Ứng viên vô địch phải trụ hạng: AS Monaco phải trả giá vì chính sách bán cầu thủ thu lời

Năm ngoái, Monaco soán ngôi vô địch Ligue 1 của PSG. Mùa trước, họ cán đích ở vị trí Á quân. Mọi thứ bỗng thay đổi chóng mặt trong mùa này, khi Monaco đang nằm trong nhóm xuống hạng Ligue 1 sau 8 vòng đầu tiên. Đó là dấu hiệu cho thấy đội bóng này đang phải trả giá vì chính sách thu lời nhờ mua rẻ bán đắt.

Thành công thương mại - thất bại sân cỏ

Bóng đá là nơi mọi thứ có thể thay đổi với tốc độ cực nhanh, nhanh hơn bất cứ môn thể thao nào khác. Vươn tới đỉnh cao trong bóng đá vô cùng khó khăn, nhưng trụ vững trên đỉnh cao khi đã chạm tay tới đó còn khó hơn nữa. Hơn ai hết, AS Monaco đang thấm thía triết lý đó, sau những gì họ đang trải qua ở Ligue 1 mùa này.

HLV Leonardo Jardim bất lực vì không thể vực dậy Monaco.

Thứ sáu tuần trước, Monaco thua trận trên sân của Saint-Etienne. Đây là trận thua thứ 4 của họ ở Ligue 1, và là trận thua thứ 6 trên mọi đấu trường mùa giải này. Thất bại đó đẩy Monaco tụt xuống vị trí thứ 18/20 ở Ligue 1, thuộc nhóm xuống hạng và chỉ hơn đội cuối bảng Guingamp đúng 2 điểm.

Hơn 1 năm trước, các cầu thủ Monaco còn tưng bừng bật nắp sâm panh ăn mừng chức vô địch Ligue 1 lần đầu tiên sau 17 năm. Thật khó tin khi một ứng cử viên vô địch lại tụt xuống thành ứng cử viên xuống hạng chỉ sau 14 tháng. Nhưng đó là hiện thực mà các cầu thủ Monaco đang phải đối mặt.

Dễ nhận thấy lý do vì sao Monaco nhanh chóng trượt dài ở đấu trường quốc nội như vậy. Trong trận thua Saint-Etienne, 18 người được đăng ký thi đấu chỉ có 4 cầu thủ nâng cúp vô địch năm ngoái: Djibril Sidibe, Andrea Raggi, Kamil Glik và Radamel Falcao. Ngoài ra, còn có thêm... 3 cầu thủ khác được nghỉ cho loạt trận Champions League: Danijel Subasic, Almamy Toure và Jemerson. Điều đó có nghĩa Monaco chỉ còn sót lại đúng 7 cầu thủ giúp hộ vô địch Ligue 1 2016-2017. Tất cả những người khác đều ra đi.

Số tiền Monaco thu về khi bán gần như toàn bộ đội hình vô địch này có thể khiến người hâm mộ giật mình. Từ tháng 5/2017 đến tháng 8/2018, Monaco đã bán đi 11 cầu thủ đá chính, và nhận lại 530 triệu euro. Một nguồn thu khổng lồ, nhưng lại là những gì họ phải gánh chịu để tuân theo Luật Công bằng tài chính sau khi đã chi quá nhiều trước đó.

Thành công nhờ... vận may

Khi vô địch Ligue 1 và lọt vào bán kết Champions League năm ngoái, Monaco được xem là ví dụ điển hình cho lối kinh doanh bán cầu thủ nhưng vẫn thu về thành công. Nhưng giờ đây, họ mới cho thấy điểm yếu chết người trong kế hoạch của mình.

AS Monaco đã tụt xuống vị trí thứ 18 Ligue 1 mùa này.

Sau 4 năm tiếp quản Monaco, HLV Leonardo Jardim đang sở hữu đội hình yếu nhất. Việc liên tục bán đi những cầu thủ giỏi nhất hết mùa này sang mùa khác, rồi đôn lên những cầu thủ trẻ thực sự mang lại rủi ro. Monaco giờ không còn là đội bóng có khả năng cạnh tranh chức vô địch nữa.

