U22 Việt Nam tiễn U22 Thái Lan về nước: Bản lĩnh và xứng đáng

U22 Việt Nam lấy vé bán kết SEA Games 30 đầy xứng đáng sau khi thể hiện bản lĩnh và tinh thần trước người Thái dù để thủng lưới sớm 2 bàn...

1. Chỉ cần hòa, thậm chí thua tối thiểu trước U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn giành vé bán kết SEA Games 30.

Thế nhưng, khi trận đấu chưa có một diễn biến rõ ràng, bất ngờ đã xảy ra khi U22 Việt Nam nhận bàn thua sau một lỗi rất nặng và ngớ ngẩn của thủ môn Văn Toản.

Mọi thứ vẫn chưa dừng ở đó, khi chỉ ít phút sau một lần nữa hàng thủ của U22 Việt Nam lại để Suphanat chọc thủng lưới lần thứ 2 để nhiều người đã mường tượng ra một bi kịch giống với SEA Games 29 mà lứa Công Phượng, Quang Hải từng phải nhận.

Ở trận đấu cuối vòng bảng 2 năm về trước, U23 Việt Nam cũng gặp Thái Lan và chỉ cần hòa là đủ giành vé vào bán kết, nhưng rốt cuộc lỗi của thủ môn Phí Minh Long lẫn hàng thủ đã khiến đoàn quân của HLV Hữu Thắng phải nhận thất bại và bị loại.

Bằng bản lĩnh, kinh nghiệm... U22 Việt Nam xứng đáng có trận hòa trước U22 Thái Lan

Bằng bản lĩnh, kinh nghiệm... U22 Việt Nam xứng đáng có trận hòa trước U22 Thái Lan

2. Nhận 2 bàn thua chóng vánh, vắng Quang Hải vì chấn thương cùng lúc Tấn Tài chơi rất tệ nhiều người đã nghĩ U22 Việt Nam sụp đổ, nhất là khi U22 Thái Lan không tồi, cũng như đang hưng phấn sau các bàn thắng có được.

Nhưng rốt cuộc, một lần nữa bản lĩnh của U22 Việt Nam lại được chứng tỏ khi chỉ vài phút sau Tiến Linh lập công rút ngắn tỉ số xuống đội nhà. Và bàn thắng này chẳng khác gì ánh lửa thắp lên tất cả cho U22 Việt Nam từ niềm tin, tinh thần chiến đấu đến chuyên môn.

Những sự điều chỉnh về nhân sự, cùng lúc thay đổi lối chơi khi kéo Trọng Hoàng trở lại biên phải thay vì đá trái như ban đầu, cũng như đưa Hà Đức Chinh vào sân đã giúp U22 Việt Nam ngay lập tức tạo ra lại một thế trận chủ động như thường thấy.

U22 Việt Nam chơi chủ động phòng ngự phản công (dù vẫn bị đối thủ dẫn trước 1 bàn) là cách mà ông Park chọn cho đội nhà, đồng thời buộc U22 Thái Lan đá theo ý của mình thực sự đúng đắn. Để rồi một pha phản công đội bóng áo đỏ đã có bàn gỡ trên chấm 11m, qua đó tiễn Thái Lan về nước với một kết quả hòa đầy cay đắng.

3. Rõ ràng đoàn quân của HLV Park Hang Seo xứng đáng có được 1 trận hòa, dù đã bị dẫn trước cách biệt 2 bàn thắng từ rất sớm khi thể hiện được tinh thần, bản lĩnh cũng như kinh nghiệm hơn so với U22 Thái Lan.

nhưng cũng đáng lo cho thầy trò HLV Park Hang Seo cho chặng đường tới chứ không đùa

Thế nhưng đi vào chi tiết hơn trong trận hòa với U22 Thái Lan thì niềm vui của HLV Park Hang Seo khó có thể kéo dài lâu khi ở đấy là vị trí thủ môn đang cực kỳ bất ổn với việc cả 2 thủ thành bắt tại SEA Games đều mắc những lỗi không thể chấp nhận.

Không chỉ có thế, việc liên tục đẩy các trụ cột vào chơi những trận đấu giống như “sinh tử” cũng khiến U22 Việt Nam sẽ không dễ cho chặng đường còn lại tại SEA Games, trong bối cảnh mà lịch thi đấu thực sự dày.

Chỉ cách đúng 1 ngày, ngày 7/12, U22 Việt Nam lại bước vào trận đấu với U22 Campuchia quả thực không dễ cho ông Park tính và xoay với các trụ cột của mình. Đừng quên, để chơi bóng bản lĩnh hay đẳng cấp được người ta cần phải khỏe cái đã.

Nhưng thôi cứ tạm vui với cú lội ngược dòng ngoạn mục và tiễn người Thái về nước, còn cứ để ông Park lo!

Mai Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/sea-games/bong-da-nam/u22-viet-nam-tien-u22-thai-lan-ve-nuoc-ban-linh-va-xung-dang-595302.html