U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Cờ trong tay thầy Park!

15 giờ hôm nay, U22 Việt Nam và Thái Lan sẽ bước vào trận đấu 'sinh tử' trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng bảng B SEA Games 30. Kết quả trận đấu này sẽ quyết định đến tấm vé đi tiếp vào bán kết của hai 'kỳ phùng địch thủ'. Trước giờ bóng lăn, thầy trò HLV Park Hang Seo đang nắm trong tay quyền tự quyết và có dư cơ hội biến 'Voi chiến' thành cựu vương với tấm vé về nước sớm.

15 giờ hôm nay, U22 Việt Nam và Thái Lan sẽ bước vào trận đấu "sinh tử" trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng bảng B SEA Games 30. Kết quả trận đấu này sẽ quyết định đến tấm vé đi tiếp vào bán kết của hai "kỳ phùng địch thủ". Trước giờ bóng lăn, thầy trò HLV Park Hang Seo đang nắm trong tay quyền tự quyết và có dư cơ hội biến "Voi chiến" thành cựu vương với tấm vé về nước sớm.

Sau khi toàn thắng cả 4 lượt trận, U22 Việt Nam đang đứng trước cơ hội "tiễn" Thái Lan về nước khi vòng bảng khép lại.

Sau khi toàn thắng cả 4 lượt trận, U22 Việt Nam đang đứng trước cơ hội "tiễn" Thái Lan về nước khi vòng bảng khép lại.

Tuyệt đối không chủ quan

Kết thúc 4 lượt trận, U22 Việt Nam vẫn chưa gặp được đối thủ đúng tầm. Liên tiếp những chiến thắng đã đến với đoàn quân áo đỏ dù là dễ dàng hay khó khăn. Nói vậy để thấy, hy vọng về lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta bước lên bục vinh quang cao nhất ở môn bóng đá nam một kỳ đại hội Đông Nam Á là có cơ sở. 4 lượt trận đã qua, đối thủ của Việt Nam đi từ dễ đến khó và thực tế trên sân cỏ cũng chỉ rõ điều đó. Thái Lan là ải cuối cùng đương nhiên cũng sẽ là ải khó vượt qua nhất.

Nhìn lại hành trình đã qua của đoàn quân áo đỏ, chúng ta có quyền tự hào nhưng cũng không khỏi lo lắng. Đặc biệt là trong hai trận đấu gần nhất, với Indonesia và Singapore. Kết quả cuối cùng chúng ta vẫn thắng, vẫn có 3 điểm và vẫn hiên ngang trên đỉnh bảng xếp hạng nhưng "công thức" tìm đến đích là khác nhau. Nếu như hai lượt trận đầu gặp Brunei và Lào, màn trình diễn của các học trò HLV Park Hang Seo là thuyết phục thì ở hai trận sau vẫn còn đó một chút "gợn". Cái "gợn" lớn nhất là ở khâu phòng ngự khi chúng ta tỏ ra yếu trong việc chống bóng bổng mà hai bàn thua trước Lào và Indonesia là minh chứng rõ nhất. Đến cái "gợn" nữa là ở khâu tấn công, tìm đường đến khung thành đối thủ. Một khi phải đối mặt với hàng phòng ngự chắc chắn thì U22 Việt Nam luôn chật vật và bế tắc.

Trước đối thủ lớn như Thái Lan, chắc chắn vị "thuyền trưởng" người Hàn Quốc phải toan tính thật kỹ để có được điều mình cần. Dẫu vậy, qua những trận đấu với mật độ quá dày chúng ta đang thật sự gặp khó vì vừa hao tài, vừa tổn khí. Nhìn cách U22 Việt Nam chơi bóng với người Sin đủ thấy điều đó. Chúng ta mất quá nhiều sức trước Indonesia nên gặp đối thủ cơ bắp như Singapore chúng ta lại tỏ ra đuối sức. Ở trận đấu này, U22 Việt Nam còn bị hao tài vì Quang Hải gặp chấn thương phải rời sân nhường vị trí cho Đỗ Hùng Dũng. Cầu thủ đội trưởng của U22 Việt Nam sau đó được xác định rách cơ đùi và khả năng rất lớn sẽ không thể ra sân trong trận cầu đỉnh cao với người Thái.

Thực tế cho thấy, mất Quang Hải, thầy Park sẽ tìm người để "vá" nhưng vết vá này sẽ khó lấp đầy. Quang Hải không chỉ là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình U22 mà cả tuyển quốc gia Việt Nam nữa. Trong trận cầu quan trọng với "Voi chiến", mất Quang Hải có lẽ là bài toán thật sự nan giải. Tuy nhiên, khán giả "Rồng vàng" cũng không cần quá lo lắng vì mục tiêu của chúng ta trước Thái Lan không cần phải thắng, chỉ cần hòa hoặc thua với cách biệt 1 bàn chúng ta vẫn sẽ đi tiếp. Điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay đoàn quân áo đỏ khi chúng ta vẫn còn đó nhiều trụ cột quan trọng khác như Trọng Hoàng, Hùng Dũng hay Văn Hậu. Dẫu vậy, điều quan trọng là chúng ta tuyệt đối không được chủ quan vì nếu điều đó xảy ra, chúng ta để sẩy chân thì thảm kịch buồn ở kỳ SEA Games cách đây hai năm sẽ hiện về khi Việt Nam để thua thảm trước chính Thái Lan 0-3 cũng trong thế chỉ cần hòa là đi tiếp.

