Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ mới dọc biên giới với Belarus

Đơn vị gồm những lính tình nguyện từ trẻ đến già của Ukraine đã xây dựng tuyến phòng thủ mới dọc theo biên giới với Belarus để phòng ngừa các nguy cơ tấn công tiềm tàng.

Lực lượng Ukraine đã xây dựng một tuyến phòng thủ mới dọc theo biên giới phía bắc, vốn không kiên cố trước đây, của nước này với Belarus, Guardian.

Vào ngày 10/5, Tổng tham mưu trưởng quân đội Belarus Viktor Gulevich đã thông báo về việc triển khai các lực lượng đặc biệt và thiết bị của Belarus để đối phó với "mối đe dọa" từ Ukraine và NATO. Belarus cũng tập trận quân sự ở biên giới với Ukraine từ đầu tháng 5.

Đề phòng

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko là đồng minh thân cận nhất của Nga trong suốt “chiến dịch quân sự” ở Ukraine.

Hôm 17/5, ông Lukashenko kêu gọi Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể - liên minh quân sự do Nga dẫn đầu - nhóm họp tại Moscow để thống nhất về vấn đề Ukraine, đồng thời cáo buộc phương Tây kéo dài xung đột.

 Một số binh sĩ của lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine trong một khu rừng gần biên giới với Belarus. Ảnh: Guardian.

Một số binh sĩ của lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine trong một khu rừng gần biên giới với Belarus. Ảnh: Guardian.

Trong các khu rừng dọc biên giới Belarus, một đơn vị bảo vệ lãnh thổ Ukraine, gồm các chiến binh trong độ tuổi từ 19 đến khoảng 60, đang quản lý một mạng lưới chiến hào được xây dựng kể từ hồi tháng 2.

Trước tháng 2, phần lớn biên giới của Ukraine với Belarus chỉ có các trạm kiểm soát nhỏ. Hai ngày sau khi “chiến dịch quân sự” nổ ra, Ukraine đã đóng cửa tất cả cửa khẩu biên giới với Belarus và Nga.

Trong một phân tích liên quan đến mối đe dọa từ Belarus, Bộ Quốc phòng Anh tuần trước cho biết sự hiện diện của lực lượng Minsk ở biên giới có thể sẽ ngăn Ukraine triển khai các hoạt động hỗ trợ trên mặt trận Donbas.

Được trang bị AK47, các chiến binh Ukraine hy vọng biên giới Belarus sẽ không trở thành điểm bất lợi cho họ.

Lợi thế về vị trí địa lý

Ông Vova, người từng tình nguyện chiến đấu ở Donbas vào năm 2014, đã đăng ký tham gia chiến đấu cùng Ihor - anh trai mình và cháu trai Maksym vào ngày thứ hai của “chiến dịch quân sự”.

“Tôi bị cao huyết áp, anh ấy cũng bị tăng huyết áp, anh ấy đang điều trị bằng insulin”, ông Ihor chỉ vào những người đàn ông trung niên và độ tuổi nghỉ hưu. Đồng thời, ông cho biết đơn vị còn có nhiều người trẻ như Maksym.

Một số thành viên của lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine nghỉ ngơi trong một khu rừng gần vị trí chiến đấu. Ảnh: Guardian.

Ông Ihor và Maksym đang làm việc trên một công trường ở Kyiv vào buổi sáng khi Nga phát động “chiến dịch quân sự” hôm 24/2. Họ vội vã quay trở lại vùng Zhytomyr, nơi gia đình mình sinh sống, để đăng ký tham gia chiến đấu. Nhiều chiến binh trong cùng một khu vực cũng đăng ký tham gia các đơn vị phòng vệ lãnh thổ Ukraine.

Theo những người đàn ông và một số phụ nữ trong đơn vị, vài người trong số họ đã biết nhau từ trước chiến sự.

“Trong một số trường hợp, nó giống như ‘Ồ, bà của bạn biết ông nội của tôi, có lẽ chúng ta là anh em’”, ông Ihor nói.

Theo ông, chiến đấu cùng những người đến từ khu vực của mình đã mang đến cho ông một tinh thần trách nhiệm và động lực to lớn.

Đơn vị này cho biết họ không có sự hỗ trợ của các đơn vị pháo hạng nặng, nhưng họ may mắn có lợi thế về vị trí địa lý. Những con đường hẹp dài hàng km dẫn xuống biên giới được bao quanh bởi những khu rừng rậm, bao phủ lên khu đất lầy.

Theo ông Ihor, đó cũng là lý do "không ai có thể kiểm soát khu vực này", đề cập đến các cuộc giao tranh xung quanh khu vực biên giới phía bắc của Ukraine trong Thế chiến II.

Ukraine tung video phá hủy cầu ở Luhansk Đoạn video do Vệ binh Quốc gia Ukraine công bố hôm 18/5, được Guardian xác định là ở cầu Borova, nối Severodonetsk và Lysychansk với thành phố Rubizhne, thuộc vùng Luhansk.

Ukraine tung video phá hủy cầu ở Luhansk Đoạn video do Vệ binh Quốc gia Ukraine công bố hôm 18/5, được Guardian xác định là ở cầu Borova, nối Severodonetsk và Lysychansk với thành phố Rubizhne, thuộc vùng Luhansk.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ukraine-xay-dung-tuyen-phong-thu-moi-doc-bien-gioi-voi-belarus-post1319733.html