U23 Việt Nam - U23 Qatar (vòng bán kết, 15 giờ ngày 23-1): Viết tiếp 'câu chuyện thần thoại'?

Con đường mà U23 Việt Nam đang đi ở VCK U23 Châu Á 2018 được ví như 'câu chuyện thần thoại' mà ĐT Hy Lạp đã viết năm nào tại Euro 2004. Có điều, câu chuyện của U23 Việt Nam vẫn đang chờ một hồi kết thật đẹp như người Hy Lạp từng viết. Một điều chắc chắn, hàng triệu trái tim người hâm mộ đang cầu chúc cho thầy trò HLV Park Hang-seo chân cứng đá mềm, tinh thần thép để vượt qua đối thủ U23 Qatar và viết tiếp 'câu chuyện thần thoại' cho bóng đá Việt Nam.

Chờ xem Công Phượng (10) và đồng đội sẽ làm gìđể có thể viết tiếp chiến công cho U23 Việt Nam! Ảnh: AFC

Khi niềm tin tồn tại!

Rất nhiều người nói rằng, U23 Việt Nam tiến vào được bán kết giải Châu Á là sướng lắm rồi, nên nếu không thể góp mặt ở chung kết cũng chẳng phải buồn. Đó chính là tâm lý của kẻ yếu khi chiến thắng!

Nhưng, cũng rất nhiều người nói rằng họ có niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang-seo, cho dù bất ngờ với chiến tích đến hiện tại của U23 Việt Nam. Niềm tin đó được xây dựng bằng những trận đấu đầy khó khăn nhưng sòng phẳng của thầy trò HLV Park Hang-seo trước các đối thủ lớn như U23 Hàn Quốc, U23 Australia, U23 Syria và mới nhất là U23 Iraq ở tứ kết.

U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng khi cần một chút may mắn ở trận cuối gặp Syria. Tuy nhiên ở tứ kết gặp đối thủ mạnh Iraq, thầy trò HLV Park Hang-seo đã tạo nên một trận cầu hay nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Đó cũng là trận đấu hay nhất của VCK U23 Châu Á 2018 đến thời điểm này. Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam phòng ngự chặt chẽ và luôn sẵn sàng tung ra những cú đánh vỗ mặt khiến đối thủ choáng váng rồi gục ngã. U23 Việt Nam - đội bóng được truyền thông châu lục đặt biệt danh "Những ngôi sao vàng" đã hiên ngang tiến vào bán kết.

Nhìn lại hành trình vào bán kết của U23 Việt Nam có thể thấy, các cầu thủ chúng ta đã tạo ra sự khác biệt từ sức mạnh vốn được đánh giá có phần khiêm tốn tại giải đấu. Sự khác biệt đó là tinh thần thi đấu quả cảm, không hề e ngại trước bất kỳ đối thủ lớn nào; đó là ý thức tuân thủ chiến thuật một cách tuyệt đối; đó là khả năng phát huy sở trường của mỗi cá nhân trong từng pha bóng; đó là một nền tảng thể lực tuyệt vời; đặc biệt là tài dùng người, sử dụng chiến thuật hợp lý và cách truyền lửa lên học trò của HLV Park Hang-seo.

Xem U23 Việt Nam thi đấu, chúng ta luôn tồn tại một niềm tin. Niềm tin đó nằm ở cách chơi bóng đầy tự tin của các cầu thủ U23 Việt Nam. Họ phòng ngự chủ động chứ không tử thủ, dù đối thủ mạnh. Họ không hề bị áp lực rồi lóng ngóng khi để đối phương ghi bàn. Và đặc biệt, niềm tin tồn tại khi U23 Việt Nam có được sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo!

Chiều nay, U23 Việt Nam tiếp tục đứng trước một ngưỡng cửa lịch sử nữa là trận bán kết gặp U23 Qatar. Nếu vượt qua được ngưỡng cửa này, U23 Việt Nam tiến vào chung kết và viết tiếp câu chuyện thần thoại của mình. Chắc chắn, U23 Qatar rất mạnh, có thể mạnh hơn U23 Iraq hay Syria, Australia. Nhưng, người hâm mộ đang có niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang-seo.

