Ước mơ làm mẹ của người thuộc giới tính thứ 3

Đó là nội dung trong tiết mục 'Bệnh viện phụ sản' của đoàn Sài Gòn Tân Thời ở chương trình Lô tô show - Gánh hát ngàn hoa phát trên Đài Vĩnh Long 1.

Tiết mục "Bệnh viện phụ sản"

Tiết mục mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả, Ban giám khảo

Tiết mục mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả, Ban giám khảo

Toàn bộ phần đầu của tiết mục là cảnh đi khám thai dở khóc dở cười của các sản phụ khi gặp phải nữ y tá hách dịch (Su Su) với đủ các kiểu làm khó trời ơi đất hỡi. Để được ưu tiên khám trước, các sản phụ phải “biết điều” nếu không sẽ bị nữ y tá “đì” bằng cách cho đợi tới chiều mới khám hoặc phải lội bộ lên tận 15 tầng lầu để lấy nước uống.... Và thay vì chỉ lấy số rồi vào khám, các sản phụ phải biết gọi lô tô ứng với con số của mình mới được cho khám. Sự quái chiêu không chỉ đến từ nữ y tá mà còn đến từ các sản phụ, mỗi người mỗi kiểu khác nhau, khiến khán giả cười chảy nước mắt.

Các thành viên Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời

Ở phần cuối của tiết mục là một cú lật bất ngờ khi nhân vật bà mẹ (Thiên Thư) xuất hiện và liên tục quát mắng mọi người. Bà chính là mẹ của Minh Dũng (Minh Dự) - “cô nàng sản phụ” hay càm ràm. Hóa ra, buổi đi khám thai ở phần đầu chỉ là một buổi tập của Minh Dũng và các thành viên trong đoàn lô tô của mình. Tất cả họ đều là những người thuộc giới tính thứ 3 và luôn khao khát có được thiên chức làm mẹ dù biết điều đó chẳng bao giờ có thể xảy ra. Họ rủ nhau, tưởng tượng nên vở kịch đi khám thai để thỏa ước mơ của mình.

Các giám khảo đều hào hứng khi nhận xét tiết mục "Bệnh viện phụ sản"

Với nhiều mảng miếng hài thú vị, vở hài kịch đồng thời mang đến thông điệp nhân văn, cách giải quyết vấn đề rất hay, kịch bản có sự kết nối rất lạ... khiến các giám khảo đồng tình dành 4 điểm 10 cho đoàn Sài Gòn Tân Thời. Với số điểm 40, Sài Gòn Tân Thời là đoàn có số điểm cao nhất ở chủ đề Hài.

Đ.T.Hiền - M.Thuận

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/uoc-mo-lam-me-cua-nguoi-thuoc-gioi-tinh-thu-3-post55678.html