Ước mơ của Binh nhất Chang A Hứ

Trong những buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ở đơn vị hay vào giờ giải lao trên thao trường, Binh nhất Chang A Hứ, chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) đều trổ tài chơi nhạc của mình.

 Chang A Hứ thổi sáo trong giờ giải lao trên thao trường.

Chang A Hứ thổi sáo trong giờ giải lao trên thao trường.

Chang A Hứ tâm sự: "Tôi là người con của dân tộc Mông ở xã Nậm Có (Mù Cang Chải, Yên Bái) và đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa-Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái nên có thể chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ khác nhau, như: Khèn, sáo, tiêu… Tháng 3-2018, tôi nhập ngũ vào Trung đoàn 174 và được cử vào đội văn nghệ của đơn vị. Mong muốn của tôi là mang tiếng đàn của mình giúp đồng chí, đồng đội xua tan mệt mỏi sau một ngày học tập, huấn luyện, làm cho buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ sinh động, hấp dẫn hơn. Được học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để được kết nạp Đảng ngay trong quân ngũ. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương tôi sẽ tham gia công tác xã hội”.

Đại úy Bùi Văn Liên, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, nhận xét: “Chang A Hứ là chiến sĩ có kết quả học tập, rèn luyện tốt và luôn gần gũi và giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Với năng khiếu của mình, Chang A Hứ tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ và hoạt động “Câu lạc bộ tuyên truyền nét đẹp văn hóa các dân tộc Tây Bắc” của tiểu đoàn, trung đoàn. Không chỉ có vậy, anh còn hướng dẫn, kèm cặp nhiều đồng đội biết chơi nhạc cụ các dân tộc Tây Bắc. Cấp ủy đơn vị đã có kế hoạch kết nạp Đảng cho đồng chí Chang A Hứ trước khi xuất ngũ”.

Bài và ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

(Báo Quân khu 2)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/uoc-mo-cua-binh-nhat-chang-a-hu-576239