U22 Việt Nam thua Indonesia: Trận đấu xấu xí

Dù phải dừng chân ở bán kết U22 Đông Nam Á nhưng đây cũng là bài học đáng giá cho những cầu thủ trẻ U22 Việt Nam trong tương lai.

U22 Việt Nam đã tan giấc mơ vô địch U22 Đông Nam Á 2019 sau thất bại 0-1 trước Indonesia ở trận bán kết. trong cuộc họp báo sau khi trận đấu kết thúc, HLV Tuấn còn cho rằng trận thua này của U22 Việt Nam có phần lỗi của trọng tài bắt trong trận này vì đã bắt thiếu chính xác và có phần thiên vị cho Indonesia.

"Ở trận đấu này, trọng tài (Thant Zin Oo - PV) đã điều khiển không tốt. Trọng tài đã nhiều lần bắt những tình huống có lợi cho Indonesia.

Tình huống cầu thủ Indonesia để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2 là rất rõ ràng. Thêm vào đó là những pha phạm lỗi mà cầu thủ Indonesia gây ra cho Việt Nam liên tiếp xảy ra trong vòng cấm địa.

Nhưng trọng tài không hề cho U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt đền. Thực sự, tôi rất không hài lòng về trọng tài ở trận đấu này", HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhận định.

Tuy nói trọng tài là một phần dẫn đến thất bại của U22 Việt Nam, nhưng nếu nhìn nhận lại toàn bộ trận đấu thì các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã gây thất vọng nhiều cho NHM về tinh thần thi đấu hơn là sự chờ mong của họ.

U22 Việt Nam nhận thất bại tối thiểu trước U22 Indonesia.

U22 Việt Nam nhận thất bại tối thiểu trước U22 Indonesia.

Trước một Indonesia chơi mạnh mẽ, không ngại đá rắn, tiểu xảo, Việt Nam cũng "lấy cứng chọi cứng". Các cầu thủ áo trắng cũng không ít lần vào bóng thô bạo với đối thủ hay dùng tiểu xảo, đôi khi còn khá thô thiển. Ở cuối trận, Văn Hạnh ức chế, thậm chí còn lao vào định sút bóng trúng người đối thủ.

Những hình ảnh đó, thay vì mang lại lợi thế cho Việt Nam, chỉ khiến hình ảnh U22 Việt Nam trở nên xấu xí. Và khi chúng ta xác định chơi xấu để chọi lại đối thủ nhưng vẫn thua, các cầu thủ bắt đầu mất bình tĩnh, trở nên thiếu hiệu quả và xấu xí hơn nữa.

Ngay cả HLV Nguyễn Quốc Tuấn sau trận cũng lao vào sân, định sừng sổ với trọng tài. Rất may GĐKT Gede kịp thời can ngăn nên không có điều gì xấu hơn xảy ra.

Ngoài ra, trước khi đổ lỗi cho thiếu may mắn hay đối thủ được trọng tài ưu ái, ĐT U22 Việt Nam nên tự trách mình để không thể tự định đoạt số phận trận đấu sau một loạt tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ.

Ngoài việc tận dụng cơ hội kém, có thể nói trong trận đấu này tuyển U22 Việt Nam đã thất bại trong việc lối chơi bóng ngắn kỹ thuật của mình.

Trước các tiền vệ Indonesia thi đấu xông xáo, có thừa sức mạnh, những Thanh Hậu, Thanh Sơn đã không thể phát huy được những điểm mạnh trong lối chơi của mình. Điều này đã khiến đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn thi đấu kém hiệu quả và để đối thủ đánh bại.

Tuy nhiên điều gì cũng sẽ có hai mặt, và thất bại này cũng vậy. Thất bại này cũng là một bài học để họ nỗ lực hơn nữa cho vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra sau một tháng nữa.

Đáng chú ý chúng ta cũng sẽ gặp Indonesia tại vòng loại châu Á. Và hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ đứng dậy sau thất bại để 'trả cả vốn lẫn lãi' trước bóng đá Vạn đảo sau 1 tháng nữa.

Thảo Ngọc

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/u22-viet-nam-thua-indonesia-tran-dau-xau-xi-3375172/