Uyên Linh: Cẩn trọng ba năm, dại một lời

Uyên Linh là quán quân đặc biệt nhất của các mùa Vietnam Idol, khi chỉ duy nhất cô tạo được hiệu ứng hết sức mạnh mẽ trước chung kết và được khoác áo 'diva mới' ngay khi vừa đăng quang.

Uyên Linh có tư duy âm nhạc đẹp, không chạy theo xu hướng, sản phẩm chỉn chu và đầu tư nghiêm túc về thời gian. Nhưng đến khi nghe album thứ 3 mang tên "Portrait" khán giả mới thấy tiếc vô cùng.

Tiếc vì đã lâu lắm, Uyên Linh mới được đánh giá là có một album hoàn toàn Uyên Linh – bay bổng, lãng mạn, cảm xúc, nhưng lại bị chấm điểm thấp chỉ vì cô lỡ dại, động đến ngôi sao toàn cầu Taylor Swift.

Uyên Linh không theo bất cứ một ca sĩ xu hướng nào, sau khi đăng quang đình đám ở Việt Nam Idol, cô không vội ra sản phẩm, không hát những bài hát xu hướng, không hát nhạc thị trường. Cô đi rất chậm, nhưng phải cố gắng 200% như cô nói. Bởi từ một sinh viên ngoại thương, không học nhạc, trở thành một hiện tượng, vui thì vui nhưng chẳng dễ dàng gì.

“Chỉ trong vòng một đêm, đêm chiến thắng năm 2010 ấy, tôi đã chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Tôi chưa kịp chuẩn bị gì, mọi thứ đến nhanh chóng và đầy bất ngờ. Tôi phải nỗ lực 200% để theo kịp tốc độ vận hành của thị trường bấy giờ” – Uyên Linh nói.

“Portrait” của Uyên Linh rất đáng khen ngợi nhưng bị chấm điểm thấp nhất vì cô lỡ lời động chạm đến Taylor Swift (Ảnh: Bìa Album “Portrait”)

“Portrait” của Uyên Linh rất đáng khen ngợi nhưng bị chấm điểm thấp nhất vì cô lỡ lời động chạm đến Taylor Swift (Ảnh: Bìa Album “Portrait”)

Uyên Linh ra sản phẩm rất chậm, nếu tính so với Văn Mai Hương – Á quân của cuộc thi cùng với Uyên Linh năm đó. Khi Văn Mai Hương có hít “Nếu như ngày anh đến” cùng với sự giúp sức của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, Uyên Linh vẫn là số không và Uyên Linh cho ra sản phẩm đầu tay rất kén người nghe, nhẹ nhàng tinh tế, rất giàu cảm xúc nhưng kén người nghe nên không nổi bật. Áo “diva mới” công chúng, truyền thông khoác cho cô lại bị đem ra so đo xem có vừa không hay lại rộng quá. Cũng may Uyên Linh cá tính, nên “bỏ ngoài tai” nhiều nhận xét để đi tiếp với nghệ thuật.

Nhưng Uyên Linh mấy năm qua vẫn bị khoác bóng diva. Khán giả thấy Uyên Linh chỉ hát lại những bài cũ của Mỹ Linh trên sân khấu, vẫn lối hát nồng nàn, nhiều cảm xúc và rất tinh tế, nhưng đâu đó vẫn là cái bóng diva như người ta vẫn nói.

Bẵng đi ba năm, Uyên Linh trở lại với album mới mang tên "Portrait" – và được đánh giá là album “đúng” Linh nhất: Bay bổng, chỉn chu, vẫn giàu cảm xúc, nhưng đã thoát bóng diva. “Portrait” nhận cơn mưa lời khen, rằng đây là sản phẩm đầy chất nghệ thuật, chất diva và chất riêng của Uyên Linh.

Điều đặc biệt hơn là sự trở lại lần này của Uyên Linh đã đạt được sự quan tâm từ đông đảo bạn trẻ, hơn hẳn so với những lần ra sản phẩm âm nhạc có phần kén người nghe trước đó.

