U22 Việt Nam thắng Trung Quốc: Điều chưa hài lòng

Dù U22 Việt Nam giành chiến thắng áp đảo trước U22 Trung Quốc nhưng điều này chưa làm hài lòng hoàn toàn HLV Park Hang Seo.

Tuyển U22 Việt Nam đã có chuyến làm khách đến Trung Quốc để đá giao hữu với U22 Trung Quốc.

Tại nơi đất khách quê người, thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm sáng thêm danh tiếng của bóng đá Việt Nam khi chiến thắng đội chủ nhà với tỷ số 2-0.

Được biết trận giao hữu này, U22 Việt Nam chỉ ra quân với đội hình không phải mạnh nhất, đồng thời cũng là trận đấu để HLV Park thử nghiệm chiến thuật để chuẩn bị cho những giải đấu lớn sắp tới. Nhưng với đội hình phụ như cũng nói lên tinh thần chiến đấu của các cầu thủ và sự dẫn dắt tài tình của ông thầy người Hàn Quốc.

Chiến thắng này càng có ý nghĩa hơn khi HLV Park Hang Seo vượt qua ông Guus Hiddink - là người thầy cũng là người từng cùng ông Park đưa đội tuyển Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002.

Nếu như gần 3 tháng trước, U22 Việt Nam phải khá chật vật để tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt trước U22 Myanmar trong buổi tối giông bão trên sân Việt Trì, thì trận thắng dễ dàng trước U22 Trung Quốc cho thấy các học trò của chiến lược gia người Hàn đã trưởng thành hơn.

U22 Việt Nam có chiến thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc trong trận giao hữu.

U22 Việt Nam có chiến thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc trong trận giao hữu.

Sau trận đấu này, báo chí Hàn Quốc cũng ca ngợi thành tích của U22 Việt Nam rất nhiều.

Như tờ MK đưa tin: "U22 Việt Nam vượt trội so với U22 Trung Quốc về mặt tổ chức. Hàng phòng thủ của đội chủ nhà thì lỏng lẻo và bàn thắng khai thông thế bế tắc xuất hiện sớm ngay ở phút 18. Khi ghi bàn các cầu thủ cũng không ăn mừng cuồng nhiệt".

Tờ Sports Kyunghyang thì nhận định đây là chiến thắng của HLV Park Hang-seo trước chính "người thầy" Guus Hiddink:

"Phép lịch sự của HLV Park Hang Seo với HLV Guus Hiddink được để lại trước trận đấu khi hai người hội ngộ đầy cảm xúc. Với kỹ năng, tổ chức và huấn luyện bài bản hơn, U22 Việt Nam đã quấy phá U22 Trung Quốc.

U22 Việt Nam không để thừa không gian cho hai cánh, phản công mạnh mẽ và đánh bại hàng phòng ngự đối phương".

Trong khi đó, tờ Sport Korea cho rằng U22 Việt Nam chiến thắng tương đối dễ dàng. Bên cạnh việc báo chí Hàn Quôc ca ngợi thì dư luận Trung Quốc lại tỏ thái độ theo chiều hướng ngược lại.

Theo báo điện tử Sina của Trung Quốc, dù chỉ là trận cầu mang tính chất giao hữu nhưng thất bại này đã khiến rất nhiều CĐV bóng đá Trung Quốc giận dữ.

CĐV Beckham Ocean đang sống ở Bắc Kinh viết: "Sau khi thua Thái Lan, giờ đây bóng đá Trung Quốc lại tiếp tục thất bại trước Việt Nam. Chắc sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục thất bại trước Myanmar... Còn ai mà Trung Quốc không thể thua?".

CĐV Quảng Tây Liễu Châu cũng bình luận: "Cấp độ của bóng đá Trung Quốc ngày càng giống Việt Nam trước đây. Còn bóng đá Việt Nam bây giờ thì ngày càng giống bóng đá Trung Quốc trước đây. Họ đang càng ngày càng tiến, còn chúng ta lại ngày càng đi lùi".

Thầy Hàn cảnh tỉnh

HLV Park Hang Seo đưa ra lời cảnh tỉnh sau trận thắng U22 Trung Quốc.

Dù U22 đã giành chiến thắng, nhưng với HLV Park Hang Seo thì chiến thắng này không phải là tất cả, mục tiêu của ông thầy Hàn là ở những giải đấu lớn sau này và gần nhất chính là SEA Game 30 và VCK U23 châu Á 2020.

Sau khi trận giao hữu kết thúc, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Tôi rất vui khi đội chơi tốt hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, chiến thắng này chưa nói lên điều gì. U22 Trung Quốc còn thiếu nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài và chưa có lực lượng mạnh nhất".

Ngoài ra ông thầy người Hàn còn chỉ ra một thực tế mà ít người nhắc đến, đó là việc các cầu thủ U22 Việt Nam trong trận đấu này không phải là đội chơi hay hơn.

Hiện tại ông Park vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm cầu thủ và từng bước đào tạo về mặt tổ chức để hướng tới mục tiêu SEA Games 30.

Cuối cùng ông Park còn đưa ra cảnh báo: "U22 Trung Quốc được dẫn dắt bởi HLV Guus Hiddink, nên chắc chắn họ sẽ còn mạnh hơn nữa ở giải U23 châu Á 2020".

Hoàng Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/u22-viet-nam-thang-trung-quoc-dieu-chua-hai-long-3387213/