U23 Uzbekistan ức chế vì cầu thủ Myanmar liên tục nằm sân

Cầu thủ U23 Myanmar liên tục giờ trò câu giờ khi dẫn Uzbekistan 2-0 và chơi hơn người. Nhưng điều đó không mang lại kết quả tích cực khi cuối cùng họ bị đối thủ gỡ hòa ở phút 90+4.

U23 Myanmar không được đánh giá cao khi bước vào lượt trận đấu thứ 2 Giải U23 quốc tế ở Buriram, bởi ở trận ra quân họ đã thất bại 0-4 trước Việt Nam. Đối thủ tiếp theo của họ là Uzbekistan - đội bóng được đánh giá khá cao ở châu lục.

U23 Myanmar không được đánh giá cao khi bước vào lượt trận đấu thứ 2 Giải U23 quốc tế ở Buriram, bởi ở trận ra quân họ đã thất bại 0-4 trước Việt Nam. Đối thủ tiếp theo của họ là Uzbekistan - đội bóng được đánh giá khá cao ở châu lục.

Tuy nhiên diễn biến trận đấu khác xa mọi dự đoán. Uzbekistan với thể hình tốt hơn, nhanh chóng đẩy tốc độ trận đấu lên cao bằng những pha lên bóng nhanh ở hai biên. Tuy nhiên, những pha xử lý cuối cùng của họ thường xuyên bị hậu vệ Myanmar cản phá dễ dàng.

U23 Myanmar chơi phòng ngự phản công sắc sảo và có được bàn thắng đầu tiên do công của Si Thu Aung ở phút 17. Tiền vệ cánh trái này đã dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ môn Khamraev. Điều này khiến các cầu thủ Uzbekistan rất ức chế. Tiền đạo đội trưởng Urinboev liên tục phàn nàn các đồng đội vì những pha xử lý nóng vội.

Từ cuối hiệp 1, Uzbekistan đã chơi thiếu người do Alijonov nhận thẻ đỏ trực tiếp. Myanmar tận dụng tốt lợi thế hơn người để ghi thêm bàn thắng thứ 2 do công của tiền vệ Lwin Moe Aung phút 75. Anh ra chân dứt điểm rất nhanh sau pha đá phạt góc của đồng đội.

Có lợi thế quá lớn, U23 Myanmar còn giở thêm tiểu xảo khi bắt đầu câu giờ. Ở những pha tranh chấp 50-50, học trò của HLV Gerd Zeise thường thất thế so với đối thủ.

Tiền đạo Than Paing nằm sân lộ vẻ đau đớn dù pha va chạm không quá quyết liệt. Trận đấu liên tục bị ngắt quãng, khiến cầu thủ Uzbekistan càng lúc càng ức chế.

Gần cuối trận, tiền vệ Mg Mg Lwin bị đau nhẹ ở sát đường biên ngang. Nhưng thay vì chủ động ra ngoài để các bác sĩ chăm sóc, cầu thủ của Myanmar tranh thủ nằm vật ra sân. Chứng kiến điều đó, Sidorov đến đẩy nhẹ đối thủ ra khỏi sân. Pha bóng này khiến cầu thủ hai bên lao vào cãi nhau.

Trọng tài Teetchai Nuajan - người từng sang Việt Nam điều khiển một số trận đấu ở V.League có một ngày làm việc vất vả nhưng không giảm nhiệt được cái đầu nóng của hai bên. Cuối trận, ông có thêm một pha bóng tranh cãi khi cho Uzbekistan được hưởng phạt đền đúng phút bù giờ cuối cùng.

Chơi thiếu người và bị dẫn 2 bàn, đội bóng Trung Á đã chơi rất nỗ lực để gỡ hòa 2-2 nhờ 2 bàn thắng của Abdixoliokov (89') và Uriboev (90+4). Kết quả này giúp họ tràn đầy tự tin khi gặp U23 Việt Nam chiều 13/12. Nếu thắng thầy trò HLV Park Hang-seo, họ sẽ giành quyền vào chung kết. Ngược lại, Myanmar chỉ có thể tự trách mình khi đánh mất lợi thế quá lớn. Cơ hội để họ đi tiếp rất nhỏ.

Nguyễn Đăng
(từ Buriram, Thái Lan)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u23-uzbekistan-uc-che-vi-cau-thu-myanmar-lien-tuc-nam-san-post803242.html