U22 Việt Nam-U22 Thái Lan: Đại chiến không nhân nhượng kẻ thất bại

U22 Việt Nam đang nắm trong tay quyền tự quyết để vào bán kết môn bóng đá SEA Games 30. Một chiến thắng là điều không thể bàn cãi, trong bối cảnh chúng ta không nên chờ kết quả từ trận đấu còn lại giữa U22 Indonesia và U22 Lào.

U22 Việt Nam cần phải tự quyết định số phận của mình, chứ không phải chờ vào ai khác. (Nguồn: Thanh niên)

Với chiến thắng nhọc nhằn trước U22 Singapore tối vào 3/12, U22 Việt Nam tiếp tục đứng đầu bảng B, với 12 điểm tuyệt đối giành được sau 4 trận, hiệu số bàn thắng/bại +13. Đứng tiếp theo là Indonesia và Thái Lan, cùng được 9 điểm, hiệu số lần lượt là +11 và +10. Ở lượt trận cuối vào 15h ngày mai (5/12), Indonesia sẽ gặp Lào, trong khi Việt Nam quyết chiến với Thái Lan.

Quá khốc liệt sân chơi SEA Games

Sau trận đấu với U22 Singapore, thầy Park phải thốt lên: “Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa từng làm việc ở giải đấu nào khốc liệt với mật độ 2 ngày mỗi trận như SEA Games. Với cường độ 2 ngày/trận, chúng tôi phải thay đổi nhân sự để giúp cầu thủ tránh quá tải, rồi cả chấn thương nữa”.

Ở cuộc chạm trán Singapore, tưởng chừng U22 Việt Nam sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại đối thủ, nhưng mọi thứ diễn ra theo kịch bản mà nhiều người không ngờ tới. Bởi phải vô cùng vất vả, thầy trò ông Park mới ghi được bàn thắng duy nhất ở phút thứ 84 để vượt qua những 'Sư tử non'.

Hôm qua, sau trận thắng nhọc nhằn trước Lào, HLV Akira Nishino cùng các trợ lý của mình không về khách sạn ngay mà nán lại sân để “do thám” U22 Việt Nam thi đấu. Cho đến phút thứ 84, chắc hẳn ông Nishino và các cộng sự đều hý hửng chứng kiến U22 Singapore gây khó và khiến U22 Việt Nam không thể xuyên thủng lưới đội mình.

Bởi nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, U22 Việt Nam sẽ có 10 điểm sau 4 trận, chỉ hơn Thái Lan 1 điểm. Khi đó, cơ hội vào bán kết của người Thái sẽ sáng trở lại.

Tuy nhiên, đúng vào lúc khó khăn nhất, Đức Chinh trở thành người hùng với bàn thắng quyết định sau pha dàn xếp đá phạt góc hoàn hảo của bộ ba Việt Hưng-Văn Hậu-Đức Chinh, mang về chiến thắng chung cuộc 1-0 cho các chiến binh sao vàng.

Không rõ cảm xúc của ông Nishino lúc đó ra sao khi chứng kiến U22 Việt Nam có bàn thắng ở những phút cuối trận. Chỉ thấy rằng, khi sân Rizal Memorial nổ tung với màn ăn mừng cuồng nhiệt của các CĐV áo đỏ, ông và các cộng sự ngay lập tức đứng dậy, lặng lẽ rơi sân.

Hãy cùng chờ vào đôi tay 'thần kỳ' của HLV Park Hang-seo. (Nguồn: VTV)

Những kịch bản có thể xảy ra

U22 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong tay. Đường đi tới bán kết của đoàn quân áo đỏ đang rất rộng mở. Sau khi xem trận đấu với Singapore, không ít NHM bóng đá phải bàng hoàng khi thấy lối đá của các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam có một chút vấn đề.

Đó cũng là lý do khiến cho trận đấu vào ngày 5/12 tới đây trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. U22 Thái Lan của HLV Nishino chắc chắn sẽ làm mọi cách để kiếm về một trận thắng, vừa để đưa đội nhà vào bán kết và vừa là cách để loại đi đối thủ đáng gờm nhất.

Về phía mình, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ phải có sự chuẩn bị kỹ càng nhất. Tuy nhiên, việc mất đi cầu thủ ngôi sao Quang Hải cũng sẽ khiến cho những đường lên bóng của U22 Việt Nam thiếu đi sự mượt mà. Ngoài ra, chắc hẳn các cầu thủ trẻ cũng không muốn chờ đợi số phận của mình rơi vào tay của trận đấu khác, vậy chiến thắng là điều không thế bàn cãi.

Nếu hòa Thái Lan, Việt Nam cũng giành ngôi đầu bảng. Cùng thời điểm, Indonesia chỉ cần ít nhất 1 điểm trước Lào là đoạt ngôi nhì bảng và giành vé vào bán kết.

Còn nếu Việt Nam trót thua Thái Lan với cách biệt 1 bàn, Việt Nam vẫn xếp trên đối thủ này do bằng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng/bại. Thầy trò ông Park có vé bán kết song đứng nhất hay nhì còn tùy thuộc vào kết quả trận Indonesia-Lào. Indonesia thua hoặc hòa, Việt Nam đầu bảng, Thái Lan nhì bảng.

Indonesia thắng Lào 1 bàn cách biệt, Việt Nam và Indonesia bằng điểm, bằng hiệu số, đội nào nhiêu bàn thắng hơn sẽ xếp đầu bảng. Nếu mọi tiêu chí bằng nhau, Việt Nam đứng trên nhờ thắng trận đối đầu. Thắng 2 bàn trở lên, Indonesia đứng đầu bảng, Việt Nam đứng thứ hai.

Nếu thua Thái Lan cách biệt 2 bàn trở lên, Việt Nam sẽ xếp dưới Thái Lan. Trong khi Indonesia thua hoặc hòa Lào, Việt Nam đi tiếp cùng đội bóng xứ vạn đảo.

Từ khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo chưa từng thua các đội bóng Đông Nam Á. Ông cũng được mệnh danh là 'Vua phá dớp thua' của bóng đá Việt Nam trước Indonesia, Thái Lan. Thầy Park đã có chuỗi trận bất bại trước các đội bóng trong khu vực. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất hy vọng ông thầy người Hàn Quốc sẽ tiếp tục chuỗi trận ấn tượng ấy.

Xuân Hồng

Xuân Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/u22-viet-nam-u22-thai-lan-dai-chien-khong-nhan-nhuong-ke-that-bai-105579.html