U22 Việt Nam: 'Vượt bão', vững ngôi đầu!

Tại SEA Games 30 ngày 3/12, khi cơn bão Kammuri vừa dứt ở Manila thì U22 Việt Nam lại phải đương đầu 'cơn bão' trên sân cỏ từ các cầu thủ U22 Singapore cao lớn, chơi rát gây vô vàn khó khăn. Nhưng các chàng trai Đất Việt đã vượt qua cả 2 'cơn bão', giành chiến thắng xứng đáng.

Tuyệt vời U22 Việt Nam. Ảnh: Thanh niên

Tuyệt vời U22 Việt Nam. Ảnh: Thanh niên

Trận gặp U22 Singapore lại là trận đấu thực sự khó khăn với các học trò ông Park Hang-seo sau trận gặp Indonesia trước đó.

Các cầu thủ quốc đảo Sư tử dù gần hết cơ hội đi tiếp nhưng đúng như lời HLV Fandi Ahmad nói trước trận đấu, đại ý các học trò của ông sẽ chơi một trận để đời trước U22 Việt Nam.

Quả đúng như vậy, ngay khi trận đấu bắt đầu, U22 Singapore với thể lực vượt trội đã bộc lộ gương mặt khác hẳn bằng tốc độ và sức càn lướt nên liên tục gây khó cho U22 Việt Nam.

Trong suốt hiệp 1, đối thủ đã không cho U22 Việt Nam một cơ hội nào. Hơn nữa, một số cầu thủ Việt Nam vào sân chơi chưa ăn ý, xử lý bóng chưa tốt. Thêm vào đó, giữa hiệp 1 (phút 22), Quang Hải bị đau nên được cho nghỉ. Chính vì vậy, khó khăn với U22 Việt Nam càng thêm chồng chất.

Hết hiệp 1, hai đội tạm nghỉ mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Hiệp 2, ông Park đưa Tiến Linh vào sân và từ lúc này, U22 Việt Nam đã chơi thanh thoát hơn. Chính Tiến Linh đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ghi bàn mười mươi.

Từ phút 75, các cầu thủ Việt Nam bắt đầu lấn át đối thủ khi U22 Singapore cũng đã đuối sức. Lúc này, U22 Việt Nam liên tục tấn công dồn ép đối thủ. Và điều mong đợi đã đến vào phút 85.

Đức Chinh đánh đầu uy lực trong vòng cấm sau pha tiếp bóng của một đồng đội từ một pha phạt góc, mở tỉ số trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 5 của chàng trai quê Phú Thọ tại SEA Games 30.

Trận đấu kết thúc với phần thắng chung cuộc 1-0 của U22 Việt Nam. Đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp của các học trò ông Park tại SEA Games 30 và đây cũng là trận thắng xứng đáng nối tiếp TINH THẦN VIỆT NAM của các chàng trai Đất Việt khi vượt qua “hai cơn bão”trên đất Philippines!

Xin lại được chúc mừng thầy trò HLV Park Hang-seo!

Đội tuyển U22 Việt Nam trong trang phục trắng. Lúc này trời đã tạnh mưa.

Những diễn biến chính:
HIỆP 1:
1': Đội Việt Nam giao bóng.
4': Singapore chơi áp sát ở trung lộ nên các cầu thủ Việt Nam chưa tạo được pha bóng nguy hiểm nào.
8': Các cầu thủ Singapore vừa được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái song cú sút đưa bóng bay cao không gây khó khăn cho Văn Toản.
16': Văn Toản giải nguy khi ngăn chặn thành công cú sút sệt của Singapore.
Các cầu thủ Singapore rất tốt nên U22 Việt Nam vẫn gặp khó trong các pha tranh chấp.
21': Văn Toản lại giải nguy khi đấm bóng chịu phạt góc.
22': Ông Park đưa Hùng Dũng vào thay Quang Hải do Đội trưởng U22 Việt Nam bị chấn thương.
30': Phút 30, tỷ số vẫn là 0-0.
33': Singapore triển khai một pha tấn công trung lộ nhưng Đức Chiến đã kịp giải nguy.
43': Trọng Hoàng xuyên phá ở giữa sân và tung ra một đường chọc khe nhưng hậu vệ Singapore đã giải nguy kịp thời.
45': Hiệp 1 bù giờ 1 phút.
46+1: Hết giờ.
Hai đội tạm nghỉ. Tỷ số vẫn là 0-0.

