'Uống trà đóng tiền'

Tới ngày 10-2-2020, số quốc gia có người nhiễm Corona lên tới 27. Qiu Jun, một nhà vô địch thể hình ở Vũ Hán đã nhiễm virus Corona và qua đời.

Gia đình của ông Qiu Jun đã gửi tin nhắn thông báo cái chết của ông cho bằng hữu như sau: "Người cha không bao giờ bị bệnh của chúng tôi đã không thoát khỏi thảm họa...". Xin chia buồn với gia đình nhà vô địch! Quý vị cũng đừng quá hốt hoảng khi so sức khỏe của mình với vận động viên. Nhà vô địch năm nay đã ra đi ở tuổi thất thập cổ lai hy. Ở tuổi 72 thì… mà thôi.

Trong khi đó, bệnh nhân 73 tuổi, người Mỹ điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM đang bình phục rất rõ. Hai bố con người Trung Quốc nhiễm Corona từ Vũ Hán được Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị đã ổn. Người con đã xuất viện. Không chỉ vậy, Việt Nam chế tạo thành công bộ công cụ thử Corona có kết quả trong vòng 70 phút thay vì 9 tiếng đồng hồ thông thường.

Trên thế giới, sự kỳ thị với người gốc Hoa tăng lên. Do khó phân biệt người Á Đông nên các công dân gốc Việt, Nhật, Hàn cũng bị kỳ thị. Người gốc Á bị tẩy chay, bị mời khỏi nhà hàng…

Thậm chí trên tờ báo tờ Jyllands-Postencủa Đan Mạch đăng bức biếm họa virus Corona gắn với quốc kỳ Trung Quốc. Điều này khiến người Trung Quốc nổi giận. Tờ này cũng từng vẽ xúc phạm nhà tiên tri Mohamed khiến thế giới Ả Rập nổi sóng. Một số người gốc Á viết: "Tôi không phải Corona" để chống lại mọi xúc phạm.

Minh họa Tả Từ.

Minh họa Tả Từ.

Nhìn lại lịch sử, năm 1918, cúm Tây Ban Nha đã giết ước tính từ 50 tới 100 triệu người. Tên cúm Tây Ban Nha nhưng vật chủ là lính Mỹ. Lúc đó người Mỹ chưa có ai ăn súp dơi hoặc một con gì tương tự.

Trận cúm này giết chết 228.000 người Anh, 675.000 người Mỹ, 400.000 người Nhật. Samoa mất 1/5 dân số. Trong số những nước thiệt hại sinh mạng lớn nhất có Ấn Độ, khoảng 17 triệu người. Khi ấy không có ai kỳ thị người Mỹ.

Cháy nhà hàng xóm mà thì nhà mình sao yên. Đây là chuyện sinh tồn của nhân loại, không phải chuyện đùa của các vị.

Tại xứ ta, một số kẻ cơ hội đã tìm mọi cách trục lợi. Có kẻ thu lượm khẩu trang qua sử dụng bán lại qua mạng xã hội. Có kẻ quảng cáo bán vaccine Corora với giá 200 USD một mũi tiêm. Lại còn có thanh niên ngáo xui dùng ma túy chống Corona thế này: ""Tin NÓNG: Việt Nam đã có thuốc đặc trị virus Corona trước cả Trung Quốc: Vắcxin ketamin.

Khi được đưa vào cơ thể qua đường mũi, ketamin sẽ tạo ra một lớp ma trận bao bọc bảo vệ khoang miệng và mũi, khi virus gặp ma trận đồ sẽ phê lòi mắt hoặc có thể chết toi không thể xâm nhập vào cơ thể người. Dự là trong vòng 3 ngày tới Việt Nam sẽ từ thiện khoảng 10 tấn sang Trung Quốc nhằm giúp đỡ họ ngăn chặn đại dịch".

Lại có tài khoản "Sương Đêm" xui ăn mỗi ngày một quả trứng để chống corona "… mỗi người ăn một quả trứng luộc sẽ thoát kiếp nạn này!

Kiếp nạn đâu chả, nhưng Sương Đêm cùng các tác giả hoang tin trên đều đã bị cơ quan chức năng xử lý.

Dạo này có hiện tượng "uống trà đóng tiền". Trà là cơ quan chức năng mời. Đóng tiền là tiền phạt. Có bạn tự sửa bệnh án dương tính với Corona bị đóng 12,5 triệu. Nhiều mức độ sẽ là vài chục triệu. Thế còn may vì tung hoang tin có cả khung cách ly để "bóc lịch".

Số lượng người đóng tiền tăng nhanh hơn số bị nhiễm Corona. Tính đến ngày 10-2 thì số ca bị nhiễm chỉ hơn chục nhưng những đối tượng tung hoang tin phải uống trà đóng tiền đã khoảng 170. Tiền phạt thừa mua khẩu trang phục vụ nhân dân.

Luật An ninh mạng và Nghị định 15 đang phát huy tác dụng trong thời điểm "chống dịch như chống giặc".

Theo bạn thì uống trà đóng tiền mức trên đã đủ răn đe chưa, hay trà phải chát hơn nữa?

Lê Tâm

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/uong-tra-dong-tien-581622/