4 năm dưới thời HLV Jardim, Monaco đã trải qua chuỗi thời gian thành công rực rỡ. Họ đứng thứ 3 trong 2 mùa liên tiếp, rồi vô địch, và giành vị trí Á quân năm ngoái. Đội bóng cũng đánh dấu sự trở lại ở đấu trường châu Âu khi lọt vào bán kết Champions League. Nhưng đó là một thành công không bền vững, khi Monaco may mắn thừa hưởng lớp cầu thủ xuất sắc nối đuôi nhau trong thời gian ngắn.

Trên hàng công, Monaco bán James Rodriguez, rồi lập tức có Anthony Martial chơi bùng nổ ở đội một. Sau Martial, Kylian Mbappe nhanh chóng vượt mặt người đàn anh để thành tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới. Ngoài ra họ còn bán đi Layvin Kurzawa, Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko, Benjamin Mendy, Fabinho, Thomas Lemar,...

Tất cả những cầu thủ đó đều đang là trụ cột ở những CLB họ đầu quân, để lại một Monaco yếu ớt. Những nhân tài không thể mãi nối đuôi nhau xuất hiện như 4 năm đầu dưới thời HLV Jardim, và Monaco đang gánh chịu hậu quả vì bán quá nhiều cầu thủ. Ngay cả Jardim cũng thừa nhận điều đó: "Mùa giải này rất khó khăn với chúng tôi. Toàn đội thiếu tự tin, và không có điều gì đi theo tính toán của chúng tôi đến thời điểm này".

AS Monaco là nơi làm nên tên tuổi của HLV Jardim, mang lại cho ông tiền bạc, cũng như vị trí HLV hàng đầu thế giới. Nhưng trong tình cảnh hiện tại của đội bóng, hiếm ai có thể chấp nhận tiếp tục ở lại cống hiến như ông. Thay vì ra đi, ông vẫn ở đó cố gắng tái thiết Monaco đang kiệt quệ, khi đội bóng vẫn liên tục tìm cách mua những cầu thủ vô danh về với giá rẻ, rồi bán họ khi đã thành danh.

Một nhiệm vụ gần như bất khả thi với Jardim, và ngay cả ông cũng cảm thấy khó khăn khi mùa thứ 5 bắt đầu. 8 trận đấu của Monaco tại Ligue 1 mùa này, Jardim đã dùng tới 27 cầu thủ khác nhau. Không một đội bóng nào ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu xoay tua và thử nghiệm cầu thủ nhiều như Jardim. Nhưng điều đó cũng chỉ ra Jardim đang bất lực trong cố gắng lắp ghép đội hình hoàn chỉnh cho Monaco mùa này.

Không thể thành công nếu cứ mua rẻ bán đắt

Jardim cứ liên tục thử nghiệm cầu thủ, thay đổi chiến thuật sau từng trận, rồi nhận ra những cầu thủ ông đang có hoặc không đủ khả năng theo kịp, hoặc chưa sẵn sàng cho mặt trận lớn. 5 cầu thủ tuổi teen được Jardim sử dụng mùa này: Pietro Pellegri (17 tuổi), Sofiane Diop (18 tuổi), Moussa Sylla (18 tuổi), Robert Navarro (16 tuổi) và Jonathan Panzo (17 tuổi) đều là tài năng trẻ sáng giá bậc nhất châu Âu ở lứa tuổi của họ. Nhưng họ vẫn chỉ là những viên ngọc thô tiềm năng, và chưa sẵn sàng trở thành trụ cột của Monaco.

“Giáo sư” Wenger hoàn toàn có thể trở về dẫn dắt Monaco.

Ở thượng tầng CLB, ngay cả những lãnh đạo của Monaco cũng thực sự cảm thấy tương lai đội bóng không khả quan. Vadim Vasilyev, Phó Chủ tịch điều hành CLB thành thực chia sẻ trong bài phỏng vấn mới nhất, cho biết tình trạng hiện tại của đội bóng rất khó thay đổi. Chức vô địch Ligue 1 năm ngoái chỉ đơn thuần là may mắn. Nếu tiếp tục đôn những cầu thủ trẻ lên cho một chu trình tiếp theo, việc đạt thành công tương tự gần như không thể, và nếu có cũng mất rất nhiều thời gian.

