Ước muốn nhỏ nhoi của tôi là gia đình có thể đoàn tụ

Không mơ ước những điều viển vông, chỉ một điều bình thường giản dị lại là một ước muốn 'to lớn' của cậu bạn sinh viên 2K đầy mạnh mẽ này.

Mình là Nguyễn Trần Đức Anh, sinh năm 2000, hiện đang là sinh viên chuyên ngành Luật của trường Học viện Phụ nữ Việt Nam. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội cùng bà nội. Nhà mình có 2 anh em trai, bố mẹ đi nước ngoài làm từ khi mình lên 1 tuổi, sau đó anh trai mình cũng sang nước ngoài làm việc. Ông nội mất sớm, một mình bà chăm lo cho mình. Thi thoảng, bố mẹ cũng thay nhau về thăm mình vào các dịp Tết và hè. Mình cũng rất mong và trân trọng những dịp đó, vì đó là thời gian gia đình mình được đoàn tụ, anh trai mình cũng về vào khoảng đó.

Hồi trước, do có lẽ lúc bố mẹ đi mình còn quá nhỏ, nên mới đầu về, phải đợi mọi người nói mình mới biết đó là bố mẹ mình. Lớn lên, đi học thấy các bạn được bố mẹ dẫn đến trường, hay các dịp lễ thấy các bạn có bố mẹ bên cạnh, mình cũng khá tủi thân. Nhưng dần, cảm giác tủi thân của mình ít đi, mình hiểu và cảm thông cho sự vất vả bố mẹ nhiều hơn. Hơn hết, mình cảm thấy may mắn vì ít ra mình vẫn có bà nội và anh em bên cạnh, nên mình cũng cảm thông hơn và giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn và tương tự giống mình.

Ước mơ của mình là có thể đưa được cả gia đình về Việt Nam sinh sống, xa hơn là có thể trở thành một Luật sư giỏi, có thể giúp được gia đình cũng như xã hội.

Mặc dù, gia đình mình hơi khác mọi người nhưng điều đó có lẽ cũng một phần giúp mình mạnh mẽ và giàu tình cảm hơn. Mình thích tạo niềm vui cho người khác, giúp mọi người có một cái nhìn vui vẻ, lạc quan hơn. Đó cũng là điều mình luôn hướng tới trong cuộc sống này: Tích cực, vui vẻ, hòa đồng.

Có một câu nói mình rất thích của nhà kinh tế học người Pháp - Turgot từng nói: “Có những người không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước thì khác nào chân đã gãy rồi”. Đó là câu nói mình tâm đắc nhất và cũng là câu nói khiến mình có thể thay đổi bản thân trở nên tích cực hơn rất nhiều.

Sắp tới mình dự định sẽ tham gia các câu lạc bộ liên quan đến luật, cùng một số các câu lạc bộ khác của trường để kết bạn, xin thực tập ở vài cơ quan về luật. Hiện mình đang tham gia cuộc thi “Sinh viên thanh lịch” của trường và các hoạt động như diễn án và hát hò, nháy múa.

Thảo Trần

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/uoc-muon-nho-nhoi-cua-toi-la-gia-dinh-co-the-doan-tu-1751453.tpo