Uni5 khiến giấc mơ về những 'BTS Việt Nam' bớt xa vời

Master Nguyễn Hải Phong đã không ngần ngại gửi đến các chàng trai Uni5 lời xin lỗi vì đã từng có thành kiến với các nhóm nhạc và thể hiện sự kì vọng lớn vào câu chuyện của những BTS hay Big Bang tại Việt Nam trong một ngày không xa.

Các chiến binh đội Master Nguyễn Hải Phong: Uni5, Han Sara, Quân AP và VP Bá Vương.

Các chiến binh đội Master Nguyễn Hải Phong: Uni5, Han Sara, Quân AP và VP Bá Vương.

Tối 20/6, sau những màn trình diễn đầy mãn nhãn đến từ dàn chiến binh đội Hà Lê – Nimbia, tập 5 The Heroes đã diễn ra với sự so tài của 4 đội quân trẻ trung, đầy màu sắc của người anh cả Nguyễn Hải Phong gồm: Uni5, Han Sara, Quân AP và VP Bá Vương.

Bước vào vòng thi lần này, Master Nguyễn Hải Phong đã có những chiến thuật rất riêng cho các chiến binh của mình. “Át chủ bài” VP Bá Vương khiến khán giả “điên cuồng”, Uni5 khẳng định tài năng, giữ vững phong độ, Han Sara lột xác ngoạn mục với hình tượng quyến rũ, Quân AP tiếp tục bùng nổ visual, mang đến sân khấu đầy hoài niệm.

Dù mới làm quen với chất dân gian đương đại nhưng các chàng trai Uni5 vẫn không làm khán giả thất vọng.

Khai pháo cho đêm solo là màn trình diễn đến từ team Unimotion. Không để khán giả thất vọng, các chàng trai Uni5 đã mang đến một tiết mục xuất sắc với bản phối mới của bản hit Ngày chưa giông bão của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Dưới bàn tay nhào nặn của producer Nemo, đặc biệt phần phần rap mang đến cho bài hát màu sắc mới lạ, cuốn hút hơn. Từ giọng hát, cách trình diễn đến vũ đạo khiến khán giả trường quay mãn nhãn, mãn nhĩ.

Các chàng trai Uni5 thật sự cần được đứng đúng vị trí mà họ xứng đáng được nhận.

Trong khi Master Hà Lê bất ngờ không nói nên lời vì sự hoàn hảo của tiết mục thì Khắc Hưng lại bày tỏ sự xúc động khi thấy được sự cố gắng không ngừng nghỉ đến từ 5 chàng trai.

Sau màn trình diễn xuất sắc, Master Nguyễn Hải Phong không ngần ngại gửi đến các chàng trai lời xin lỗi vì đã từng có thành kiến với các nhóm nhạc và thể hiện sự kì vọng lớn “chúng ta có thể nghĩ đến câu chuyện của BTS hay Big Bang trong một ngày rất sớm”.

Han Sara bất ngờ thay đổi phong cách sexy, quyến rũ.

Thường xuất hiện với hình tượng ngây thơ, trong sáng nhưng trong đêm thi này, Han Sara đã có sự lột xác ngoạn mục với hình ảnh vô cùng cá tính, sexy. Bản mash-up Xin đừng nhấc máy - Giữ lấy làm gì khiến khán giả cùng các vị giám khảo vô cùng thích thú, nhún nhảy theo vũ đạo của cô nàng.

Han Sara nhận được nhiều lời khen với sự thay đổi thú vị này.

Nói về sự thay đổi bất ngờ này, gà cưng Đông Nhi cho hay, mình muốn trải nghiệm phong cách mới vì đã… 21 tuổi rồi. Tâm sự của cô nàng gen Z khiến các vị master “đau tim” vì “nghe như mình già lắm rồi”. Hà Lê dành lời khen cho giọng hát live ổn định cũng như phần vũ đạo mượt mà của Han Sara, Khắc Hưng cũng bày tỏ sự thích thú và mong rằng giọng ca “Tớ thích cậu” sẽ tiếp tục phát huy, bung hết sức trong những tiết mục sắp tới.

