Ước nguyện của con trai liệt sĩ Nhâm Văn Hưng

Anh Nhâm Văn Tĩnh, ở xóm Cạn, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm nay tuổi đã ngũ tuần. Từ khi còn nhỏ và cho đến ngày nay, anh Tĩnh có một ước nguyện tìm được hài cốt người cha thân yêu của mình.

 Di ảnh liệt sĩ Nhâm Văn Hưng.

Di ảnh liệt sĩ Nhâm Văn Hưng.

Anh Tĩnh tâm sự: “Khi bố khoác ba lô theo đoàn quân vào Nam chiến đấu, tôi mới 6 tuổi, chưa hiểu rõ chiến tranh, chia ly là gì. Cứ ngỡ, bố chỉ đi đâu đó ít hôm rồi về với mẹ con, nào ngờ bố đi biền biệt mãi chưa về!”.

Qua giấy báo tử gia đình anh Nhâm Văn Tĩnh gửi về chuyên mục thì đồng chí Nhâm Văn Hưng, sinh năm 1936; quê quán: Xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên); nhập ngũ tháng 4-1968; đơn vị: C3, K1, KT; cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Chiến sĩ; hy sinh ngày 28-6-1969 tại mặt trận phía Nam. Anh Tĩnh chia sẻ thêm: “Đã nhiều lần, chị em tôi muốn đi tìm phần mộ của bố nhưng chiến trường miền Nam rộng dài vậy, thông tin về nơi bố hy sinh thì ít, gia đình chẳng biết bắt đầu từ đâu”.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Nhâm Văn Hưng, xin báo cho anh Nhâm Văn Tĩnh theo địa chỉ trên, điện thoại: 0397.845273; hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, TP Hà Nội; điện thoại: 069.554119. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/uoc-nguyen-cua-con-trai-liet-si-nham-van-hung-611222