U23 Australia nhọc nhằn vào bán kết, U23 Thái Lan bị loại bởi VAR

Ở lượt trận tứ kết diễn ra hôm qua (18-1), U23 Australia đã trải qua 120 phút thi đấu khó khăn trước U23 Syria để giành tấm vé vào bán kết. Trong khi đó, chủ nhà U23 Thái Lan bị loại khỏi giải đấu trên sân nhà với bàn thắng đầy tranh cãi được quyết định bởi VAR trong hiệp 2.

U23 Australia (vàng) nhọc nhằn vượt qua U23 Syria sau 120 phút thi đấu. Ảnh: AFC

U23 Australia (vàng) nhọc nhằn vượt qua U23 Syria sau 120 phút thi đấu. Ảnh: AFC

Ở trận đấu tối hôm qua, cả U23 Australia và U23 Syria đều chủ động đẩy cao đội hình tấn công sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Ngay phút thứ 9, Mohamad Al-Barri có pha đối mặt với thủ môn U23 Australia nhưng thủ thành này đã xuất sắc cản phá cú dứt điểm của cầu thủ bên phía U23 Syria. Sau 15 phút đầu thi đấu với tốc độ cao, ở những phút sau đó, 2 đội chủ động hạ thấp nhịp độ trận đấu nhằm chờ cơ hội phản công. Piscopo là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U23 Australia khi có tới 2 tình huống dứt điểm nhưng đều không thắng được thủ môn bên phía Syria. Đội bóng Tây Á cũng có cơ hội của mình với pha dứt điểm từ xa của Amin khiến thủ môn U23 Australia phải mất 2 nhịp mới có thể bắt bóng.

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, U23 Syria kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, chính U23 Australia lại là những người có tình huống nguy hiểm trước khi Piscopo thực hiện cú treo bóng vào vòng cấm nhưng thủ môn của U23 Syria đã thi đấu chắc chắn. Phút 60, U23 Syria có câu trả lời của mình, Al-Rahman Barakat nỗ lực theo bóng, khiến thủ thành U23 Australia không thể bắt dính. Sau đó, bóng được chuyền ra cho cầu thủ U23 Syria nhưng hậu vệ U23 Australia đã kip thời cản phá. 5 phút sau lại là Al-Rahman Barakat thực hiện cú sút ở góc hẹp nhưng không chiến thắng được thủ thành U23 Australia. Ở những phút sau đó, đội bóng xứ sở Chuột túi cũng có những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của U23 Syria nhưng các chân sút của họ không tận dụng thành công cơ hội của mình. 0-0 là tỷ số sau 90 phút thi đấu chính thức và hai đội phải bước vào hiệp phụ để giành vé đi tiếp.

Sau hàng loạt nỗ lực, U23 Australia có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 102. Từ đường chọc khe của Aiden O'Neill, Al Hassan Toure đã phá bẫy việt vị, băng xuống hạ gục thủ thành U23 Syria, mở tỷ số trận đấu. Đang đà hưng phấn, các tuyển thủ trẻ của Australia tiếp tục đẩy cao thế trận, Aiden O'Neill tiếp tục châm ngòi cho những pha tấn công của U23 Australia ở phút 105. Lần này, anh chuyền cho Nicholas D'Agostino nhưng pha dứt điểm chéo góc của cầu thủ này lại chệch cột dọc trong gang tấc. Chỉ 3 phút sau, Ben Folami có pha băng xuống và dứt điểm góc gần. Tuy nhiên, thủ thành U23 Syria đã xuất sắc cản phá. Với chiến thắng 1-0 trước U23 Syria đã giúp U23 Australia dành cho mình tấm vé vào bán kết và có cơ hội tham dự Olympic.

