U23 Uzbekistan vào bán kết dù mất người từ phút 13

Chủ nhà Uzbekistan hòa Iraq 2-2 trong 120 phút, sau đó đánh bại đối thủ 3-2 ở loạt luân lưu tại tứ kết U23 châu Á đêm 11/6 (giờ Hà Nội).

 U23 Uzbekistan chơi với 10 người từ phút 13 và nhận bàn thua trước. Tuy nhiên, đội chủ nhà thi đấu đầy ấn tượng và vượt lên dẫn ngược Iraq 2-1. Đoàn quân của HLV Timur Kapadze lại để thủng lưới ở cuối hiệp hai, nhưng tiếp tục chơi kiên cường để kéo đối thủ vào loạt luân lưu. Dàn cầu thủ Iraq không thể vượt qua sức ép tâm lý và gục ngã với tỷ số 2-3 trong loạt "đấu súng".

U23 Uzbekistan chơi với 10 người từ phút 13 và nhận bàn thua trước. Tuy nhiên, đội chủ nhà thi đấu đầy ấn tượng và vượt lên dẫn ngược Iraq 2-1. Đoàn quân của HLV Timur Kapadze lại để thủng lưới ở cuối hiệp hai, nhưng tiếp tục chơi kiên cường để kéo đối thủ vào loạt luân lưu. Dàn cầu thủ Iraq không thể vượt qua sức ép tâm lý và gục ngã với tỷ số 2-3 trong loạt "đấu súng".

Biến cố xảy ra ở ngay những phút đầu trận. U23 Uzbekistan mất người và phải chịu một quả phạt đền sau tình huống đánh cùi chỏ của thủ môn Abduvohid Nematov. Wakaa Ramadhan, cầu thủ bị đánh, thực hiện quả phạt đền thành công để đưa Iraq vượt lên dẫn trước khi đồng hồ chỉ sang phút 19.

U23 Iraq được chơi hơn người nhưng không thể chứng tỏ ưu thế. Thậm chí, đội bóng áo xanh còn bị 10 người bên phía Uzbekistan dồn ép đến nghẹt thở. Sau hàng loạt nỗ lực hãm thành, bàn thắng cũng đến với chủ nhà. Phút 45+5, Khusayin Norchaev đi bóng kỹ thuật qua hai cầu thủ ở giữa sân trước khi chọc khe cho Khojimat Erkinov thoát xuống. Số 7 bị Hussein Ammar đốn ngã trong vùng cấm. Uzbekistan được hưởng phạt đền và Jasurbek Jaloliddinov đã không bỏ lỡ cơ hội để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Uzbekistan tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi bắt đầu hiệp hai. Phút 50, Norchaev tiếp tục tạo sự khác biệt với một pha đi bóng tốc độ bên cánh phải. Đường căng ngang khó chịu của số 19 khiến Hussein Ammar lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà. Tỷ số được nâng lên 2-1 trong sự hân hoan của CĐV chủ nhà.

U23 Iraq tấn công bế tắc nhưng một lần nữa có bàn nhờ sai lầm của thủ môn. Phút 69, Ammar Ghaleb Falih tạt bóng bên cánh trái. Thủ môn dự bị Vladimir Nazarov không khép góc và để bóng bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đồng đội.

Sau khi thủng lưới, U23 Uzbekistan chủ động giảm nhịp độ và dùng mọi cách để câu kéo thời gian. Tỷ số 2-2 được duy trì cho đến hết trận và cả hai hiệp phụ.

Ở loạt sút luân lưu, nơi lợi thế về quân số không còn ý nghĩa, Iraq tiếp tục có lợi thế khi đối thủ đá hỏng ở lượt thứ 2. Tuy nhiên, lần lượt Wakaa Ramadhan, Moamel Abdulridha và Hasan Abdulkareem đá hỏng liên tiếp khiến đội khách thất bại với tỷ số 2-3. Màn trình diễn quả cảm giúp chủ nhà Uzbekistan vào bán kết giải châu Á lần thứ 3 liên tiếp.

Tuấn Nguyên

Ảnh: AFC, Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/u23-uzbekistan-vao-ban-ket-du-mat-nguoi-tu-phut-13-post1325628.html