U22 Việt Nam thắng U22 Brunei 6-0: Thắng đậm vẫn lo

Chiến thắng cho U22 Việt Nam trước U22 Brunei là điều được dự đoán trước nhưng vẫn khiến nhiều người lo lắng.

Chiến thắng 6 - 0 của U22 Việt Nam trước U22 Brunei tại trận mở màn vòng loại SEA Games 30 trên đất Phillippines đã đem về cho đội bóng của chúng ta 3 điểm, tạm đứng đầu bảng B. Mở đầu trận đấu, cầu thủ hai bên chơi quyết liệt. Các cầu thủ Brunei với quyết tâm của mình chơi xông xáo, cố gắng chiếm quyền kiểm soát thế trận.

Tuy nhiên, với sự vượt trội về mọi mặt, U22 Việt Nam không cho đối phương thực hiện chủ đích của mình. Trong suốt 90 phút của trận đấu, các cầu thủ của chúng ta tạo ra vô số cơ hội trước khung thành đối phương. Nếu Hà Đức Chinh, Trọng Hoàng, Trọng Hùng... tận dụng thời cơ tốt hơn nữa thì có lẽ tỷ số trận đấu không chỉ dừng ở con số 6 - 0.

Hà Đức Chinh có 4 bàn thắng vào lưới U22 Brunei.

Hà Đức Chinh có 4 bàn thắng vào lưới U22 Brunei.

Tại trận đấu này, Hà Đức Chinh ghi được tới 4 bàn thắng, 3 trong số đó đến từ các tình huống cố định. Bóng xuất phát từ những pha phạt góc rồi tìm tới đầu của tiền đạo Đức Chinh đi vào lưới đối phương.

Bàn thắng còn lại đến pha phối phối hợp đẹp mắt giữa 3 cầu thủ và người kết thúc cuối cùng là tiền vệ Việt Hưng. Đây được coi là bàn thắng đẹp nhất của U22 Việt Nam tại trận đấu này và nó cũng cho thấy sự sắc nét trong cả chiến thuật của HLV và sự ăn ý giữa các cầu thủ, khi mà Đức Chinh dạt xuống tuyến 2 để hút hàng hậu vệ đối phương, tạo khoảng chống cho Việt Hưng băng lên, đóng bóng của đồng đội dứt điểm.

Chiến thằng này được coi là điều hiển nhiên cho các cầu thủ U22 Việt Nam trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn về mọi mặt. Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều nỗi lo khi mà khả năng dứt điểm cuối cùng vẫn chưa được các cầu thủ của chúng ta khắc phục. Nhiều cơ hội được tạo ra nhưng chỉ có 6 bàn thắng.

Với một trận cầu đinh thì đó là cách biệt quá lớn nhưng với những ai trực tiếp xem trận đấu này thì sẽ nhận ra chúng ta có "trận đấu như tập" trước U22 Brunei, và so với số cơ hội tạo ra thì đây là số bàn thắng quá ít ỏi.

Bên cạnh đó, 3/6 bàn thắng của U22 Việt Nam chủ yếu đến từ các pha bóng cố định. Điều đó cho thấy sự phối hợp giữa các tuyến của chúng ta vẫn chưa có sự đồng đều.

Điều đó một phần đến từ việc mặt sân bên Phillippines là sân cỏ nhân tạo, ảnh hưởng đến khả năng xử lý bóng của các cầu thủ nhưng cũng cần phải thấy, với một đối phương có lối chơi xông xáo thì sự liên kết của U22 Việt Nam dễ bị phá vỡ. Đặt giả thiết, nếu đối thủ của chúng ta là Malaysia hay Thái Lan mà chúng ta vẫn thể hiện lối chơi này thì khó có cơ hội cầm bóng để phản công.

Trong trận đấu này, ông Park đã chỉ đạo các học trò chơi thế trận tấn công ngay từ đầu trận đấu. Trọng Hoàng được vào sân thay người ngay từ nửa đầu hiệp 2 nhưng không để lại quá nhiều ấn tượng ngoại trừ quả sút bóng từ ngoài vòng cấm địa khi thủ môn đối phương đã ra xa khung thành. Tiếc là bóng không đi trúng đích.

Trọng Hoàng có trận đấu mờ nhạt trước các đàn em.

Trọng Hoàng là một trong 2 cầu thủ được ông Park bổ sung cho U22 Việt Nam ngay trước khi sang Phillippines tham dự SEA Games 30. Người hâm mộ hy vọng đây sẽ là nhân tố chủ chốt đưa đội bóng nước nhà tới chức vô địch, nhưng với sự thể hiện của Trọng Hoàng trong trận đấu này hẳn sẽ khiến nhiều người lo ngại về sự hòa nhập của lão tướng với các cầu thủ trẻ.

Đến 15h ngày 28/11, U22 Việt Nam sẽ tiếp tục có trận đấu với U22 Lào. Đây cũng sẽ được coi là trận đấu dễ thở đối với các cầu thủ của chúng ta. Tuy vậy, bóng đá Lào trong những năm gần đây đã có sự bước tiến vượt bậc, minh chứng rõ nét nhất là U19 Lào vừa lọt vào VCK U19 Châu Á 2020 - giải đấu mà U19 Thái Lan bị loại.

Chắc chắn, trình độ của U22 Lào sẽ hơn hẳn U22 Brunei, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ có đối sách gì với các cầu thủ láng giềng trong trận cầu sắp tới?

Vân Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/u22-viet-nam-thang-u22-brunei-6-0-thang-dam-van-lo-3392107/