U23 Việt Nam: Khi kỳ tích chỉ tới một lần

Với việc bị loại sớm, U23 Việt Nam đã làm NHM bóng đá khá là thất vọng. Thế nhưng, thất bại tại một giải đấu không có nghĩa là dấu chấm hết cho cả một nền bóng đá đang phát triển đúng hướng.

U23 Việt Nam bị loại thực sự là một nỗi thất vọng lớn. (Nguồn: AFC)

Vậy là U23 Việt Nam đã chính thức bị loại khỏi giải U23 châu Á sau trận thua với tỷ số 2-1 trước U23 Triều Tiên. Kể cả khi có thắng, chúng ta vẫn sẽ bị loại do ở trận đấu cùng bảng, U23 Jordan và U23 UAE đã cùng dắt tay đi vào tứ kết khi hòa nhau với tỷ số 1-1.

Mong ước kỷ niệm xưa...

Trải qua một năm 2019 đầy thành công, Việt Nam lại bước vào năm 2020, bước vào một thập kỷ mới với một thất bại đắng cay, một thất bại mà nhiều người hâm mộ đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ lý do vì sao mà U23 Việt Nam lại bị loại.

Cũng tại giải đấu này cách đây 2 năm, U23 Việt Nam đã thực sự trở thành một “hiện tượng”, khi bất ngờ đánh bại được một trong những đội bóng mạnh nhất giải là U23 Australia, vượt qua vòng bảng khi mà tất cả đều nghĩ chúng ta chỉ là đội bóng “lót đường”, “chạy hộc hơi” sau hai loạt đá penalty ở trận tứ kết và bán kết, để có thể vào được trận chung kết tại Thường Châu lịch sử.

Tuy rằng ở trận chung kết, U23 Việt Nam đã thất bại trước U23 Uzbekistan – đội bóng hơn hẳn về mặt thể lực và kỹ thuật lẫn chất lượng đội hình. Nhưng hãy nhớ, chúng ta chỉ gục ngã ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, sau khi bị dẫn trước ở những phút đầu của hiệp 1 và phải thi đấu dưới thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Tại trận đấu đó, rất nhiều khoảnh khắc lịch sử, được ghim sâu đậm trong trái tim những người yêu bóng đá Việt Nam cho tới tận ngày hôm nay.

Dù chỉ là Á quân, nhưng U23 Việt Nam năm đó đã chiếm trọn được tình yêu, đem lại sự tin tưởng cho những người hâm mộ về một nền bóng đá từ trước chỉ đem lại những nỗi thất vọng, cảm giác chán ngán, buồn bã và mất niềm tin... Đó cũng chính là lý do vì sao, NHM bóng đá Việt Nam lại cực kỳ kỳ vọng vào AFC U23 Championship 2020 lần này, lứa U23 Việt Nam mới sẽ lặp lại được kỳ tích như đàn anh.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu hết khả năng rồi. (Nguồn: Vietnamnet)

... nhưng chỉ nhận lại nỗi thất vọng

Sau 2 trận hòa không bàn thắng trước U23 UAE và U23 Jordan, cửa đi tiếp của U23 Việt Nam là cực kỳ hẹp, hẹp đến mức một con kiến cũng khó có thể mà chui qua.

Và điều gì cần đến cũng đã đến. Việt Nam chính thức bị loại khỏi giải U23 châu Á khi bại trận trước U23 Triều Tiên.

U23 Việt Nam năm nay là một nỗi thất vọng đối với NHM, bởi những lý do sau:

Đầu tiên, lứa cầu thủ U23 năm nay chất lượng không được như lứa tại giải đấu năm 2018. Nhớ lại khi đó, tất cả những vị trí trên sân đều có những cá nhân nổi bật. Cứ mỗi lần thấy hàng tiền vệ U23 Việt Nam lóng ngóng trong khâu tổ chức kèm người, đánh chặn, NHM lại nhớ đến một Hùng Dũng dũng mãnh, một Đức Huy điềm tĩnh. Mỗi lần thấy U23 Việt Nam không phối hợp ra hồn, NHM lại nhớ đến một Xuân Trường nghệ sĩ nhưng lại có nhãn quan chiến thuật cực kỳ tốt...

Thứ hai, lứa U23 năm 2018 đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại V-League, cũng như thi đấu bên cạnh nhau trong màu áo các đội tuyển U18, U22 nên có sự hiểu ý. Cứ nhìn Quang Hải “cô độc” thi đấu 3 trận vừa rồi thì rõ, anh gần như không tìm nổi sự gắn kết với bất kỳ ai. Phối hợp ngắn không được, toàn đội đành phải dùng đến những đường chuyền vượt tuyến với độ chính xác cũng không hề cao. Dường như, Quang Hải cũng đang rất nhớ những người đồng đội thi đấu cực kỳ ăn ý với mình trên hàng công như Công Phượng, Văn Toàn.

Nhưng đó là bóng đá, mỗi lứa cầu thủ chỉ có một số những gương mặt nổi bật. Cứ nhìn nền bóng đá thế giới thì rõ, một Lionel Messi với 6 quả bóng vàng cũng không thể giúp Argentina có được thành tích lớn trên đấu trường quốc tế. Hay là Hà Lan, “cơn lốc màu da cam” từng làm mưa làm gió trong từ năm 1996 cho tới đầu những năm 2010, nhưng rồi sau đó gần như đã “mất hút” trên bản đồ bóng đá châu Âu bởi không có sự tiếp nối giữa các lứa cầu thủ.

Suy cho cùng, U23 không phải là ĐTQG. Giải U23 châu Á cũng là dành cho các cầu thủ trẻ. Mục đích giải trẻ được tạo ra là để các cầu thủ có nhiều cơ hội cọ xát, thi đấu với áp lực được tăng dần đều nhằm giúp họ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Thày Park sau trận thua U23 Triều Tiên cũng đã nói: “Năm nay, toàn đội không làm tốt. Các cầu thủ không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ trong giải đấu này, nhưng sẽ nỗ lực trong những giải sắp tới. Thật khó để tìm kiếm sự tích cực trong giải đấu này. Nếu có, đó là một vài cầu thủ có thể được lựa chọn lên tuyển quốc gia.”

Thất bại không phải là điều đáng buồn. Thất bại là mẹ thành công. Từ thất bại này, chúng ta có thể thấy được chúng ta đang thiếu những gì, đang cần những gì, phải bổ sung cái gì để hướng tới tương lai. Thất bại tại U23 châu Á 2020 giúp Việt Nam lọc ra được nhiều cái tên đủ khả năng để đi lên cao và những người khả năng chưa đủ. Từ đó, tiếp tục tập trung phát triển đào tạo các lứa trẻ sau.

Dù không thể lặp lại được thành tích giống như đàn anh, phải khẳng định một điều rằng các cầu thủ trẻ của chúng ta đã thi đấu hết sức, với tinh thần chiến đấu vô cùng dũng mãnh. NHM bóng đá Việt Nam vẫn có thể tin tưởng rằng, nền bóng đá nước nhà vẫn đang được phát triển đúng hướng và tương lai vẫn còn sáng lạng.

Hãy tạm gác lại nỗi buồn ngày hôm nay và hướng tới những trận đấu của ĐTQG tại vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020!

Quang Đào

Quang Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/u23-viet-nam-khi-ky-tich-chi-toi-mot-lan-107904.html