Ước mơ xuyên biên giới

Trước khi trở thành công dân Việt Nam với cái tên gần gũi Nguyễn Xuân Son, tiền đạo Rafaelson có những năm tháng đầy ắp kỷ niệm tại Pirapemas, một đô thị thuộc bang Maranhao của Brazil. Son sinh ra trong một khu phố nghèo, nơi sau này anh mô tả như một điểm đen của tệ nạn xã hội.

Trong môi trường dễ rơi vào sa ngã, Nguyễn Xuân Son tìm đến bóng đá như một thứ mỏ neo vượt qua tuổi thơ dữ dội, để thoát nghèo. Dòng chảy ký ức được Son hồi tưởng lại với một đôi giày rách vốn nhặt từ bãi rác.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đạt hiệu suất ghi bàn cao tại câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Ảnh: LÂM THỎA

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đạt hiệu suất ghi bàn cao tại câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Ảnh: LÂM THỎA

Khởi đầu sự nghiệp của Nguyễn Xuân Son tại Brazil gập ghềnh khi 4 năm chơi bóng chuyên nghiệp cho Vitoria của anh mịt mờ. Son phải bươn chải, tìm cơ hội khác ở Nhật Bản hay Đan Mạch song cũng chẳng thành công. Đúng ở giai đoạn kiệt quệ niềm tin, lời mời gọi về Nam Định chơi bóng, với một mức lương bèo bọt nhưng đi kèm lời hứa hẹn được thi đấu thường xuyên khiến Son quyết định mạo hiểm đến V-League.

Chỉ trong vòng 5 mùa giải chơi bóng từ Nam Định, Bình Định, Đà Nẵng rồi tái xuất ở đội bóng thành Nam, Nguyễn Xuân Son ghi hơn 70 bàn thắng trên mọi đấu trường. Hai mùa giải gần nhất, Son đều trở thành vua phá lưới V-League. Tại mùa 2024-2025, tính sau trận đấu với Bangkok United tối 4-12, Son đã ghi tới 15 bàn sau 14 trận đấu.

Hiệu suất săn bàn ấn tượng của Nguyễn Xuân Son trở thành đòn bẩy để anh bước sang một trang chưa từng nghĩ đến trong cuộc đời: Trở thành công dân Việt Nam và khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. “Trước kia, tôi chưa bao giờ được khoác áo đội tuyển quốc gia. Việc được chọn vào đội tuyển Việt Nam, tham dự Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á-ASEAN Cup 2024 khiến tôi vô cùng xúc động”, Son hạnh phúc chia sẻ.

Cuộc sống của Son giờ gắn chặt với Việt Nam. Hằng ngày, anh chạy xe máy đưa đón vợ con. Có hôm, nhìn thấy bánh chuối rán thơm lừng trước cổng trường học của con trai, anh lập tức tạt vào để cùng cả nhà thưởng thức món ngon. “Son cố gắng tập nói tiếng Việt. Anh nhờ phiên dịch, thuê thêm gia sư để có thể từng bước nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt. Son tập nhẩm hát quốc ca Việt Nam. Mỗi lần quốc ca vang lên, Son lại đặt tay lên ngực, cố gắng nhẩm theo từng chữ, hòa vào giai điệu của bài hát”, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định chia sẻ.

Nguyễn Xuân Son thích đi du lịch nhiều nơi tại Việt Nam và lưu giữ những bức ảnh hoặc ghi lại cảm nhận của mình vào cuốn sổ tay. “Người dân Việt Nam hiền hòa, mến khách trong khi các món ăn rất ngon. Tôi thích ăn nhất là phở và bún chả. Ngay cả hai món này mỗi địa phương cũng có hương vị khác nhau. Phở Đà Nẵng thường đậm hơn ở Nam Định chẳng hạn. Bà xã cũng giống tôi, thích các món ăn Việt Nam và tìm hiểu văn hóa, danh lam thắng cảnh của Nam Định hay nhiều tỉnh, thành phố khác. Cô ấy còn nấu được rất nhiều món Việt Nam nữa”, Son chia sẻ.

Ngày Nguyễn Xuân Son khoác lên mình chiếc áo đấu của đội tuyển Việt Nam đang rất gần. Trung phong này từng bước đếm ngược đến thời điểm ra sân thi đấu cho “những chiến binh Sao Vàng” tại ASEAN Cup 2024. Xu thế toàn cầu hóa (bóng đá) mở ra cho những cầu thủ như Nguyễn Xuân Son một chân trời mới.

TRỊNH MỸ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/uoc-mo-xuyen-bien-gioi-805954