Ung thư trực tràng nguy hiểm như thế nào?

Theo TS.BS Vũ Trường Khanh - Phó trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai, ung thư đại trực tràng hay còn gọi là ung thư ruột già là loại ung thư hay gặp đứng hàng thứ 2 ở nữ và hàng thứ 3 ở nam giới trên thế giới. Đây là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 4 sau ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư gan.

Ung thư trực tràng là căn bệnh có những triệu chứng ban đầu không rõ ràng. Ở giai đoạn sớm, nhiều khi người bệnh chỉ đau bụng nhẹ, cũng có khi trướng hay đầy bụng, đau tức vùng bụng trước và sau khi ăn. Triệu chứng thường gặp và có giá trị chẩn đoán là đi ngoài ra máu, rối loạn tiêu hóa, có ngày bị táo bón, có ngày đi lỏng kiểu tiêu chảy. Chính vì thế nên đa số bệnh nhân ung thư trực tràng phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, có biến chứng di căn khá nhiều khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn.

Bên cạnh đó ung thư trực tràng còn gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm như:

- Tắc nghẽn đường ruột: Do khối u phát triển không ngừng, khiến đường ruột nhỏ hẹp, cản trở việc tiêu hóa, gây ra tắc nghẽn cơ học

- Thủng đường ruột: Những bệnh nhân bị thủng đường ruột thường có biểu hiện điển hình là đau bụng cấp, cứng cơ bụng, ấn bị đau

- Xuất huyết: đại tiện ra máu một hoặc nhiều lần trong thời gian ngắn, ra máu nhiều, dẫn đến nhịp tim tăng lên, thậm chí sốc gây nguy hiểm đến tính mạng

- Tắc nghẽn do khối u: Khối u to gây hẹp đường ruột, dẫn đến sưng ruột, nhiễm trùng hoặc nhiễm độc máu.

Việc điều trị ung thư đại trực tràng chủ yếu phụ thuộc vào kích thước, vị trí, phạm vi của khối u và tình trạng sức khỏe chung của bệnh nhân.

Mắc ung thư trực tràng cách đây 5 năm, những tưởng cuộc sống của bác Đ sẽ chấm dứt nhưng hiện tại sức khỏe của bác đã ổn định và sống khỏe mỗi ngày. Bác Đ đã làm gì và lựa chọn cách nào để khỏe mạnh trong ngần ấy thời gian, có bí quyết nào không?

Đối mặt với bệnh tật bằng tinh thần lạc quan

Đối với nhiều người, ung thư như là án tử. Chính vì vậy khi phát hiện bản thân mắc bệnh họ đã rất suy sụp, dẫn đến không còn ý chí để chiến đấu với bệnh nữa. Nhưng với bác Nguyễn Văn Đ (67 tuổi, tỉnh Bắc Giang) thì khác. Trò chuyện với bác mọi người đều cảm nhận được lối sống lành mạnh và tinh thần lạc quan.

Năm 2013, nhận thấy sức khỏe của mình có dấu hiệu khác thường như sụt cân không rõ nguyên nhân, đại tiện ra máu, bác đi kiểm tra thì được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng. Sau những hoang mang, sợ hãi ban đầu, vốn là người lạc quan và với khí chất của một người đã từng làm chủ tịch thị trấn nhiều năm nên bác nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bởi bác Đ biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ phải mạnh mẽ để phải đối mặt với bệnh tật.

Ai cũng có thểchiến thắng ung thư nếu biết cách

Tháng 8 năm 2013, sau khi mổ và cắt một đoạn trực tràng thì bác tiến hành xạ trị, truyền hóa chất. Như bao người bệnh ung thư khác hóa xạ trị là một “cửa ải” vô cùng khó khăn. Không chỉ là những cơn đau bất tận về thể xác mà hóa chất còn tra tấn bệnh nhân cả mặt tinh thần. Suốt cả tháng trời mất ngủ triền miên, đêm đến không thể chợp mắt dù cơ thể đã mệt mỏi rã rời.

Tháng 8 năm 2014, bác Đ đã được mổ nối lại trực tràng. Khi vết mổ ổn định, bác được cho về nhà điều trị và tái khám định kỳ 3 tháng một lần. Tuy nhiên, sức khỏe của bác từ đó cũng dần giảm sút, sau đó ho nhiều, ở cổ lại xuất hiện u hạch nhiều lúc tưởng chừng như cánh cửa cuộc đời đã khép lại với bác. Nhưng tự bản thân bác luôn tâm niệm: “Sẽ phải luôn cố gắng để giành lại sự sống bên gia đình, dù chỉ là thời gian ngắn đi chăng nữa, mình sẽ không bao giờ khuất phục trước bệnh. Lựa chọn đối diện với bệnh tật theo cách nào, mình sẽ nhận được kết quả như thế”.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, bác luôn duy trì cho mình một chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt, ăn uống lành mạnh, tập thể dục hàng ngày và kết hợp với một sản phẩm hỗ trợ rất tốt cho người ung thư mà bác đã được một người bạn giới thiệu.

Trong suốt hành trình chiến đó, tư tưởng của bác là ngày mai chưa biết thế nào nhưng hôm nay phải sống, phải khỏe đã. Có lẽ nhờ thế mà sức khỏe của bác dần hồi phục và ổn định.

Những lần tái khám gần đây, các chỉ số máu của bác rất tốt, sức khỏe ổn định và quan trọng là được kết luận bệnh không bị di căn.

Và cứ thế cuộc sống bình yên suốt 5 năm qua

5 năm – một khoảng thời gian rất dài kể từ ngày nhận hung tin mắc căn bệnh này. Giờ đây, bác Đ vẫn khỏe mạnh với cuộc sống sinh hoạt bình thường. Điều đó nghe thật đơn giản, nhưng lại là niềm khao khát và hạnh phúc của tất cả những ai từng trải qua cửa tử mang tên ung thư.

Bác vui mừng chia sẻ: “Tôi rất mong những người đang mang căn bệnh như tôi có thể vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật.

Hãy lập ra một chế độ dinh dưỡng, tập luyện đúng cách và quan trọng là giữ tinh thần luôn vui vẻ, lạc quan bằng mọi cách. Chính điều đó sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân và những người quanh bạn.”

Bởi vậy nếu có các bệnh nhân ung thư hoặc người nhà bạn đang mắc phải căn bệnh này thì cũng đừng quá lo lắng, hãy tự tin đối mặt với nó và thay đổi suy nghĩ, vững niềm tin thì kết quả tốt sẽ đến với bạn!

Tham khảo kinh nghiệm đối diện và vượt qua ung thư của bác Đ TẠI ĐÂY.

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/ung-thu-truc-trang-nguy-hiem-nhu-the-nao-n147155.html