UEFA Nations League rạng sáng 12/10: Bồ Đào Nha rực sáng

Chiến thắng 3-2 trước Ba Lan trên sân đối phương sáng nay (12/10) cho thấy Bồ Đào Nha đang có phong độ rất tốt ngay cả khi không có Ronaldo.

Sau chiến thắng 1-0 trước Italia ở trận ra quân tại UEFA Nations League với thế trận tấn công áp đảo, Bồ Đào Nha bước vào cuộc so tài với Ba Lan tại Slaski - đội bóng mà họ gặp rất nhiều khó khăn ở những lần đối đầu trước đó trong quá khứ. Để đối phó với “Đại bàng trắng”, HLV Santos đã thử nghiệm sơ đồ 4-1-4-1 chứ không phải 4-3-3 như thường lệ.

Đội hình gồm sức trẻ kết hợp với kinh nghiệm của Bồ Đào Nha đã giúp họ nhập cuộc khá chủ động trước Ba Lan. Tuy nhiên, đội khách sớm nhận gáo nước lạnh ở phút 18, khi Krzysztof Piatek - cầu thủ dẫn đầu danh sách “dội bom” ở Serie A 2018/2019 với 9 bàn thắng đánh đầu chuẩn xác từ pha đá phạt góc của Rafal Kurzawa mở tỉ số trận đấu.

Niềm vui của các cầu thủ Bồ Đào Nha

Thua sớm nhưng Bồ Đào Nha vẫn thi đấu bình tĩnh, chủ động. Phút 31, André Silva đã ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Seleccao từ pha căng ngang rất thuận lợi của Pizzi. 10 phút sau, Rafa phá bẫy việt vị thành công, xử lý rất tinh tế trong vòng cấm, loại bỏ thủ môn Fabianski để đối mặt với khung thành bỏ trống. Rafa chậm trễ trong việc đưa ra quyết định dứt điểm nhưng Bồ Đào Nha vẫn có bàn thắng thứ 2, bởi Kamil Glik trong nỗ lực xoạc bóng giải nguy đã đốt lưới nhà.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, Ba Lan chủ động đẩy cao đội hình nhưng bế tắc. Họ còn nhận thêm bàn thua ở phút 52 sau pha dứt điểm tinh tế của Bernardo Silva.

Không còn gì để mất, "đại bàng trắng" dồn toàn lực nhằm ghi bàn. Tuy nhiên, những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà chỉ giúp họ có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 2-3 do công của Jakub Blaszczykowski ở phút 77.

Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của Seleccao ở sân chơi UEFA Nations League. Hiện tại, sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Santos dẫn đầu bảng A3 với 6 điểm, hơn Italia và Ba Lan tới 5 điểm.

Minh Quang

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/uefa-nations-league-rang-sang-12-10-bo-dao-nha-ruc-sang-d2056547.html