Ước mơ đẹp của cựu giáo viên bị ung thư phổi

Bị ung thư giai đoạn nặng, nhưng chị vẫn nuôi dưỡng ước mơ không phải cho riêng mình mà cho những người cùng cảnh ngộ.

Bệnh tật không thể cướp đi nụ cười, tiếng hát lạc quan của chị Hương (trái) - Ảnh: Bảo Trung

[VIDEO] Chị Nguyễn Thúy Hương thể hiện bài hát "Rứa khi mô anh về"

Chị Nguyễn Thúy Hương (39 tuổi), từng 16 năm làm giáo viên âm nhạc tại Trường tiểu học Hùng Vương (TP.Đông Hà, Quảng Trị), sau đó chuyển sang làm cán bộ của trung tâm văn hóa thành phố kể từ năm 2016. Nhưng khi những trải nghiệm về nghề chưa trọn vẹn, thì cả bầu trời tương lai như đổ sụp với chị.

Khoảng giữa năm 2017, sau thời gian ho nhiều và thường xuyên mệt, chị đi khám bệnh, các bác sĩ xác định chị bị ung thư phổi và cho chuyển gấp vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để phẫu thuật. Sau ca mổ, bệnh trạng vẫn nặng thêm do tế bào ung thư đã di căn qua gan, khiến chị phải trải qua 4 đợt hóa trị nữa. Đó là quãng thời gian kinh khủng khi hằng ngày chị bị “thuốc vật”, toàn thân rũ rượi, tóc rụng dần, da nhăn nheo…

Cách đây 6 tháng, khi chấp nhận thử nghiệm điều trị một loại thuốc mới khá đắt đỏ, sức khỏe của chị mới có những tiến triển nhất định.

Tuy nhiên lúc gặp chị tại căn nhà nhỏ trong con hẻm đường Tôn Thất Thuyết (TP.Đông Hà) khi chị về thăm nhà, tưởng như bệnh tật chưa hề đi ngang qua đây. Chị bảo mình đã buông bỏ rất nhiều sân si, xin nghỉ việc nhà nước và chuyển sang tư vấn bảo hiểm, tư vấn du học qua mạng, kể cả... làm văn thơ, sáng tác nhạc.

Những câu thơ của chị trong trẻo, buồn nhưng không bi lụy: “Những tháng ngày tươi đẹp đã qua. Và sẽ mãi đẹp tươi như cuộc sống này vốn có…”.

Trước khi bị bệnh, chị Hương đã từng sáng tác một số bài hát, chủ yếu viết về trường lớp..., trong đó có Ngẫu hứng Đông Hà - Rứa khi mô anh về? Đây là ca khúc chị viết trong vòng 30 phút, được nhiều người biết đến khi chị cùng người bạn đàn, hát và live stream trên Facebook vào ngày 2.5 vừa qua.

“Lúc đăng là ban đêm, chẳng ai tương tác nên tôi nghĩ chắc do... bài hát dở, định gỡ xuống. Ngờ đâu chỉ sau một đêm đã có tới 21.000 lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ”, chị Hương nói, giọng hạnh phúc.

Hiện chị Hương đang điều trị tại Trung tâm ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy với chi phí rất đắt đỏ, trong khi gia cảnh khó khăn. Thế nhưng khi chúng tôi ngỏ ý xin thông tin cá nhân để kêu gọi sự ủng hộ của bạn đọc thì chị từ chối. Đổi lại, chị muốn “xin” cho những người cùng cảnh ngộ có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Chị cũng cho biết đang cùng các bạn tổ chức đêm nhạc từ thiện ở Quảng Trị để giúp bệnh nhân ung thư và nhờ Báo Thanh Niên san sẻ thông tin này.

Trước đó, cảm phục nghị lực sống của chị và cảm hứng bởi ca khúc Ngẫu hứng Đông Hà - Rứa khi mô anh về?, CLB Kết nối từ tâm Quảng Trị dự kiến phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan tổ chức đêm nhạc “Ngẫu hứng Đông Hà” vào ngày 7.7 tới. Điểm nhấn của chương trình kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ sẽ là sự xuất hiện của chị Hương (lần đầu lên sân khấu lớn), với sự hỗ trợ của các ca, nhạc sĩ chuyên nghiệp.

Theo bà Bùi Phương Nga, đại diện CLB Kết nối từ tâm Quảng Trị, toàn bộ số tiền thu được của đêm nhạc sẽ dành tặng cho các bệnh nhân ung thư nghèo đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Trị. “Chúng tôi hy vọng các nhà hảo tâm, bè bạn ủng hộ đêm nhạc, cả về vật chất lẫn tinh thần, để mang điều tốt đẹp hơn cho những bệnh nhân ung thư nghèo”, bà Nga tâm sự.

Nguyễn Phúc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/uoc-mo-dep-cua-cuu-giao-vien-bi-ung-thu-phoi-974621.html