HIỆP 2:
51': Tiến Linh vào thay Thanh Sơn.
54': Tiến Linh dốc bóng vào sát cầu môn nhưng đáng tiếc là hậu vệ Singapore may mắn phá được.
61': Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội mười mươi.
65': Đức Chiến đánh đầu phá bóng kịp thời sau một tình huống đá phạt của U22 Singapore, thế trận vẫn đang khá khó khăn với U22 Việt Nam.
Có bóng trong vòng 16m50 nhưng cú sút của Tiến Linh bị một hậu vệ Singapore nhoài người cản phá.
70': Thanh Thịnh vào sân thay Ngọc Bảo.
75': Tỷ số vẫn là 0-0.
85': Đức Chinh đánh đầu ghi bàn.
90': Hiệp 2 bù giờ 3 phút.
90+3: Hết giờ.

U22 Việt Nam thắng chung cuộc 1-0.

Ban Tổ chức nỗ lực gạt nước trên sân do trời mưa lớn.

Trong đội hình ra sân, ông Park Hang-seo thay đổi vài vị trí trong trận đấu này khi để Văn Toản trấn giữ khung thành. Đây là trận thứ 2 Văn Toản bắt chính.

Bộ 3 hậu vệ là Ngọc Bảo-Thành Chung-Đức Chiến. Hàng tiền vệ là Văn Hậu-Việt Hưng-Thanh Sơn-Trọng Hoàng. Trên hàng công là bộ 3: Hoàng Đức-Đức Chinh-Quang Hải.

Ở trận đấu giữa Lào và Thái Lan vừa kết thúc trời mưa lớn.

Kể từ khi gắn bó với bóng đá Việt Nam (tháng 11/2017), trận gặp U22 Singapore chiều nay là trận đầu tiên HLV Park Hang-seo “đương đầu” với bóng đá Singapore.

Ở AFF Cup 2018, Singapore không cùng bảng với Đội tuyển Việt Nam và đội bóng này cũng bị loại ngay ở vòng bảng còn Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch.Còn tại vòng loại U23 châu Á 2020, Đội tuyển U23 Singapore cũng bị loại.

Trong lịch sử bóng đá nam SEA Games (tính từ năm 1977 đến nay), Singapore cũng chỉ 1 lần giành ngôi Á quân tại SEA Games 1983 trên sân nhà); 5 lần HCĐ.

Đáng chú ý nhất là kỳ SEA Games 2007 tổ chức ở Thái Lan, đội Singapore và Việt Nam cùng bảng B. Ở trận vòng bảng, Singapore thắng 3-2 rồi thắng tiếp Việt Nam ở trận tranh HCĐ với tỷ số 5-0.Lần gặp nhau gần nhất tại SEA Games 2013, U22 Việt Nam cũng bị U22 Singapore đánh bại với tỷ số 0-1.

Tuy nhiên thời gian gần đây, trong khi bóng đá Việt Nam có bước nhảy vọt ở khu vực thì bóng đá Singapore dường như đang khựng lại.

HLV Fandi Ahmad (giữa) và 2 con trai của ông-Irfan Fandi và Ikhsan Fandi trong Đội tuyển U22 Singapore tại SEA Games 30. Nguồn: bongdaplus.vn

Còn ở SEA Games 30, Singapore và Việt Nam cùng bảng đấu. Trong khi U22 Việt Nam thắng cả 3 trận với hiệu số rất cao thì U22 Singapore vẫn “lận đận” ở vị trí thứ 5, sau Lào và trên Brunei nhưng chưa ghi được bàn thắng nào.