Nếu như Uni5 xuất hiện đầy ma mị, Han Sara “thất tình” một cách rất chill thì Quân AP lại mang cả một bữa tiệc sắc màu đến sân khấu The Heroes. Giọng ca sinh năm 1997 đã làm sống dậy cả tuổi thơ với bản mash-up cực bốc Cô bé mùa đông – Tuyết yêu thương. Không chọn sở trường ballad nhưng tiết mục và màn vũ đạo còn chút vụng về của Quân AP khiến khán giả vô cùng thích thú.

Quân AP nhận được nhiều sự góp ý sau màn trình diễn không được đánh giá cao.

Nếu như Khắc Hưng cảm thấy khá hài lòng về bản phối chỉn chu cùng không khí mà tiết mục mang lại thì Hà Lê – Nimbia cho rằng Quân AP cần nhiều hơn nữa sự sáng tạo cũng như những ý tưởng sắc sảo, mới mẻ hơn.

Không muốn Quân AP thấy “hoa nở mà ngỡ xuân về”, thay vì dành những lời khen như lần trước, Nguyễn Hải Phong đã đưa ra những nhận xét khá khắt khe và cho rằng tiết mục này không thành công, hi vọng “người nhà” có thể biến áp lực thành động lực để đột phá hơn nữa trong vòng tiếp theo.

VP Bá Vương chính là ẩn số đáng gờm nhất của The Heroes.

Chốt sổ cho đêm solo là màn trình diễn đến từ team Anti Anti Hero. Thật không ngoa khi nói rằng VP Bá Vương chính là ẩn số đáng gờm nhất của The Heroes. “Át chủ bài” của đội Nguyễn Hải Phong tiếp tục khiến khán “xỉu up xỉu down” với ca khúc tự sáng tác Hai đứa điên.

Nếu như lần trước mang cải lương kết hợp cùng EDM thì lần này, producer TDK đã khéo léo lồng ghép âm hưởng của Tây Nguyên với tiếng đàn T’rưng đặc trưng cùng câu nói “ôi giàn ơi” đậm chất núi rừng. Chính những chi tiết nho nhỏ này đã góp phần tạo điểm nhấn vô cùng độc đáo, khoác lên chiếc áo mới cho bài hát “flop” của VP Bá Vương trở nên đầy màu sắc và gần gũi hơn với khán giả.

Màn trình diễn nhận về cơn mưa lời khen từ các vị giám khảo, Nimbia “run rẩy” không biết thành viên nào của đội mình sẽ phải đối đầu với team của “hai gã điên” này.

Nguyễn Hải Phong bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối, khẳng định sự thành công của bộ đôi này là “bản chất chứ không phải hiện tượng” và mong muốn hai mảnh ghép hoàn hảo này “đừng rời xa nhau” ngay cả trong cuộc thi lẫn trong tương lai.

Master Nguyễn Hải Phong khá hài lòng về màn trình diễn của các chiến binh đội mình nhưng cũng không ngại đưa ra những góp ý khắt khe khi họ làm chưa tốt.

Sau khi tham khảo lời khuyên từ các vị giám khảo, Master Nguyễn Hải Phong đã phân bổ số tiền 300 triệu để đầu tư cho các thí sinh với 2 con số kỉ lục thấp nhất và cao nhất: “120 – 100 – 50 – 30” lần lượt cho: VP Bá Vương – Uni5 – Han Sara và Quân AP.

Việc cho Quân AP số điểm quá thấp như vậy có là điều bất lợi với giọng ca Bông hoa đẹp nhất hay Master Nguyễn Hải Phong đang “chơi chiêu”? Liệu với những tính toán riêng của mình, master “anh cả” của The Heroes sẽ có những chiến thuật nào để đánh bại Khắc Hưng và Hà Lê – Nimbia ở những tập kế tiếp? Đó vẫn cò là một ẩn số.

Hà Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/uni5-khien-giac-mo-ve-nhung-bts-viet-nam-bot-xa-voi-5654819.html