'U23 Việt Nam đã chiến thắng chính mình, và chính là nhà vô địch'

U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết giải U23 châu Á. Nhưng ai cũng gọi thầy trò HLV Park Hang-seo là những nhà vô địch.

Người hâm mộ: 'Chúng tôi sẽ đón U23 Việt Nam như những người hùng' Tuy U23 Việt Nam không giành được chức vô địch châu Á, người hâm mộ vẫn rất đỗi tự hào vì những gì họ làm được.

Hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á đã khép lại với thất bại 1-2 trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết. Đó là một trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã chiến đấu kiên cường, và chỉ chịu thua sau bàn thua ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ thứ 2.

Để thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam đã không thể hoàn thành giấc mơ một lần vô địch giải châu Á. Chỉ về nhì nhưng với những người hâm mộ đội bóng, U23 Việt Nam chính là những nhà vô địch.

Bình luận trên Zing.vn, độc giả Mai Tuấn bình luận: “Dù kết quả như thế nào thì tinh thần chiến đấu vượt sức mình như vậy đã là điều quá tự hào rồi. Thắng làm vua nhưng thua vẫn làm anh hùng, trong tim người hâm mộ, các bạn đã là nhà vô địch. Cảm ơn, cảm ơn các bạn đã mang đến không khí và cảm xúc có 1 không 2 này. Tết đến sớm hơn nhờ các bạn”.

Đây cũng là quan điểm của rất nhiều độc giả trên Zing.vn. Một ý kiến khác bình luận: “Tiếc lắm, vì các em đã cố gắng đến tận phút cuối cùng. Các em xứng đáng với kết quả hơn thế. Dù là Á quân giải lần này, nhưng các em đã là nhà vô địch trong lòng tất cả người hâm mộ. Chúng tôi tự hào về các em”.

“Đêm nay cả nước Việt Nam sẽ không giải sầu vì đội thất bại, mà sẽ ăn mừng vì chúng ta đã chiến thắng chính cả chúng ta”, một nick-name khác bình luận.

U23 Việt Nam đã chiến đấu kiên cường dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Getty Images.

U23 Việt Nam đã chiến đấu kiên cường dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Getty Images.

Thất bại của U23 Việt Nam càng khiến người hâm mộ tiếc nuối, nhất là trong bối cảnh thầy trò HLV Park Hang-seo phải chiến đấu trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Tuyết rơi dày ảnh hưởng đến những đường bóng của các cầu thủ. Bên cạnh đó, Quang Hải và các đồng đội chưa từng thi đấu dưới thời tiết khắc nghiệt như thế.

Do đó, việc U23 Việt Nam chiến đấu ngoan cường suốt gần 120 phút đã khiến người hâm mộ không khỏi tự hào. Thành viên Khoa Nguyen bày tỏ cảm xúc trên Zing.vn: “Bóng đá luôn là thế. Tôi đã khóc khi Quang Hải ghi bàn và trái tim tan vỡ, đau nhói, lặng câm khi đội tuyển bị thua ngay phút chót. Tiếc nuối nhưng trên hết là tự hào và khâm phục tinh thần chiến đấu của các em! Không thể ngờ được các em chiến đấu quá quả cảm dưới cái thời tiết khắc nghiệt đến vậy”.

Độc giả Phương Anh cũng để lại bình luận: “Tuy chúng ta thua, nhưng chúng ta vẻ vang. Một trận chung kết mà người ta chỉ nhìn thấy thủ thành tài ba bắt bóng và cú sút phạt chân trái thần kỳ của cầu thủ Quang Hải. Tự hào lắm, ngẩng mặt tự hào trước sự vẻ vang không khuất phục. Cảm ơn U23 Việt Nam”.

Cùng với các cầu thủ, người hâm mộ cũng rất biết ơn và tự hào về huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhờ ông thầy người Hàn Quốc mà từ đội bóng lót đường, U23 Việt Nam đã đi thẳng một mạch đến trận chung kết và suýt chút nữa đã làm nên điều không tưởng.

Bạn đọc Văn Hoàn bình luận: “Người Việt Nam cảm ơn ông. Không phải vì riêng thành tích mà ông đạt được. Mà vì ông đã giúp cầu thủ Việt Nam nhận ra sức mạnh thật sự trong con người của mình. Và giúp họ vượt qua tâm lý trong thi đấu, giúp họ tự tin rất nhiều”.

“Cám ơn ông và toàn thể đội U23 đã đem lại cho nguời dân Việt Nam cảm xúc tuyệt vời với trong bóng đá, niềm tin một ngày mai tuơi sáng cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục”, độc giả Minh Thuận bày tỏ.

My Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u23-viet-nam-da-chien-thang-chinh-minh-va-chinh-la-nha-vo-dich-post815516.html