Ứa nước mắt cảnh vợ đã chết nhưng chồng vẫn ngồi bên mộ suốt nhiều năm

Tình cảm thủy chung của người chồng đã khiến nhiều người cảm động đến rơi nước mắt. Không tưởng tượng được, dù vợ đã chết nhưng người đàn ông vẫn lặng lẽ bên mộ suốt nhiều năm trời.

Trong thời buổi người trẻ đã mất niềm tin vào hôn nhân hạnh phúc thì những câu chuyện về lòng chung thủy dưới đây đã làm cho tình yêu sống dậy.

Hai người chồng, hai hoàn cảnh nhưng họ có điểm chung là sự chung tình, yêu thương vợ. Điều đó không chỉ được khẳng định lúc vợ còn sống mà còn lúc người phụ nữ đã lìa đời. Người chồng đã chọn chia sẻ buồn vui bên mộ vợ suốt bao năm.

7 năm ngày nào cũng đến thăm mộ vợ

Câu chuyện xúc động này xảy ra ở thành phố Knoxville, bang Tennessee (Mỹ), ông Fred Gilland, 79 tuổi đành dành thời gian mỗi ngày bất kể nắng mưa đến thăm mộ vợ. Bà Janice đã qua đời để lại cho chồng không chỉ sự đau đớn mà còn cả sự nuối tiếc.

Cụ ông đã từng không thiết sống khi vợ qua đời.

Cụ ông đã từng không thiết sống khi vợ qua đời.

7 năm sau cái chết của bà, trong thời gian ấy, ông Fred vẫn ngày ngày đến viếng vợ, chăm sóc phần mộ của bà và kể về những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống.

Trang Yahoo Style cho biết, ông dành khoảng 30 phút ngồi bên cạnh mộ vợ, nói chuyện với bà ấy và vẫy tay chào những chiếc xe bóp còi chạy ngang qua. Thấy được tình cảm sâu nặng của ông, những người đi viếng mộ khác và những người hoàn toàn xa lạ dừng lại để nói chuyện hoặc cùng cầu nguyện với người đàn ông góa vợ nặng tình này.

Theo nguồn tin từ trang Yahoo Style chia sẻ, cách đây đúng 51 năm câu chuyện tình cảm của ông bà Fred Gilland bắt đầu. Nói về vợ mình, ông tâm sự với trang tin: "Tôi đã yêu bà ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bà ấy là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và luôn xinh đẹp cho đến tận bây giờ".

Cuộc sống vợ chồng của ông bà cứ thế diễn ra êm đềm và hạnh phúc. Nhưng khi bà Janice bước sang tuổi 57, bà bị ốm nặng rồi mù luôn cả hai mặt. Và 9 năm sau dù được chồng con chăm sóc cẩn thận, chu đáo nhưng những biến chứng quái ác từ trận ốm đó khiến bà phải lìa đời vào năm 2009. Lúc ấy, bà hưởng thọ 66 tuổi.

Yêu và gắn bó với nhau qua hơn nửa thế kỳ, trước cái chết của vợ, ông Fred đã bị sốc và đau đớn đến tột cùng. "Lúc ấy, tôi đã không thiết sống. Tôi cảm thấy cuộc đời mình trống rỗng vô cùng", người đàn ông chung tình trả lời.

Để cho tâm hồn bớt đau khổ, ông Fred đã thực hiện một lời nguyện ước, đó là sẽ bên cạnh vợ suốt đời bằng cách viếng thăm mộ vợ mỗi ngày. Ông nói: “Điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tôi thích nói chuyện với Janice ở đây hơn”.

Tuy đau khổ đến tột cùng khi vợ mất nhưng người đàn ông vẫn gửi lời khuyên đến những ai rơi vào hoàn cảnh như ông. “Dù đau buồn đến mấy, hãy vượt qua các phiền muộn vì như vậy mới xứng với người đặc biệt của bạn”, ông trải lòng.

Bất chấp đau tim vẫn ngủ bên mộ vợ

Thông tin từ tờ The Sun, mới đây, câu chuyện về người đàn ông 60 tuổi có tên George Turnbull đã khiến người dân xứ Castletown ở Sunderland, Anh hâm mộ. Cụ thể, ông đã ngủ cạnh ngôi mộ của vợ vì ông lo sợ trộm cắp sẽ cướp sạch đồ trang sức trong ngôi mộ này.

Ngủ bên mộ vợ mỗi ngày để canh giữ trang sức cho vợ.

Cụ thể, ông George cũng tuyên bố ông sẽ canh gác ở đây cho đến khi cảnh sát đưa ra các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn nạn trộm cắp ở nghĩa trang. Mặc dù bị bệnh tim, bị bác sĩ khuyến cáo sẽ xảy ra chuyện tiêu cực cho sức khỏe nhưng ông vẫn bất chấp để bảo vệ trang sức cho vợ.

Được biết, vào tháng 9/2015, sau một cơn bạo bệnh, bà Beverley - vợ ông, được chôn cất tại nghĩa trang Castletown ở Sunderland. Theo người thân của ông George chia sẻ, từ lúc vợ chết, ông có xu hướng đem đồ trang sức, lưu niệm chôn cất cùng người thân để an ủi linh hồn họ.

Nói về hành động dị thường của mình, ông nói: "Tuần trước, tôi đã đến nghĩa trang và thấy đồ đạc có dấu hiệu bị di chuyển. Cần phải làm gì đó để ngăn chuyện này. Tôi nghĩ rằng nên có camera giám sát cài đặt xung quanh nhưng không ai làm cả. Tôi chỉ muốn vợ tôi được yên nghỉ".

Còn phía cảnh sát khu vực nghĩa trang Castletown, họ cũng quan ngại trước chuyện mất cắp đồ trang sức ở khu mộ. "Chúng tôi nhận thức được những lo ngại về các vụ trộm và các ngôi mộ bị phá hoại trong nghĩa trang Castletown và đang tìm hiểu vụ việc", một cảnh sát chia sẻ.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/ua-nuoc-mat-canh-vo-da-chet-nhung-chong-van-ngoi-ben-mo-suot-nhieu-nam-20171030143642417.htm