V-League 2018 có sớm lâm cảnh chợ chiều?

Sau những thành công của đội U.23 Việt Nam, Olympic quốc gia, người hâm mộ đã quan tâm nhiều hơn đến bóng đá nước nhà. Thế nhưng đó là tầm các đội trẻ quốc gia, còn với giải V-League, người hâm mộ chủ yếu chọn trận để xem.

Còn 6 vòng nữa V-League 2018 mới hạ màn nhưng Hà Nội FC coi như đã bỏ túi chức vô địch. 51 điểm của đội bóng Thủ đô so với 35 điểm của đội đang xếp sau Sanna Khánh Hòa đã phản ánh cục diện của giải đấu. Chiều 9-9, chỉ cần thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Chu Đình Nghiêm có 3 điểm trước đội khách Sông Lam Nghệ An là Hà Nội FC sớm giành chức vô địch. Thế nên, sự quan tâm của người hâm mộ sẽ hướng xuống phía cuối bảng xếp hạng, nơi cuộc đua tránh xuống hạng đáng xem hơn.

XSKT Cần Thơ hiện đứng cuối bảng xếp hạng với 17 điểm nhưng các cầu thủ đang đau đáu nghĩ về tiền “lót tay”, hơn là trận đấu trên sân SHB Đà Nẵng vào chiều 9-9. Để gây áp lực lên lãnh đạo đội bóng, 10 cầu thủ XSKT Cần Thơ đã có thời điểm dừng luyện tập là: Nguyễn Huỳnh Kiếm Linh, Nguyễn Ngọc Anh, Lê Đức Lộc, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Tăng Tuấn, Trần Hữu Thắng, Cao Cường, Tô Vĩnh Lợi, Lương Bá Sơn, Võ Út Cường vì phía đội bóng mới chỉ trả 50% tiền “lót tay”. Điều đáng nói, phần lớn trong số này đều là trụ cột của đội bóng Tây Đô. HLV Vũ Quang Bảo đang rơi vào tình cảnh khó xử. Theo như lời chiến lược gia này thì “tôi sẽ tiếp tục động viên các em ra sân tập, cố gắng thi đấu vì cái chung”.

Ông Bảo thừa nhận ra sân tập nhìn các cầu thủ ông rất ngại. Vì phần lớn họ đều tin tưởng vào ông nên mới đầu quân cho XSKT Cần Thơ. Nay tình hình tài chính của đội bóng không mấy sáng sủa, từ lãnh đạo đội cho tới HLV trưởng đã làm công tác tư tưởng, động viên đủ cách nhưng xem ra nhóm cầu thủ trụ cột của đội bóng đất Tây Đô sẽ vừa đá vừa hóng động tĩnh từ lãnh đạo.

Cám cảnh không kém là đội bóng Nam Định. Ngày thầy trò HLV Văn Sỹ thăng hạng, người dân thành Nam vui mừng vì sau bao năm, đội bóng con cưng mới trở lại sân chơi V-League. Nhưng niềm vui không dài bởi đội bóng cạn tiền.

Cầu thủ XSKT Cần Thơ (bên trái) không có nhiều động lực thi đấu ở những vòng đấu vừa qua. Ảnh: HẢI ĐĂNG.

Theo như lời HLV Văn Sỹ thì để đội hoạt động tốt ở mùa giải này, ông đã nhiều lần chỉnh sửa kế hoạch hoạt động của đội theo kiểu “con nhà nghèo”. Kinh phí chốt cuối cùng cho mùa giải 2018 là 45 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh chịu 20 tỷ đồng, phần còn lại là từ các nhà tài trợ, các mối quen, bạn bè chiến hữu giúp đỡ. Thế nhưng khoản kinh phí chờ trên rót xuống mãi không thấy đâu. Giới thạo tin cho rằng có thể trên đã rót (một phần) tiền xuống nhưng lãnh đạo CLB Nam Định dùng vào việc gì thì đến HLV trưởng đội bóng thành Nam cũng không hay. Quá bức xúc, HLV Văn Sỹ đã nhờ giới truyền thông “giải cứu” cho đội nhà, rồi đăng đàn nói rõ các khoản tài chính kiếm về cho đội cụ thể ra sao. Tuy nhiên tình hình tài chính ở Nam Định cũng đang lâm vào thế khó như XSKT Cần Thơ.

Chiều mai, Nam Định sẽ tiếp Sanna Khánh Hòa trong cuộc chiến trụ hạng. Đội khách rộng cửa đón huy chương, trong khi đó với Nam Định và cả XSKT Cần Thơ có nhiều cầu thủ tứ xứ, làm công ăn lương, thế nên động lực thi đấu của các cầu thủ phần lớn phụ thuộc vào tiền lương.

Về lý mà nói, các đội xếp trên XSKT Cần Thơ, Nam Định là Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh (với 19 điểm và 21 điểm) đều có thể lâm nguy nếu thua trận nhưng đây là hai đội bóng ít nhiều có thực lực tài chính. Họ sẽ tự tìm cách cứu mình trước khi chờ đợi hai đội bóng cuối bảng tiếp tục… giậm chân tại chỗ.

VIỆT CƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/v-league-2018-co-som-lam-canh-cho-chieu-548923