U23 Thái Lan đối diện nguy cơ bị loại từ vòng bảng sau trận thua ngược

Dù có bàn thắng dẫn trước, thầy trò HLV Akira Nishino phải nhận thất bại 1-2 trước Australia, qua đó gặp không ít khó khăn trong hành trình giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2020.

 Ở lượt trận thứ 2 vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan với tư cách là đội đầu bảng A chạm trán U23 Australia. Trong trận đấu diễn ra vài giờ trước đó, U23 Bahrain hòa Iraq 2-2, tạo lợi thế lớn cho thầy trò HLV Akira Nishino có thể sớm giành vé đi tiếp vào tứ kết. Nếu giành được 3 điểm trước U23 Australia, "Tiểu voi chiến" sẽ trở thành đại diện đầu tiên vượt qua vòng bảng U23 châu Á năm nay.

Ở lượt trận thứ 2 vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan với tư cách là đội đầu bảng A chạm trán U23 Australia. Trong trận đấu diễn ra vài giờ trước đó, U23 Bahrain hòa Iraq 2-2, tạo lợi thế lớn cho thầy trò HLV Akira Nishino có thể sớm giành vé đi tiếp vào tứ kết. Nếu giành được 3 điểm trước U23 Australia, "Tiểu voi chiến" sẽ trở thành đại diện đầu tiên vượt qua vòng bảng U23 châu Á năm nay.

Trên sân nhà, U23 Thái Lan nhập cuộc đầy chủ động và hưng phấn, tạo ra không ít khó khăn cho đại diện xứ sở chuột túi. Nỗ lực được cụ thể hóa thành bàn thắng cho U23 Thái Lan ở phút 23, từ pha phối hợp ở khu vực cánh trái, Thitathorn bất ngờ tung cú dứt điểm dội cột bật ra và Anon lao vào đá bồi quyết đoán để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, U23 Thái Lan phải nhận gáo nước lạnh trong những phút cuối của hiệp 1 khi U23 Australia có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Phút 43, từ đường chọc khe của Piscopo, chân sút chủ lực D'Agostino của U23 Australia nhoài người dứt điểm tinh tế đánh bại thủ thành U23 Thái Lan.

Trong hiệp 2, những CĐV Australia hiếm hoi trên sân Rajamangala phải chịu phen thót tim khi D'Agostino bị một cầu thủ U23 Thái Lan sút thẳng vào mặt. Trận đấu bị gián đoạn một thời gian ngắn để đội ngũ y tế vào kiểm tra tình trạng sức khỏe của tiền đạo CLB Perth Glory. Sau đó, D'Agostino vượt qua cơn choáng váng và tiếp tục thi đấu trên sân.

Chỉ vài phút sau khi phải nhận cú cao chân nguy hiểm của đối thủ, D'Agostino một lần nữa sắm vai người hùng cho U23 Australia. Phút 75, Piscopo có cú vẩy bóng tinh tế cho Gersbach để đánh bại hoàn toàn hàng phòng ngự U23 Thái Lan. Chân sút khoác áo 15 dễ dàng đệm bóng cận thành, đưa U23 Australia vươn lên dẫn trước trong trận đấu này và tràn trề cơ hội giành trọn 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

15 phút sau đó, với tâm thế nặng nề khi bị thua ngược cộng với thể lực giảm sút, đội chủ nhà không thể có nổi một tình huống nguy hiểm nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đoàn quân của HLV Nishino suýt nữa phải nhận bàn thua thứ 3, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng của D'Agostino vì cho rằng bóng đã chạm tay.

Kết thúc 90 phút thi đấu, U23 Thái Lan chịu cảnh thua ngược trước Australia với tỷ số 1-2. U23 Thái Lan phải giành được chiến thắng trước Iraq ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng mới nắm quyền tự quyết trong tay để đi tiếp vào tứ kết U23 châu Á trên sân nhà.

U23 Thái Lan mở tỷ số trước Australia Xuất phát từ tình huống phối hợp ở cánh trái, Thitathorn bất ngờ tung cú dứt điểm dội cột, tạo điều kiện để Anon băng vào đá bồi mở tỷ số cho U23 Thái Lan trước Australia tối 11/1.

Nhật Minh
Ảnh: AFC

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u23-thai-lan-doi-dien-nguy-co-bi-loai-tu-vong-bang-sau-tran-thua-nguoc-post1035161.html