Cầu chúc U23 Việt Nam tiếp tục phát huy thành tích đạt được, giữ vững niềm tin chiến thắng để mang vinh quang về cho Tổ quốc!

Đối thủ nào cũng có điểm yếu, điểm mạnh!

Đó là chia sẻ của HLV Park Hang-seo khi đánh giá về đối thủ U23 Qatar ở bán kết chiều nay. Trong cuộc họp báo trước trận bán kết gặp U23 Qatar, ông Park nói: "U23 Iraq và U23 Qatar đều là những đội mạnh của Trung Đông, nhưng họ có lối chơi hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi vẫn đang phân tích tình hình cầu thủ và lối chơi của U23 Qatar. Chúng tôi đã tính toán tới một số phương án cho trận đấu này, khi bắt đầu thì chúng tôi chơi như thế nào và kết thúc thì đá ra sao tùy theo tình huống. Chúng tôi phân tích chưa hoàn thiện nhưng ai cũng biết U23 Qatar có một số cầu thủ nguy hiểm. Việc đầu tiên của chúng tôi là phải ngăn chặn những cầu thủ này. Tuy nhiên, bất cứ đội nào cũng có điểm yếu, điểm mạnh và các đối thủ có lẽ cũng nghĩ như vậy về U23 Việt Nam. Chúng tôi cũng đã tìm ra một số điểm yếu của U23 Qatar và đang tiếp tục nghiên cứu thêm. Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng những điểm yếu của họ, nhưng có thành công hay không thì còn phải chờ trận đấu ngày mai".

So với U23 Qatar, các cầu thủ U23 Việt Nam bất lợi về số ngày nghỉ. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo không hề phàn nàn về điều này. Về tình hình thể lực của U23 Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ: "Các cầu thủ của tôi lúc này khá mỏi mệt. Chúng ta đã có 120 phút kiệt sức với U23 Iraq và đội ngũ của chúng tôi đang nỗ lực hết sức để phục hồi cho các cầu thủ. Gần như trong suốt thời gian qua các cầu thủ của tôi phải dùng tinh thần để khắc phục cho vấn đề thể lực. Đội ngũ y tế đang làm hết sức để Đoàn Văn Hậu có thể thi đấu trong ngày mai nhưng chúng ta vẫn chưa biết chính xác kết quả chấn thương của cậu ấy sẽ thế nào. Tôi không dám chắc chiều nay Văn Hậu có thể tập hay không".

Trong khi đó, HLV Felix Sanchez Bas của U23 Qatar chia sẻ, gặp U23 Việt Nam ở bán kết là trận đấu vô cùng khó khăn. "U23 Việt Nam đã có màn trình diễn tốt ở tứ kết khi đánh bại ứng viên vô địch U23 Iraq. Có thể chúng tôi sẽ gặp phải đối thủ khó chịu nhất kể từ đầu giải nên phải cố gắng giành kết quả tốt nhất có thể trước U23 Việt Nam. Chúng tôi có lợi thế hơn một ngày nghỉ và hy vọng cầu thủ có thể chơi với 100% phong độ", HLV Felix Sanchez Bas.

QUANG HẢI

Trọng tài người Singapore, ông Muhammah Taqi cùng hai trợ lý Ronnie Koh Min Kiat (Singapore) và Akane Yagi (Nhật Bản) sẽ điều khiển trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar vào chiều nay. Trọng tài bàn là Sergei Grishchenko (Kyrgyzstan). Hai trợ lý đứng sau cầu môn gồm Ilda Jumpei (Nhật Bản) và Liu Kwok Man (Hong Kong).

Đây là tin vui cho U23 Việt Nam bởi trước đó có thông tin cho rằng điều khiển trận bán kết sắp tới với U23 Qatar là trọng tài người Iraq, đối thủ mà U23 Việt Nam đã đánh bại ở tứ kết. Còn nhớ ở trận tứ kết, U23 Việt Nam bị trọng tài chính Christopher Beath (Australia) thổi bất lợi và bị dư luận phản ứng, vì U23 Australia đã thua U23 Việt Nam tại vòng bảng.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_178747_-lac-tu-bar-den-khach-san.aspx