Ước muốn dang dở của nữ du học sinh tử vong ở nước ngoài

Theo dự kiến, đến giữa năm 2018 thì nữ du học sinh Bùi Thị Diện sẽ hoàn thành chương trình học ở Nhật Bản và bắt đầu kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thế nhưng ước muốn đó mãi mãi không thể nào thực hiện được nữa.

Nghe tin con gái của ông Bùi Huy Sơn (SN 1959, trú tại xóm Đình, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) tử vong ở Nhật Bản, rất đông người dân địa phương đã tới chia buồn.

Thế nhưng, một phần vì muốn chờ thi thể em Bùi Thị Diện (SN 1992, con gái ông Sơn) trở về, phần nữa muốn giấu để bà Bùi Thị Hồng (SN 1960, mẹ của Diện) không quá đau buồn nên gia đình vẫn chưa lập bàn thờ.

“Từ khi biết tin, mẹ nó khóc lóc vật vã, chẳng ăn chẳng uống gì cả. Cả nhà thống nhất không thông báo cho bà ấy biết mà chỉ nói con gái đang được chữa trị bệnh”, ông Sơn đau đớn nói.

Ngôi nhà của ông Sơn ở quê nhà.

Ngôi nhà của ông Sơn ở quê nhà.

Thế nhưng bằng linh cảm của người mẹ, bà Hồng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhất là khi mọi người cứ bàn tán, nói chuyện sau lưng nên nhiều lần bà òa khóc đòi chết theo con.

“Thực ra trước sau bà nhà tôi cũng biết thôi, làm sao giấu được nhưng với tình hình sức khỏe như vậy thì cả nhà chỉ lo bà ấy… Nếu cả bà ấy cũng xảy ra chuyện gì thì tôi làm sao sống nổi”, ông Sơn cho hay, gia đình đã nhờ Trưởng Y tế xã luôn chuẩn bị sẵn sàng để cấp cứu khi tình trạng vợ ông nguy kịch.

Vợ chồng ông Sơn có 6 người con gái, trong đó Bùi Thị Diện là con thứ 3 nhưng cũng là người thông minh và học giỏi nhất nhà. Sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng ở Hà Nội, vào đầu năm 2015, Diện bàn với bố sang Nhật Bản theo diện du học sinh.

Ông Sơn mong thi thể con gái sớm được đưa về quê nhà.

Theo ý Diện, khi sang đây có thể đi làm thêm để phụ tiền học và kiếm cho gia đình trả nợ. Thuận theo con, ông Sơn chạy vạy 200 triệu đồng cho con làm lệ phí. Dự kiến, đến tháng 4/2018 này, Diện học xong và có thể bắt đầu đi làm.

“Suốt 3 năm học ở Nhật Bản, con tôi chỉ mới về nhà có đúng một lần vào năm 2017. Cháu bảo sang năm 2018 lo ôn thi nên Tết không về được, nhưng sau Tết thi xong có thể về nhà chơi. Rồi sau khi học xong có thể tập trung đi làm kiếm tiền trả nợ. Vậy mà…”, ông Sơn đau xót nói.

Vào ngày 27/12/2017, Bùi Thị Diện bất ngờ bị ngã và ngất xỉu tại nhà vệ sinh. Sau đó, em được người bản địa phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên vào sáng 2/1, Diện đã tử vong.

Nghe tin con gái mất, ông Sơn cảm giác như bị ai bóp nghẹt trái tim. Thế nhưng, ông quyết nuốt nước mắt vào trong, gắng gượng đứng dậy để lo liệu mọi thứ, ông biết nếu gục ngã thì sẽ không có ai chăm lo gia đình nữa.

Nhưng điều quan trọng bây giờ là đưa được thi thể con gái trở về. Theo thông tin của người con gái thứ 4 ở bên Nhật Bản thì hôm nay đã hỏa táng chị để có thể dễ dàng di chuyển.

“Từ lúc xảy ra sự việc, con gái thứ 4 của tôi đã sang Nhật Bản để lo liệu giấy tờ, thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Chúng tôi đang vô cùng nóng ruột chờ tin báo về”, ông Sơn cho hay.

Chân dung em Bùi Thị Diện.

Biết được thông tin, Hội đồng hương người Nghệ Tĩnh tại Nhật Bản đang kêu gọi các du học sinh và người lao động làm việc ở đây, với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ gia đình sớm đưa thi thể Diện về quê hương.

Liên quan đến sự việc, ông Bùi Trọng Long, Chủ tịch UBND xã Mã Thành, huyện Yên Thành, xác nhận thông tin chị Bùi Thị Diện tử vong khi đang đi học ở Nhật Bản.

“Gia đình ông Sơn mới sửa nhà cũng đang nợ tiền, chưa rõ cụ thể kinh phí đưa thi thể về là bao nhiêu nhưng chắc là không nhỏ. Mong rằng mọi người có thể chung tay, góp sức giúp đỡ gia đình”, ông Long nói.

Hùng Tuấn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/uoc-muon-dang-cua-nu-du-hoc-sinh-tu-vong-o-nuoc-ngoai-2003093.html