Ước nguyện trong mỗi nhành hoa

Về Hải Phòng, tôi có dịp lên núi Đẩu Sơn tham quan ngôi đền Linh Sơn thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Cùng dạo bước về đền tôi thấy trong hành trang mỗi người đều có một bó hoa nhỏ.

Trước ban thờ Đức thánh Trần khói hương nghi ngút, những bó hoa được đặt trên chiếc đĩa sứ màu hoa lam. Tiếng chuông ngân lên, người đi lễ lầm rầm khấn vái, nguyện cầu. Ngắm nhìn những bó hoa xinh xắn tôi lấy làm lạ. Hỏi ra mới biết, hoa được mua dưới phố, người bán ở đó cũng đã mấy chục năm rồi. Theo lời chỉ dẫn, tôi tìm đến con phố nhỏ Lê Quốc Uy (phường Bắc Sơn, quận Kiến An). Ở giữa phố, bên gốc bàng già có người phụ nữ tuổi ngoại ngũ tuần, gương mặt hiền từ ngồi lặng lẽ trước sạp hoa.

Dừng xe hỏi chuyện mới biết cô tên Nguyễn Thị Dung ở thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Ngôi làng nằm ở ngoại thành ấy trồng rất nhiều hoa. Những loài hoa bình dị nơi thôn dã được người dân quê gom góp lại thành những bó nhỏ để dâng cúng gia tiên, thần, phật. Hoa giản dị bỗng hóa linh thiêng khi chuyên chở ước nguyện của con người. Thấy tôi chưa hiểu lắm cái ý tứ sâu xa ấy, cô Dung nhẹ lời giảng giải: “Mỗi loài hoa đều mang trong mình những câu chuyện riêng, nếu cúc vàng gắn với biểu tượng của sự trường thọ thì đồng tiền là sự may mắn, phú quý. Mẫu đơn tượng trưng cho sự thịnh vượng, phồn vinh, bạch thiên hương trắng trong tinh khiết. Cuộc sống ai cũng mong đủ đầy, may mắn, hạnh phúc nhưng không phải lúc nào cũng nói ra được. Những nhành hoa này sẽ chuyên chở ước nguyện của con người”. Tôi hỏi: “Có phải cứ cầu là được, ước là thấy không ạ?”. Cô Dung nói rằng: “Người đi lễ luôn mong bản thân và gia đình được may mắn bình an. Hoa chỉ là phương tiện để tu tâm, sửa mình, thực hành lối sống thiện lành chứ không phải cầu là được. Thế nên hoa chỉ chuyên chở ước nguyện để con người phấn đấu. Cuộc đời vốn có nhân có quả khi ta nghĩ tốt sẽ gặp điều lành, khi ta chăm chỉ cố gắng thì sẽ có cuộc sống đủ đầy ấm no. Vậy nên, trong bó hoa này chất chứa những mong muốn giản đơn bình dị của mỗi người nhưng đó cũng là lời nhắc nhở để chúng ta cố gắng thực hành để đạt được những điều mong muốn đó”.

 Sạp hoa nhỏ của cô Nguyễn Thị Dung bên hè phố phục vụ nhu cầu đi lễ của người dân.

Sạp hoa nhỏ của cô Nguyễn Thị Dung bên hè phố phục vụ nhu cầu đi lễ của người dân.

Mỗi bó hoa đơn sơ bình dị này nhưng khi dâng cúng dường như linh thiêng trang trọng hơn. Thế nên trong tất cả các công đoạn làm ra sản phẩm cô Dung đều cẩn thận chu đáo. Hoa trồng ngoài đồng, gối vụ quanh năm, mùa nào hoa ấy. Hằng ngày cô dậy từ sớm hái hoa khi sương chưa tan, sau đó lựa chọn thật kỹ những bông đẹp nhất, cắt tỉa gọn gàng, tùy theo ý nghĩa tượng trưng mà kết hợp lại với nhau sao cho hài hòa màu sắc. Sau cùng hoa được bó cẩn thận bao quanh vành lá dương xỉ xanh mướt. Cô Dung tâm sự: “Bán hoa tươi phục vụ nhu cầu tâm linh, lòng mình cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Không những vậy, hằng ngày mình gắng làm điều thiện, việc tốt như vậy tâm mới thấy an lành, thanh thản”.

Trên đường phố ở Hải Phòng còn nhiều nơi bán những sạp hoa như vậy. Hoa dâng cúng được bày bán quanh năm, đông vui nhất là vào ngày tuần rằm, hội hè ở quanh vùng. Người quen ghé qua lựa những bó hoa tươi nhất để đi lễ. Bó hoa nhỏ với quả cau, lá trầu là những vật phẩm giản dị để dâng lên chốn tâm linh. Cả người bán, người mua đều phấn khởi tươi cười trao nhau bó hoa tươi thắm. Không chỉ giúp người mua chuyên chở những điều ước nguyện tốt lành, những sạp hoa nhỏ bên đường còn góp phần điểm tô cho phố phường thêm đẹp hơn.

Bài và ảnh: THƯ NHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/uoc-nguyen-trong-moi-nhanh-hoa-648009