U22 Việt Nam vs U22 Indonesia: Thanh xuân trôi qua trên… ao làng

10 năm trước tại Lào, Trọng Hoàng nhỏ lệ nhìn tấm HCV trôi qua khe tay. Chứng nhân năm ấy đang có cơ hội làm lại và người ta muốn thấy Hoàng được nhỏ lệ vì sung sướng cùng U22 Việt Nam….

Theo thống kê, năm 2019, dân số Indonesia đang có gần 271 triệu người còn dân số Việt Nam khoảng 96,2 triệu người. Indonesia, Philippines và Việt Nam là 3 quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và đứng trong tốp 15 của thế giới. Thoạt nhìn, những con số nói trên chẳng liên quan gì đến trận chung kết U22 Việt Nam và U22 Indonesia tối nay. Cái điều có vẻ không liên quan ấy, lại đang một phần đẩy trận chung kết môn bóng đá SEA Games 30 lên đến sự kịch tính và cao trào.

U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam.

Nếu một lần đến và được ngồi xem bóng đá tại xứ vạn đảo, dám cá, bạn sẽ khẳng định ngay và luôn, đây là một quốc gia có độ cuồng nhiệt môn túc cầu hàng đầu thế giới. Quốc gia ấy đã đặt rất nhiều thành tựu ở khu vực, châu lục hay tham gia các giải trẻ thế giới nhưng 21 năm trôi qua, họ vẫn mỏi mòn chờ đợi 1 tấm HCV ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á, vốn được ví như… ao làng.

Cũng cái “ao làng” ấy mà 60 năm qua, bóng đá Việt Nam cũng phải thổn thức, phải rơi rất nhiều nước mắt, thậm chí dành cả thanh xuân để đợi chờ ngày các chàng trai đứng trên bục cao nhất ở đấu trường SEA Games. Ai muốn biết điều đó hãy hỏi Trọng Hoàng, chứng nhân 10 năm về trước tại SEA Games 2009 tại Lào. Cột mốc cho đếnbây giờ, không chỉ Hoàng mà trong ký ức của hàng triệu người Việt Nam vẫn còn đó sự day dứt, tiếc nuối.

Môn bóng đá SEA Games được ví như “ao làng”, vậy kỳ lạ thay, tất cả quốc gia tham dự đều thèm muốn chiếm lấy HCV. Nếu không thèm muốn, người Thái chẳng đớn đau khi phải sớm rơi đài. Nếu không thèm muốn, người Mã đã chẳng lặng thầm về nước rồi cắt chức HLV sau thành tích yếu kém. Nếu không thèm muốn, Philippines đã không phải đăng đàn xin lỗi khi phải nhận thất bại đắng cay trên sân nhà…

Vâng, bóng đá không còn đơn thuần là một môn thể thao giải trí, mà nó trở thành nỗi khát vọng của hàng triệu triệu người dân Indonesia và Việt Nam. Bóng đá không chỉ là trò chơi của 22 người đàn ông trên sân với một quả bóng mà còn mang trên mình sứ mệnh lịch sử của sự kết nối, thúc đẩy xã hội. Cho nên, chẳng có gì lạ khi bóng đá ngày càng dành được sự quan tâm của các nguyên thủ, các lãnh đạo đất nước.

Với U22 Việt Nam, trước mỗi trận đấu người ta mới có cảm giác, cả đất nước cùng ra trận cùng thầy trò HLV Park Hang Seo. Và trận đấu với U22 Indonesia tối nay trên Rizal Memorial chắc chắn cũng như thế. Vinh quang và lịch sử đang đón chờ, vậy thì hãy ra sân và chiến đấu hỡi các chàng trai áo đỏ của chúng tôi!.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/u22-viet-nam-vs-u22-indonesia-thanh-xuan-troi-qua-tren%E2%80%A6-ao-lang/20191210042551037