UAE có thể bị 'vỡ trận' trước Việt Nam, tại sao không?

Dẫu UAE đang thể hiện phong độ cực cao ở các trận lượt về vòng loại World Cup 2022, song thầy trò Huấn luyện viên Bert van Marwijk không dễ 'cuốn phăng' tuyển Việt Nam như cách mà họ đã thể hiện 3 trận trước đó. Thậm chí, với UAE lúc này, họ còn lo sốt vó vì nguy cơ bị loại là cực cao, nếu để sảy chân!

Tuyển UAE đang bay trên những đôi cánh của cầu thủ: Ali Mabkhout, Ali Salmeen, Fabio Lima, Caio Canedo… để sống những ngày tháng tươi đẹp. Mơ giấc mơ World Cup!

Và để biến giấc mơ World Cup thành hiện thực, điều kiện cần và đủ UAE phải thắng tuyển Việt Nam trong trận cầu mang tính quyết định số phận của họ đêm nay. Vì chỉ có thắng mới giúp UAE đứng đầu bảng, thua cơ hội bị loại rất lớn, hòa sẽ phải “thấc thỏm” chờ các bảng đấu khác. Với hoàn cảnh đó, vào trận họ phải thực hiện mệnh lệnh “tấn công”, “tấn công” và “tấn công”! Mệnh lệnh là thế, nhưng để tấn công tuyển Việt Nam đâu dễ.

Với những cầu thủ như Quang Hải... tuyển Việt Nam không dễ bị đánh bại. (Ảnh: Quảng Hải phô diễn kỹ thuật trước UAE trên sân Mỹ Đình)

Với những cầu thủ như Quang Hải... tuyển Việt Nam không dễ bị đánh bại. (Ảnh: Quảng Hải phô diễn kỹ thuật trước UAE trên sân Mỹ Đình)

Trên sân họ tự hào có 5 “họng pháo”, thì tuyển Việt Nam cũng có nhiều khẩu đại bác không kém như Tiến Linh, Văn Toàn, Công Phượng, Quang Hải, Hoàng Đức… tất cả có thể “nhả đạn” bất kỳ lúc nào.

Vấn đề đặt ra với tuyển Việt Nam, trước một UAE tự tin, đầy khí thế (ít nhất trên mặt báo), chúng ta sẽ đá đôi công hay chấp nhận chơi dưới cơ, chờ đối thủ sơ hở tung ra những đòn kết liễu đối phương?

Dù phương án nào đi chăng nữa, chắc chắn trước khi lên khán đài xem các cầu thủ thi đấu vì nhận đủ số thẻ vàng, Huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải dặn Văn Hậu “chăm sóc” thật kỹ cầu thủ chạy cánh phải Caio Canedo, Trọng Hoàng hoặc Văn Thanh phải kèm được cầu thủ chạy cánh trái Fabio Lima. Đồng thời, phối hợp với Ngọc Hải “khóa chặt" tiền đạo Ali Mabkhout- cầu thủ nguy hiểm nhất đội bạn, Quang Hải sẽ phải thể hiện tài năng với tiền vệ phòng ngự Ali Salmeen… Một khi những ngòi nổ của UAE bị “siết chặt” sức tấn công của UAE sẽ bị xịt hoàn toàn.

Còn tuyển Việt Nam, dẫu không có sự phục vụ của Tuấn Anh, nhưng một khi UAE mãi mê tấn công, bóng đến chân Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh thì chắc chắn sóng gió cũng sẽ nổi lên bên phần sân đối phương. Nghĩa là UAE vào trận không chỉ tự hào là đội cửa trên nên chỉ biết lấy tấn công để giành phần thắng, thực sự họ cũng vô cùng lo lắng cho khâu phòng ngự. Chỉ cần tuyển Việt Nam ghi bàn trước, là những đôi chân của cầu thủ UAE sẽ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

UAE có đá hay đến mấy cũng không thể tách khỏi yếu tố tinh thần. Chỉ cần 30 phút đầu hiệp một, nếu UAE không thể ghi bàn, họ sẽ rơi vào tình trạng nôn nóng, cần có thế tuyển Việt Nam sẵn sàng dâng lên tấn công để ra những đòn quyết định. Khi Việt Nam đã ghi được bàn, gió sẽ đồi chiều, UAE sẽ rơi vào tâm lý hoảng loạn… Khi đó, với một dàn cầu thủ gắn kết, kỹ thuật, tốc độ và đầy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tuyển Việt Nam thừa sức gây ra cơn địa chấn ngay trong “đêm Ả rập”. UAE bị vỡ trận cũng là điều có thể xảy ra.

Hãy tin lời thầy Park, UAE mạnh, đúng! Nhưng Iran, Iraq còn mạnh hơn mà chúng ta vẫn đá sòng phẳng huống gì là UAE!

H.L

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/uae-co-the-bi-vo-tran-truoc-viet-nam-tai-sao-khong-124869.html