U23 VN 'xử đẹp' Thái Lan: Bầu Đức và Hữu Thắng ngẫm có thấy buồn?

'Người hâm mộ đau lòng một thì tôi đau lòng mười' – bầu Đức từng thốt lên sau khi U22 Việt Nam thất bại trước người Thái ở SEA Games 29. Vết thương lòng ấy có phần nguôi đi khi đội bóng của HLV Park Hang Seo hạ U23 Thái Lan nhưng ngẫm càng buồn…

Nỗi đau của bầu Đức

“Người hâm mộ đau lòng một thì tôi đau lòng mười. Có một lứa cầu thủ tốt như vậy mà không thành công thì đáng buồn lắm chứ”, bầu Đức nói trong nỗi đau khi U23 Việt Nam thua tan nát U23 Thái Lan ở SEA Games 29.

Một ngày sau thất bại của U23 Việt Nam ở SEA Games 29, bầu Đức cũng chính thức nói lời chia tay VFF. Đúng như tuyên bố trước đó của ông bầu CLB HAGL: “U22 Việt Nam không vô địch thì tôi nghỉ ở VFF”.

Bầu Đức kỳ vọng có vàng SEA Games nhưng cuối cùng thất bại.

Nỗi đau của bầu Đức cũng là vết thương lòng hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Tất cả đều chờ đợi lứa Công Phượng có thể giành HCV SEA Games 29. Cơ hội ấy rất rõ ràng khi môn bóng đá nam được hạ xuống ở lứa tuổi 22 nhưng đời không giống như là mơ, kỳ vọng càng lớn thì thất vọng tột cùng.

Trái bóng tròn đúng là không thể nói trước điều gì, khi U22 Việt Nam phải chia tay ngay từ vòng bảng SEA Games 29. Một điều mà nằm trong mơ thì bầu Đức, VFF hay người hâm mộ cũng không nghĩ đến viễn cảnh ấy.

Một điều cần nhắc là đội quân của HLV Hữu Thắng kém may mắn ở SEA Games 29. Trận đấu với Indonesia là ví dụ, khi hàng tá cơ hội cứ trôi qua khung thành đối thủ và kết quả hòa 0-0 đẩy Việt Nam vào thế đá “xanh chín” với người Thái ở trận cuối.

Công Phượng ôm mặt vì đá phạt đền hỏng.

Không chỉ đen về tỷ số mà Hữu Thắng còn mất đi quân bài quan trọng là Duy Mạnh. Một bộ phận người hâm mộ lại “phá” bằng cách chỉ trích, mắng nhiếc cầu thủ lẫn HLV Hữu Thắng. Họ quên mất là cần ủng hộ U22 Việt Nam đá “xanh chín” với Thái Lan.

Ngoài ra, những sai số và sai lầm về cá nhân đã góp phần khiến U22 Việt Nam thua tan nát trước Thái Lan. Qua đó, giấc mơ của bóng đá Việt Nam và bầu Đức sụp đổ .

“Đen thôi, đỏ chấp cả làng”

Bốn tháng sau thất bại ở SEA Games 29, U23 Việt Nam chạm mặt U23 Thái Lan ở giải đấu giao hữu. Kịch bản thực ra không hề khác nhiều so với lần chạm mặt ở SEA Games 29. Vấn đề là chúng ta may mắn và tận dụng cơ hội tốt hơn đối thủ.

Ngay khoảnh khắc đầu tiên, Thái Lan có liền hai cơ hội nhưng dứt điểm không thành bàn. Sau đó, Công Phượng trừng phạt đối phương bằng một pha đánh đầu hóc hiểm vì bóng đập đất. Một bàn thắng mà trung vệ Quế Ngọc Hải viết trên facebook cá nhân một cách hài hước là “giết tôi đi”, tức không tin nổi Phượng có thể ghi bàn bằng đầu.

Người Thái có thêm 2 cơ hội cực kỳ ngon ăn trong hiệp 1, khi Duy Mạnh mắc lỗi và Đình Trọng phạm lỗi gây ra quả phạt đền. Tất cả đều bị Tiến Dũng cản phá một cách đầy xuất sắc. Đó là điều may mắn của HLV Park Hang Seo so với Hữu Thắng, khi SEA Games 29 thì Phí Minh Long có đến 2 lần “biếu quà” cho Thái Lan ghi bàn.

U23 Việt Nam thắng Thái Lan nhờ phần lớn đối thủ không tận dụng tốt cơ hội. Ảnh: Zing

Cần nhắc thêm, điềm đen ở SEA Games 29 còn được khắc họa rõ với cú đá bật xà ngang của Tuấn Tài trước người Thái. Sau đó, U22 Việt Nam trả giá với bàn thua vì lỗi ngớ ngẩn của Minh Long. Trong hiệp 2, Công Phượng cũng đá hỏng phạt đền.

Có thể thấy, kịch bản trận đấu của U23 Thái Lan và U23 Việt Nam khá giống với SEA Games 29. Thậm chí, hàng thủ mắc sai lầm còn nhiều hơn so với đội quân của HLV Hữu Thắng nhưng may mắn là đối thủ không tận dụng tốt.

May mắn là một phần của bóng đá. Sự thành bại nhiều khi được quyết định bởi “thần may mắn”. Tiếc rằng, vận may không ủng hộ U22 Việt Nam ở SEA Games 29, nếu có vận may ủng hộ giống như chiến thắng của U23 Việt Nam trên đất Thái thì mọi thứ đã khác.

Nếu dõi theo trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan thì bầu Đức hay HLV Hữu Thắng, có lẽ cũng cảm nhận được điều nghiệt ngã ấy của trái bóng tròn. Đen thôi, đỏ chấp cả làng!

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/u23-viet-nam-rua-han-truoc-nguoi-thai-den-thoi-chap-ca-lang-1927845.html