"Chúng tôi đang trao đổi với Chủ tịch đội bóng (tỷ phú Dmitry Rybolovlev): Trong tương lai chúng tôi muốn đội bóng được ổn định hơn, và có ít thay đổi hơn về nhân sự so với mùa trước", Vasilyev nói. Nhưng ý tưởng này không được thực hiện. Monaco vẫn mua về những cầu thủ trẻ, cho họ cơ hội đá chính để phát triển, chờ tỏa sáng rồi bán với giá cao nhất có thể.

Kết quả của chính sách đó là giờ đây Monaco đang đứng ở vị trí xứng đáng với họ. Sau trận thắng có phần may mắn thay vì phong độ xuất sắc ở ngày mở màn Ligue 1, họ không có lần nào giành 3 điểm nữa. Dù gặp những đối thủ yếu, những đội bóng mới lên hạng như Angers, Toulouse hay Nimes, Monaco cũng bó tay chịu trận.

Những cầu thủ là nguồn cảm hứng làm nên chức vô địch Ligue 1 năm ngoái đều đã ra đi gần hết. Giờ đội bóng chỉ còn giá trị tượng hình với những cầu thủ còn lại, cùng một động lực thi đấu để tránh khỏi tình cảnh hiện tại. Nhưng đến khi tình hình khởi sắc, những cầu thủ xuất sắc nhất sẽ lại tìm đường ra đi như Mbappe, Martial trước kia. Với họ, Monaco chỉ là một trạm trung chuyển, chứ không phải là bệ phóng tới đỉnh cao.

Monaco và bài học từ Arsenal

Xét trong tình cảnh hiện tại, Monaco đang có khởi đầu rất giống Arsenal mùa giải 2011-2012. Sau khi thua Man Utd 2-8, Arsenal tụt xuống nhóm cầm đèn đỏ vì không thắng trong 3 vòng đầu tiên. Kết quả này xảy ra sau khi Gael Clichy, Cesc Fabregas và Samir Nasri đồng loạt dứt áo ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, khiến những cầu thủ trẻ và những tân binh không kịp thích nghi với đội một.

Việc này khiến HLV Arsene Wenger mạnh tay chi tiền mua hàng loạt cầu thủ nâng cấp đội hình. Park Chu Young, Andre Santos, Mikel Arteta và Per Mertesacker được đưa về chỉ trong 2 ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Kết quả là Arsenal dần thi đấu khởi sắc. Họ chấp nhận bị loại sớm ở League Cup, FA Cup và Champions League để tập trung vào Premier League, cuối cùng kết thúc ở vị trí thứ 3.

Từ câu chuyện của Arsenal, có thể thấy khả năng Monaco xuống hạng rất khó có thể xảy ra. Khởi đầu tệ hại của Monaco ở mùa giải này không chỉ vì bên cạnh những trụ cột ra đi hàng loạt và những tân binh chưa thể hiện khả năng, mà còn vì họ phải dàn sức trên nhiều mặt trận. Nếu kết quả thi đấu ở Ligue 1 thực sự đáng báo động, HLV Jardim có thể "buông" Champions League và các giải đấu cúp để tập trung vào đấu trường quốc nội, như cách Wenger từng làm trước kia với Arsenal.

Tuy vậy, Monaco hoàn toàn có thể phải xét tới tình cảnh tệ nhất: Thành tích CLB không thể khá lên và HLV Jardim từ chức. Trong trường hợp đó, đội bóng có thể mời chính HLV Arsene Wenger về dẫn dắt. Sau khi rời Arsenal vào mùa hè năm nay, "Giáo sư" nói ông vẫn chưa sẵn sàng giải nghệ và muốn tìm kiếm cơ hội dẫn dắt một đội bóng mới.

Arsene Wenger không phải cái tên xa lạ với Monaco. Ông từng làm HLV trưởng đội bóng này trong 7 năm, giai đoạn 1987-1994. Chính Wenger đã phát hiện và tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ sớm thể hiện mình tại Monaco như Emmanuel Petit, Lilian Thuram, Thierry Henry và David Trezeguet. Cả 4 cầu thủ này đều nằm trong đội hình ĐT Pháp vô địch World Cup 98 và EURO 2000.

Đơn Ca

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/giai-tri-the-thao/ung-vien-vo-dich-phai-tru-hang-as-monaco-phai-tra-gia-vi-chinh-sach-ban-cau-thu-thu-loi-513603/