U23 Nhật Bản nhẹ nhàng giành hạng ba U23 châu Á

U23 Nhật Bản đã thể hiện sự vượt trội trước Australia trong trận tranh hạng ba với chiến thắng 3-0. Như vậy, đội bóng xứ hoa anh đào đã sánh ngang U23 Iraq trên bảng vàng thành tích của U23 châu Á (1 vô địch, 1 thứ 3), chỉ kém Hàn Quốc về tổng thành tích trong những lần dự giải.

Sato (số 13) là người mở ra thắng lợi cho Nhật Bản

Sato (số 13) là người mở ra thắng lợi cho Nhật Bản

U23 Nhật Bản có lối chơi khoa học, gắn kết hơn và họ đã thể hiện rõ sự vượt trội ngay từ những phút đầu trận, bất kể trận này họ đã đưa khá nhiều cầu thủ dự bị vào sân. Đội bóng áo xanh dồn ép đối thủ bằng những pha ban bật nhuần nhuyễn bên cánh trái. Trong khi đó, hàng thủ lập bập của Australia liên tục để lộ ra sơ hở.

Và ngay ở pha dứt điểm trúng đích đầu tiên, U23 Nhật Bản đã cụ thể hóa thế lấn lướt của mình. Phút thứ 7, nhận bóng bên cánh trái, Sato bình tĩnh xử lý bóng rồi dứt điểm trái phá, bóng đập xà ngang bật vào thanh chắn ở dưới khung thành... bật ra. Mành lưới không rung lên, nhưng rõ ràng bàn thắng đã được công nhận.

Có bàn dẫn trước, U23 Nhật Bản càng thi đấu càng thoải mái. Trong khi đó, Australia thiếu ý tưởng ở khâu tấn công. Họ hoàn toàn dựa vào khả năng đột phá của Yengi hay Olivera, nhưng hầu như vô hại. Còn ở hàng thủ, những sai lầm cứ thế xuất hiện.

Nhật Bản thắng đậm dù thi đấu nhàn nhã

Phút 27, một lần nữa Sato dứt điểm và một lần nữa bóng đập xà. Nhưng may cho Australia khi bóng lại bật ra, đội bóng xứ chuột túi thoát thua trong gang tấc. Tình huống này một lần nữa cho thấy sự hớ hênh của "tuyến đê" màu vàng.

Và trước khi kết thúc hiệp 1, một lần nữa họ phải trả giá vì cách bố trí phòng ngự này. Phút 37, trong một pha treo bóng không có gì nguy hiểm, thủ môn Bilokapic lúng túng không bắt được bóng, phải chịu phạt góc. Và ngay ở pha bóng sau đó từ chấm phạt góc, U23 Nhật Bản đã ghi bàn khi trong nỗ lực băng về phá bóng, Trewin đã vô tình đưa bóng vào lưới nhà từ cự ly 5m nhân đôi cách biệt cho đối phương.

Trước khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc hiệp 1, U23 Nhật Bản còn đe dọa khung thành đối thủ một lần nữa. May mắn cho Australia là họ vẫn sống sót, chấp nhận bị dẫn 0-2 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Đầu hiệp 2, Australia đã thay người hòng tăng cường mặt trận tấn công. Và thực sự họ đã cải thiện lối chơi. Các pha chồng biên chuẩn xác hơn, tiếc rằng khả năng chớp thời cơ phía trong vẫn là một vấn đề lớn của đội bóng này. Điển hình như pha bóng Miller thoải mái đội đầu ở phút 51, nhưng anh lại đưa bóng đi rất thiếu chính xác.

Công không được, thủ cũng chẳng xong, Australia tiếp tục nhận bàn thua ở phút 63. Họ dễ dàng để đối thủ khoan phá bên cánh phải trước khi tạt vào cho Fujio dễ dàng đệm lòng từ cự ly gần nâng tỷ số lên 3-0.

Lúc này, Australia chỉ còn hy vọng tìm bàn danh dự, nhưng thực sự những pha bóng rườm rà, thiếu đột biến khiến họ như đâm đầu vào tường. Trong khi đó, Nhật Bản thi đấu rất nhàn nhã song vẫn làm chủ cuộc chơi và thường xuyên đặt khung thành đối thủ vào thế báo động.

Fujio, Suzuki là những người đã có cơ hội, nhưng họ chưa đủ sắc sảo để tìm thấy mành lưới. Trong khi đó, Australia chỉ biết dựa vào nỗ lực cá nhân bên cánh phải của Miller rồi tạt vào, nhưng thực sự họ cũng không làm khó hàng thủ Nhật Bản khi Brook, Yazbek liên tục đưa bóng đi chệch khung thành.

Thế trận nhàn nhã của Nhật Bản khép lại với tỷ số 3-0. Nhật Bản đứng thứ 3 chung cuộc, sánh ngang U23 Iraq trên bảng vàng thành tích của U23 châu Á (1 vô địch, 1 thứ 3), chỉ kém Hàn Quốc về tổng thành tích trong những lần dự giải.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/u23-nhat-ban-nhe-nhang-gianh-hang-ba-u23-chau-a-post1447056.tpo