Thái Lan sẽ chơi "tất tay"

Sau các lượt trận đã đấu, dù rất cố gắng nhưng "Voi chiến" không thể hiện được bản lĩnh của đương kim vô địch. Họ chỉ thắng những đội bóng yếu hơn nhiều, thậm chí nhọc nhằn lắm mới có được 3 điểm trước Lào. Còn với đối thủ ngang tầm như Indonesia, họ bất lực. Thế cho nên khán giả xứ Chùa vàng mới không tiếc thương dành những lời nặng nề, khó nghe cho đoàn quân của HLV Nishino. Giờ đây, trước lượt đấu cuối cùng với Việt Nam, người Thái đang ở thế chân tường. Mục tiêu của họ không chỉ thắng mà phải thắng chúng ta với cách biệt 2 bàn. Nhiệm vụ này về lý thuyết có thể nhưng thực tế e là không dễ.

Trong trận đấu ở lượt trận thứ 3 trước Lào, tưởng như vé máy bay về nước đã đến gần với người Thái thật rồi thì phút thi đấu cuối cùng, Suphanat Mueanta - "thần đồng" bóng đá Thái Lan sắm vai người hùng "giải cứu" đội quân của HLV Akira Nishino với bàn mở tỷ số. Để rồi sau đó họ mới có thêm bàn thắng ở những phút bù giờ khi Lào đã "thả tay". Bàn thắng của "thần đồng" bóng đá Thái Lan như liều thuốc "hồi sinh" để "Voi chiến" tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua được vòng bảng.

Trước khi đến với kỳ đại hội lớn nhất Đông Nam Á lần thứ 30, nhiều ý kiến cho rằng, Thái Lan không "thèm" vô địch vì họ đã quá "ngán" khi có quá nhiều cúp vàng ở giải đấu này rồi. Thế nhưng, nếu nhìn vào cách họ điên cuồng dồn ép Lào để tìm kiếm bàn thắng mới thấy điều đó giống như một câu chuyện hài. Trên mạng xã hội, chứng kiến màn trình diễn không thuyết phục của đoàn quân HLV Nishino, nhiều khán giả Thái Lan đã "đứng ngồi không yên". Họ còn thẳng thắn đánh giá vị thuyền trưởng U22 và cả đội tuyển quốc gia Thái Lan "thật ngu ngốc" khi không bổ sung thêm hai cầu thủ trên độ tuổi 22 như HLV Park Hang Seo đã làm. Vì thế cho nên, nếu dừng chân ở vòng bảng, "Voi chiến" chắc chắn sẽ lại làm nên một cơn "bão mạng".

Trận đấu giữa Việt Nam và Singapore trên sân vận động Rizal trong một ngày bão tan, HLV Nishino đã theo dõi rất kỹ từng đường bóng, bước chạy của Hùng Dũng và các đồng đội. Đến khi đầu Đức Chinh "hóa vàng" với bàn thắng ở những phút cuối cùng, ông thầy người Nhật Bản này đã lầm lũi ra về. Có lẽ ông không còn toan tính nào khác cho đội quân của mình ngoài chơi một trận "sống còn" với Việt Nam. Mục đích duy nhất cho điều này là để cảnh tượng ra sân bay về nước sớm trong muôn vàn búa rìu dư luận không còn ám ảnh đầu mình.

THÀNH DANH

U22 Việt Nam vẫn có khả năng bị loại

Sau lượt trận thứ tư, cục diện bảng B đang rất căng thẳng. Cuộc đua giành vé vào bán kết là cuộc đua tam mã giữa U22 Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Hiện, U22 Việt Nam đang có 12 điểm hiệu số +13 và đứng đầu bảng. Indonesia và Thái Lan lần lượt xếp sau với cùng 9 điểm, hiệu số lần lượt là +11 và +10. Lượt cuối Indonnesia là người có lợi nhất khi chỉ gặp đối thủ yếu hơn là Lào. Nếu giành thắng lợi họ sẽ chắc suất đi tiếp. Trong khi đó, Việt Nam cũng chỉ cần hòa Thái Lan là có được ngôi đầu bảng. Trường hợp chúng ta để thua Thái Lan ít hơn 2 bàn chúng ta vẫn đi tiếp nhờ hơn chính Thái Lan chỉ số phụ. Nhưng nếu tai hại hơn chúng ta để thua từ 2 bàn trở lên thì người Thái sẽ vượt mặt chúng ta, khi đó thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ đi tiếp khi Indonesia không thể thắng được Lào.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/144_217011_u22-viet-nam-u22-thai-lan-co-trong-tay-thay-park-.aspx