Dù vẫn không thể đánh giá thấp U22 Singapore nhưng ở trận đấu chiều nay, đội bóng của ông Park Hang-seo hoàn toàn có thể vượt qua HLV Fandi Ahmad ở trận đấu này.

Chiều nay 3/12, Đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu trận thứ 4 vòng bảng bảng B bóng đá nam SEA Games 30, gặp U22 Singapore.

Sau 3 trận toàn thắng, Đội tuyển U22 Việt Nam dẫn đầu bảng B với 9 điểm, ghi được 14 bàn, thủng lưới 2 bàn. Tuy nhiên, ở 2 trận đấu còn lại, gặp Singapore và Thái Lan, một đối thủ khá mạnh, một đối thủ cực mạnh nên thầy trò HLV Park Hang-seo phải giành được ít nhất 3 điểm thì mới có cơ hội vào bán kết (12 điểm).

Điểm bất lợi nhất của U22 Việt Nam ở bảng đấu này là gặp 3 đội bóng mạnh chỉ trong 5 ngày (từ 1-5/12) sau khi thắng 2 đội bóng yếu hơn (Brunei và Lào). Ở loạt trận này, ngay ở trận đấu then chốt với Indonesia (ngày 1/12), các học trò ông Park Hang-seo đã thắng 2-1 và tiếp tục đương đầu với Singapore rồi Thái Lan.

Ở thời điểm hiện tại, Indonesia có thể giành được 6 điểm khi chỉ gặp Lào và Brunei rồi chờ Việt Nam hoặc Thái Lan xảy chân. Còn Thái Lan chỉ phải đấu với U22 Lào rồi trận cuối gặp Việt Nam.

Nói gì thì nói, cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều gặp khó khăn hơn U22 Indonesia trong cuộc “đua tam mã” giành 2 vé vào bán kết.

Trường hợp “xấu nhất” là cả 3 đội Việt Nam, Thái Lan, Indonesia đều bằng điểm nhau thì hiệu số bàn thắng/bàn thua sẽ quyết định đội nào đi tiếp.

Với cách tính này, U22 Việt Nam trội hơn vì có hiệu số cao nhất (+12), tiếp đến là Thái Lan (+8) còn Indonesia xếp cuối (+6).

Trong tình thế đó, Thái Lan sẽ có lợi thế vì chắc chắn sẽ vượt qua U22 Lào. Indonesia cũng có thể thắng cả 2 đối thủ “nhẹ ký” nhất là Brunei cũng như Lào, thậm chí với hiệu số cao nhưng vẫn phải chờ hết lượt trận cuối cùng.

Xếp hạng bảng B sau 3 lượt trận

Như vậy, để chắc suất vào bán kết, Đội tuyển U22 Việt Nam phải thắng được Singapore rồi sẽ tính tiếp ở trận cuối cùng.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore nếu không có gì thay đổi do cơn bão Kammuri ở Philippines, sẽ bắt đầu từ 19h giờ ngày 3/12 giờ Hà Nội.

*Ở bảng A (bảng có 5 đội), sau loạt trận tối 2/12, Đội U22 Myanmar là đội đầu tiên vào bán kết với 3 trận thắng, 1 trận hòa, được 10 điểm.

Suất còn còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh nảy lửa trực tiếp giữa Malaysia và Campuchia (cùng 4 điểm nhưng Campuchia có hiệu số tốt hơn +4, còn Malaysia chỉ là +3) vào ngày 4/12. Nếu hai đội hòa nhau thì cơ hội lớn sẽ đến với chủ nhà Philippines (cùng có 4 điểm) vì trận cuối chỉ phải gặp Timor Leste (0 điểm) đã hết cơ hội.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/u22-viet-nam-vuot-bao-vung-ngoi-dau/381573.vgp