Thế nhưng hình như Uyên Linh vui quá hóa “bất cẩn”. Vì sản phẩm của mình nhanh chóng vượt mặt "Reputation" – album của nữ ca sĩ đình đám Taylor Swifft để giữ vị trí số 1 hệ thống iTunes Việt Nam, Uyên Linh đã có những chia sẻ gây tranh cãi khi cô nhắc tới Taylor Swift với danh xưng "con rắn hao trai".

Chính điều này đã vô tình đụng chạm tới cộng đồng fan của Taylor Swift khiến họ vô cùng bức xúc. Bên cạnh việc "đả kích" Uyên Linh trên trang facebook cá nhân, các Swifties (tên FC Taylor Swift) còn chấm điểm thấp và "dìm hàng" nữ ca sĩ trong phần nhận xét Album Portrait trên hệ thống bán nhạc trực tuyến iTunes.

Trong tổng số 140 đánh giá, có đến 107 người chấm điểm thấp nhất khiến tổng số điểm dành cho album chỉ còn lại 2/5 sao. Việc hầu hết các bình luận đều đánh giá chất lượng sản phẩm khá tốt nhưng lại chấm điểm thấp cho album để thể hiện rằng họ ghét Uyên Linh chỉ vì cô gọi Taylor Swift là "con rắn hao trai".

Taylor Swift thì ai cũng biết, nữ hoàng của các bản hit với hàng tỷ lượt view và liên tục phá vỡ các kỷ lục của Vevo cũng như Youtube nếu có sản phẩm mới. Taylor Swift có đời sống tình cảm cá nhân phức tạp, có những mối quan hệ bạn bè hết sức rắc rối, bị gán nhiều biệt danh, trong đó, có biệt danh “chị rắn”.

Showbiz nước ngoài hết sức phức tạp, ai đúng ai sai không ai biết, nhưng có một điều người hâm mộ Taylor Swift biết là cô nổi tiếng với hàng tỷ lượt theo dõi và rất tài năng, tài năng ấy không phải tranh cãi nhiều vì cứ nhìn vào sản phẩm cô bán mỗi lần ra album và số sáng tác được tôn vinh tại các giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ. "Reputation" của Taylor ra mắt 1 tuần có số lượng bán album khoảng 1,2 triệu bản, cao hơn tất cả các sản phẩm âm nhạc khác ra mắt năm 2017 của các ca sĩ khác trên toàn thế giới và thống trị bảng xếp hạng iTunes thế giới.

Vì vậy, nếu trong bối cảnh đó, việc Uyên Linh vui mừng khi ở iTunes Việt Nam, album của cô xếp hạng cao hơn một nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới chắc không có gì là sai. Cái sai ở chỗ cô đã dùng từ thiếu cân nhắc khi gọi tên thần tượng của quá nhiều người.

Việc Uyên Linh sau đó lên tiếng giải thích đó chỉ là cách gọi vui và cô không có ý bài xích gì nữ ca sĩ Taylor Swift, cô rất hâm mộ nữ ca sĩ này… không nhận được ý kiến tán đồng của khán giả yêu mến Taylor. Bởi cách mà Uyên Linh nói, họ cho rằng ngạo mạn và thiếu tôn trọng ca sĩ nước ngoài, hoàn toàn không phải ý “vui vui” như cô phân trần.

Uyên Linh vốn rất thận trọng, thành quả của sự thận trọng ba năm qua chính là "Portrait" vừa được khen hết lời, chỉ vì một câu nói dại, thành quả ấy bị đánh giá ở mức “thậm tệ” một cách không thương tiếc.

Điều này trước tiên phải trách Uyên Linh thôi, cẩn trọng ba năm, dại một lời, dẫu công bằng mà nói "Portrait" rất đáng khen và phải ở mức 4,5 đến 5 sao đánh giá. Uyên Linh đã ở trong showbiz đủ lâu để hiểu rằng: Đùa nhưng động chạm đến thần tượng của người khác rất khó được coi là đùa. Cẩn trọng bao năm, dại một lời có phải là một kiểu ra mắt khó khăn của “Portrait" hay không?

Nam Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/uyen-linh-can-trong-ba-nam-dai-mot-loi-107655.html