U23 Thái Lan (đỏ) không thể tạo nên bất ngờ ở vòng tứ kết. Ảnh: AFC

Ở trận tứ kết còn lại, chủ nhà U23 Thái Lan đã bị loại cay đắng với bàn thắng đầy tranh cãi từ chấm penalty được quyết định bởi VAR ở phút 78. Trong những phút trước đó, với sự cổ vũ của các cổ động viên có mặt trên sân, U23 Thái Lan nhập cuộc rất tự tin, đội chủ nhà tấn công phủ đầu trước U23 Saudi Arabia. Đội bóng Tây Á sau những phút đầu bất ngờ dần đẩy lùi đội chủ nhà, ở nửa sau hiệp 1 đội tuyển U23 Saudi Arabia có nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng các chân sút của đội bóng này tỏ ra khá vô duyên.

Trong hiệp thi đấu thứ 2, U23 Thái Lan không còn giữ được thế trận, dần đuối sức và trở nên lép vế trước U23 Saudi Arabia. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á tiếp tục gặp bế tắc trong tấn công khi các chân sút của họ thiếu sắc nét. Nhưng bất ngờ xảy ra ở phút 74, ban đầu trọng tài chính xác định cầu thủ U23 Saudi Arabia bị phạm lỗi ở ngoài vòng cấm và cho đội khách hưởng quả đá phạt trực tiếp. Cầu thủ U23 Saudi Arabia phản ứng và VAR đã vào cuộc và xác định tình huống ở trong vòng cấm địa nên cho U23 Saudi Arabia hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Abdullah Al-Hamdan sút bóng đập xà ngang bay vào lưới U23 Thái Lan mở tỉ số trận đấu.

Hưng phấn sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Saudi Arabia liên tục đẩy cao đội hình tấn công ở những phút cuối trận khiến khung thành của U23 Thái Lan nhiều phen sóng gió. Phút 87, U23 Saudi Arabia có cơ hội ngon ăn để nhân đôi cách biệt nhưng các chân sút của họ không tận dụng thành công khi đưa bóng đi trúng xà ngang và hậu vệ U23 Thái Lan đã kịp thời lùi về phá bóng. Với chiến thắng 1-0, đội bóng Tây Á đã giành vé vào bán kết.

Sau trận thua của đội nhà, huấn luyện viên Akira Nishino thừa nhận U23 Thái Lan thi đấu không tốt: “Ở các trận đấu tại vòng bảng, chúng tôi đã thể hiện tốt, nhưng đấy có lẽ cũng là giới hạn của cầu thủ Thái Lan. Chúng tôi cần phải học thêm nhiều kinh nghiệm sau giải đấu này”. Vị chiến lược gia người Nhật Bản cũng nhẹ nhàng khi nói về quả penalty đầy tranh cãi mà Thái Lan phải chịu: “Sai lầm của cầu thủ phòng ngự bên phía Thái Lan là phạm lỗi ở tình huống đầu tiên, sau đó điểm phạt được dịch chuyển từ bên ngoài vào khu vực cấm địa. Những trận đấu đỉnh cao như thế này sẽ cho cầu thủ của tôi nhiều bài học kinh nghiệm, về tốc độ chơi bóng, về khả năng kiểm soát bóng và về lối chơi. Điều đó rất tốt cho sự phát triển”.

Huấn luyện viên Akira Nishino thừa nhận U23 Thái Lan thi đấu không tốt ở tứ kết. Ảnh: AFC

Giới truyền thông Thái Lan cũng tỏ ra thất vọng với trận thua của đội nhà. Nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport chạy tít: “VAR chôn vùi Thái Lan! Trọng tài chuyển quả phạt trực tiếp thành phạt đền, Saudi Arabia chấm dứt giấc mơ của U23 Thái Lan tại vòng tứ kết”. Một tờ nhật báo thể thao nổi tiếng khác của Thái Lan là SMM chạy tít: “Giấc mơ của Voi chiến tan vỡ vì 1 quả phạt đền. Họ để thua đội bóng lão luyện Saudi Arabia 0-1, trên hành trình hướng về Olympic”. Còn trang Fox Sport phiên bản Thái Lan chua chát hơn: “VAR đánh bại đội chủ nhà trong trận đấu với Saudi Arabia, U23 Thái Lan không thể vượt qua vòng tứ kết”.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/u23-australia-nhoc-nhan-vao-ban-ket-u23-thai-lan-bi-loai-boi-var/