Uất ức vì chồng ngoại tình, người phụ nữ không đánh ghen mà tự hại mình

Người dân phát hiện một người phụ nữ tay đầy vết thương cùng lá thư ghi: 'Em là vợ nhưng em sẽ không đánh ghen đâu mà em chọn cách ra đi...'.

Thông tin từ Tiền Phong, tối 29/11, người dân sống bên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn bến xe Bình Dương), phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phát hiện một phụ nữ nằm bất động trên đường nên đến kiểm tra.

Tại đây, người dân phát hiện trên tay nạn nhân có nhiều vết thương chảy rất nhiều máu. Nghi cô gái tự sát nên người dân gọi điện báo công an, đồng thời gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Hiện trường nơi người dân phát hiện ra vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Hiện trường nơi người dân phát hiện ra vụ việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Ngoài ra, tại hiện trường, cảnh sát còn phát hiện có tờ giấy của nạn nhân được ghi với nội dung: “Em là vợ nhưng em sẽ không đánh ghen đâu mà em chọn cách ra đi…”.

Được biết, nhờ đội ngũ bác sĩ kịp thời cấp cứu nên người phụ nữ đã giữ được tính mạng. Tình hình sức khỏe đang tiến triển tốt.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

Thiên An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/uat-uc-chong-ngoai-tinh-nguoi-phu-nu-khong-danh-ghen-con-tu-hai-minh-202211301107283671.html