U23 Uzbekistan vào bán kết U23 châu Á 2022 sau trận đấu 'điên rồ'

Dù phải chơi thiếu người ngay từ phút thứ 10 nhưng U23 Uzbekistan đã vượt qua U23 Iraq đầy kịch tính để tiến vào bán kết U23 châu Á 2022.

U23 Uzbekistan thắng nghẹt thở U23 Iraq. (Ảnh: AFC)

U23 Uzbekistan thắng nghẹt thở U23 Iraq. (Ảnh: AFC)

Chủ nhà U23 Uzbekistan bước vào trận tứ kết gặp U23 Iraq với khí thế hừng hực từ các khán đài sân Pakhtakor chật kín khán giả. Tuy nhiên, sự cuồng nhiệt đã chuyển thành cảnh tượng “điên rồ” chỉ 10 phút sau tiếng còi khai cuộc.

Thủ môn Abduvokhid Nematov của U23 Uzbekistan bất ngờ vung tay đánh thẳng vào mặt đối thủ Hasan Matrook trong vòng cấm. Đáng nói hơn là hành động của Abduvokhid Nematov diễn ra ngay sau khi thủ môn này vừa bắt được bóng.

Pha ra đòn của Abduvokhid Nematov không qua mắt được VAR và trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với thủ môn này, đồng thời thổi phạt đền cho U23 Iraq. Đám đông khán giả trên sân Pakhtakor nổi khùng và trút cơn mưa vật thể lạ xuống sân khiến trận đấu bị gián đoạn khoảng 10 phút.

Sau khi trận đấu trở lại, Wakaa Ramadhan bình tĩnh đánh lừa thủ môn vào sân thay người Vladimir Nazarov, mở tỷ số cho U23 Iraq từ chấm phạt đền. Pha ăn mừng khiêu khích của Wakaa Ramadhan kéo theo một cơn mưa vật thể lạ khác và trận đấu bị gián đoạn thêm khoảng 2 phút.

Tình huống dẫn tới thẻ đỏ của Nematov. (Ảnh: Chụp màn hình)

Các phóng viên trên sân Pakhtakor cũng bị vạ lây vì cơn mưa vật thể lạ. (Ảnh: AFC)

Trong tình thế thiếu người, U23 Uzbekistan vẫn thi đấu rực lửa và nhanh chóng dồn ép 11 người của U23 Iraq. Jasurbek Jaloliddinov suýt gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 25 với cú sút phạt dội cột dọc.

Nỗ lực tấn công của U23 Uzbekistan được đền đáp với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 45+5, Jasurbek Jaloliddinov thực hiện thành công cú sút phạt đền kiểu “nhảy chân sáo”, sau khi Hojimat Erkinov bị đốn ngã trong vòng cấm U23 Iraq.

Sang hiệp 2, U23 Uzbekistan tiếp tục chơi bóng đầy hưng phấn và có bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 50. Khusayin Norchaev thực hiện đường căng ngang khó chịu khiến hậu vệ Ameen Al Sawad lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Bị đối phương lật ngược thế cờ, U23 Iraq nỗ lực dồn lên và tận dụng thành công lợi thế hơn người để gỡ hòa 2-2. Cú đá kiểu nửa tạt nửa sút của Falih Alodhaimi đưa bóng đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Vladimir Nazarov.

U23 Iraq chỉ còn biết tự trách mình khi liên tiếp đánh mất lợi thế trước U23 Uzbekistan. (Ảnh: AFC)

Thủ môn Vladimir Nazarov trở thành người hùng của U23 Uzbekistan. (Ảnh: AFC)

Tỷ số hòa 2-2 được giữ nguyên cho tới hết 90 phút và kéo dài thêm 30 phút hiệp phụ. Điều này khiến U23 Uzbekistan và U23 Iraq phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

U23 Uzbekistan một lần nữa rơi vào thế bất lợi khi Muhammadqodir Khamraliev sút hỏng còn đối thủ thực hiện thành công cả 2 lượt đầu. Tuy nhiên, U23 Iraq đã ném đi lợi thế của mình khi liên tiếp đá hỏng 3 lượt cuối: Wakaa Ramadhan sút bóng dội cột dọc, Abdulridha Ogaili không thắng được thủ môn Vladimir Nazarov và Hasan Abdulkareem sút bóng lên trời.

Bên phía U23 Uzbekistan, Abbosbek Fayzullaev (lượt 3) và Abdurauf Boriyev (lượt 4) đã nối tiếp Otabek Jooraqoziev (lượt 1) thực hiện thành công để mang về chiến thắng trong loạt “đấu súng” cân não.

Chung cuộc, U23 Uzbekistan giành chiến thắng 3-2 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa U23 Iraq 2-2 trong 120 phút thi đấu. Tại vòng bán kết, đội chủ nhà sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu U23 Nhật Bản gặp U23 Hàn Quốc./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/u23-uzbekistan-vao-ban-ket-u23-chau-a-2022-sau-tran-dau-dien-ro-post949868.vov