ Thanh

Có lợi thế khoảng cách 5 điểm so với S.Khánh Hòa nhưng Thanh Hóa đang bất lợi khi “thân cô, thế cô” trong cuộc đua. Cả bầu Đệ và tân HLV trẻ Mai Xuân Hợp đều không có nhiều kinh nghiệm trong những cuộc đua khốc liệt như thế này. Gánh nặng dồn hết lên vai cặp đôi ngoại binh Rimario, Stevens, nếu họ thi đấu tốt thì thoát hiểm, bằng không vị trí đá play-off khó thoát.

Thanh Hóa với cảnh "thầy trẻ, con hát trẻ" đang cố chạy trốn suất đá play-off. Ảnh THFC.

Giới trong nghề đang dõi theo bầu Đệ tự nhận mình là “người có kinh nghiệm quản lý bóng đá” sau khi trong vòng chưa đầy 2 tháng đã 2 lần thay HLV sẽ làm gì để Thanh Hóa thoát khỏi 2 vị trí đáy BXH.

Khó khăn nhất chính là S.Khánh Hòa, lực lượng “già nua”, lịch thi đấu bất lợi do phải gặp HAGL trên sân Plei-ku vòng đấu cuối cùng. Trước đó, với lịch thi đấu khá bất lợi lần lượt gặp Quảng Nam, Hải Phòng (sân khách), Nam Định, Sài Gòn (sân nhà) không chừng sau 2 trận sân khách, mọi thứ đã an bài.

Vấn đề quan trọng nhất của S.Khánh Hòa làm sao giải thoát được tâm lý khá nặng nề của cầu thủ. Việc HLV Võ Đình Tân nhiều lần đăng đàn nói lên sự “cô đơn” của đội bóng phố Biển đã gián tiếp nói lên sự nghiệt ngã đang chờ họ.

Ngoài thủ môn Tuấn Mạnh (S.Khánh Hòa) và dàn sao của HAGL đã thể hiện được trình độ của mình trong cuộc chiến cam go ở đáy BXH được ông Park gọi vào đội tuyển, thì không biết liệu còn cầu thủ nào có cơ may nữa không?

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/v-league-2019-hap-dan-nho-cuoc-dua-tru-hang-364864.html